Tuyên truyền người dân không thực hiện hoạt động mê tín, dị đoan

Mấy ngày nay, vùng quê ven biển thị xã Vĩnh Châu xôn xao về vụ con bò nhà ông Lâm Sà Lạnh (sinh năm 1971, ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu) đẻ ra con bê (bò con) có 2 đầu, khi đẻ ra thì con bê đã chết.
Chú thích ảnh
Hình ảnh bê con 2 đầu và người dân cúng bái tại chùa Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, Sóc Trăng. Ảnh: TTXVN phát

Thông tin phóng viên nắm được, vào khoảng 17 giờ 45 phút ngày 8/5/2020, bò nhà ông Lâm Sà Lạnh đẻ ra con bê 2 đầu. Sau khi thông báo và được nhà chùa đồng ý, ông Lâm Sà Lạnh mang con bê 2 đầu đã chết vào chùa, bà con Phật tử đến xem, xung quanh xác con bê là 4 cây đèn cầy, bát nhang và thùng từ thiện cho người dân bỏ tiền vào. Đến sáng 9/5, nhà chùa cho mổ bụng con bê con, bỏ hết nội tạng, đem ướp thuốc, phơi dưới trời nắng liên tục và ngày 11/5 đã đem vào nhà xe tang để bảo quản...

Trước hiện tượng này, chính quyền địa phương, cán bộ Đồn Biên phòng Vĩnh Hải đã đến tuyên truyền, vận động nhà chùa và người dân nên đem con bò con đi tiêu hủy, tuy nhiên đến ngày 11/5 vẫn chưa được sự chấp thuận của nhà chùa và người dân.

Chú thích ảnh
Hình ảnh bê con 2 đầu và người dân cúng bái tại chùa Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu. Ảnh: TTXVN phát

Theo bà Nguyễn Thị Mỹ Nhiên, Phó Chủ tịch UBND thị xã Vĩnh Châu, để tránh hoang mang dư luận, mất an ninh trật tự, thị xã đã có công văn chỉ đạo giao các cấp, ngành, đơn vị liên quan và địa phương tiếp tục tuyên truyền, giải thích, vận động người dân chôn cất con bê 2 đầu đã chết để đảm bảo vệ sinh môi trường, phòng, chống dịch bệnh; tích cực tuyên truyền, vận động người dân không thực hiện các hoạt động mê tín, dị đoan.

Theo giải thích của các nhà khoa học, hiện tượng con vật đẻ ra con dị thường không có gì lạ, cũng như heo (lợn) 5 móng, rắn 2 đầu là do đột biến gen, có thể ảnh hưởng từ môi trường, huyết thống hoặc từ những vấn đề tiến hóa... Đối với con bò con ở ấp Trà Sết, xã Vĩnh Hải, thị xã Vĩnh Châu, hình dạng cho thấy, bò có 2 đầu, 2 cổ, 2 xương sống nhưng trên 1 cơ thể, có 4 chân, 1 đuôi. Nhiều khả năng trong quá trình thụ thai, một trứng đã tách ra để trở thành cặp bê sinh đôi giống hệt nhau. Tuy nhiên, quá trình này đã gặp trục trặc khi không phân tách hoàn toàn. Trên thế giới đã có những trường hợp tương tự như vậy nhưng các con vật đa phần đều không thể sống sót quá lâu. Kể cả khi sống sót được, sẽ rất khó để bê con có thể đứng dậy và di chuyển xung quanh.

Trung Hiếu (TTXVN)

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Người lính đặc công bền bỉ lần tìm dấu tích đồng đội đã hy sinh

Hơn nửa thế kỷ sau chiến tranh, người lính đặc công Vũ Đức Ninh (72 tuổi, ngụ thành phố Đồng Nai) vẫn bền bỉ thực hiện nhiều phần việc ý nghĩa nhằm tìm kiếm thông tin, xác minh danh tính và trả lại tên cho những đồng đội đã hy sinh. Với ông, đó không chỉ là cách thực hiện lời hứa với những người từng cùng mình vào sinh ra tử mà còn là trách nhiệm của người còn sống đối với đồng đội.