‘Trạm Đông Hồ’: Điểm hẹn văn hoá giữa lòng phố sách

Ngày 3/4, tại Phố Sách Hà Nội, người dân và du khách đã có dịp trải nghiệm nhiều hoạt động làm tranh Đông Hồ hấp dẫn, góp phần đưa di sản tranh dân gian Đông Hồ đến gần hơn với đời sống đương đại.
Chú thích ảnh
Những hình ảnh quen thuộc của tuổi thơ thế hệ 7x, 8x, 9x được tái hiện sinh động qua những bức tranh Đông Hồ.

Nối dài hành trình đưa sắc màu dân gian “xuống phố”, chiến dịch truyền thông lan tỏa giá trị tranh dân gian Đông Hồ tới thế hệ trẻ “Chạm sắc Đông Hồ”, đã lựa chọn không gian tri thức Phố Sách Hà Nội làm điểm hẹn. Giữa những gian hàng gỗ nâu trầm mặc và hương thơm của những trang sách mới, nhóm bạn trẻ thực hiện chương trình đã tạo nên một không gian văn hóa đặc biệt, nơi di sản Đông Hồ hòa nhịp cùng nhịp sống hiện đại của Thủ đô.

Với tên gọi “Trạm Đông Hồ”, Ban Tổ chức mong muốn xây dựng một “điểm dừng văn hóa”, nơi người tham dự có thể chậm lại giữa nhịp sống đô thị để lắng nghe câu chuyện của những bản khắc gỗ dân gian, cảm nhận vẻ đẹp truyền thống giữa lòng Thủ đô. 

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Công chúng có cơ hội tìm hiểu sâu hơn về lịch sử hình thành làng nghề làm tranh Đông Hồ, cũng như quy trình tạo nên một bức tranh dân gian.

Tại đây, người dân và du khách được thả mình vào không gian trải nghiệm văn hóa giữa tuyến phố đi bộ xanh mát với những bức tranh Đông Hồ kinh điển cùng các bản khắc gỗ tinh xảo được trưng bày ngay ngắn. Mỗi đường nét, mỗi hình tượng dân gian như kể lại câu chuyện về một làng nghề trăm năm tuổi.

Điểm thu hút của chương trình là hoạt động trải nghiệm tô tranh Đông Hồ miễn phí. Người tham gia không chỉ chiêm ngưỡng, mà còn trực tiếp sáng tạo trên nền giấy điệp óng ánh, tự tay hoàn thiện tác phẩm mang dấu ấn cá nhân. Bên cạnh đó, các trò chơi tương tác và minigame tìm hiểu văn hóa dân gian cũng mang lại không khí sôi nổi, giúp người trẻ tiếp cận di sản bằng những cách gần gũi và sinh động hơn.

Chú thích ảnh
Du khách quốc tế chiêm ngưỡng những bức tranh Đông Hồ tại Phố Sách Hà Nội.
Chú thích ảnh
Những bức tranh Đông Hồ kinh điển được trưng bày tại sự kiện.

Bạn trẻ Hà Phương, sinh viên năm cuối trường Đại học Ngoại ngữ, chia sẻ: “Được ngắm nhìn tranh Đông Hồ ngay tại phố sách tôi thấy rất thích thú. Tôi còn được trải nghiệm một số công đoạn làm tranh và hiểu thêm về giá trị của dòng tranh dân gian này. Tôi mong sẽ có thêm nhiều hoạt động như vậy để các bạn trẻ được tiếp cận và trải nghiệm văn hóa truyền thống”.

Không chỉ là một hoạt động trải nghiệm nghệ thuật, “Trạm Đông Hồ” còn góp phần mở rộng không gian sống cùng di sản, để tranh dân gian không chỉ tồn tại trong bảo tàng, hay làng nghề, mà tiếp tục hiện diện giữa đời sống đô thị, gần gũi với công chúng...

Hồng Phượng/ Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Một không gian giao lưu văn hóa cởi mở, sinh động

Chiều 3/10, tại không gian phố đi bộ hồ Hoàn Kiếm (Hà Nội), sự kiện Lễ hội đường phố “Sắc màu năm châu” đã chính thức diễn ra trong khuôn khổ Lễ hội Văn hóa Thế giới tại Hà Nội lần thứ hai, do thành phố Hà Nội tổ chức.

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Lan tỏa giá trị thực hành tín ngưỡng thờ Mẫu

Ngày 3/10, tại Di tích lịch sử - văn hóa quốc gia đền Bảo Lộc, phường Nam Định, tỉnh Ninh Bình, Trung tâm Nghiên cứu thực hành Văn hóa tín ngưỡng dân gian Việt Nam tổ chức chương trình thực hành nghi lễ chầu văn với sự tham gia của hơn 30 nghệ nhân, thanh đồng, thủ nhang đến từ các tỉnh, thành phố trong cả nước.

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Khám phá sắc màu văn hóa của Việt Nam và thế giới

Từ Hoàng thành Thăng Long - Di sản Văn hóa thế giới giữa lòng Thủ đô, Lễ hội Văn hóa thế giới tại Hà Nội lần thứ II đang mở ra một không gian giao lưu đa sắc màu, nơi những giá trị văn hóa truyền thống của Việt Nam và các quốc gia cùng hội tụ.

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Những góc nhìn về Hà Nội qua tranh hiện thực

Kỷ niệm 72 năm Ngày Giải phóng Thủ đô (10/10/1954 - 10/10/2026), sáng 3/10, tại Hà Nội, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam tổ chức buổi Art Talk với chủ đề “Hà Nội trong tranh Phạm Bình Chương”.