Tên lửa của IRGC nhằm vào cơ sở KJL đặt tại Mina Abdullah (Kuwait). Ảnh minh họa: IRNA/TTXVN phát
Theo hãng thông tấn nhà nước IRNA, đợt phóng tên lửa được tiến hành sau khi quân đội Mỹ phát động đợt không kích thứ chín liên tiếp nhằm vào Iran lúc 19h ngày 19/7 (giờ miền Đông nước Mỹ). Nhiều tiếng nổ đã được ghi nhận tại nhiều khu vực trên lãnh thổ Iran.
Trong một diễn biến liên quan, Đại sứ quán Mỹ tại Bahrain cho biết đã nhận được thông tin cho thấy Iran có thể đang nhắm mục tiêu vào "các địa điểm không xác định" ở trung tâm thủ đô Manama.
Trong thông báo đăng trên mạng xã hội X, Đại sứ quán Mỹ khuyến cáo công dân nước này nâng cao cảnh giác, tuân thủ hướng dẫn của chính quyền sở tại và theo dõi các khuyến cáo an ninh mới nhất của cơ quan đại diện ngoại giao. Tuy nhiên, cơ quan này không cung cấp thêm chi tiết.
Trước đó vài giờ, Bộ Nội vụ Bahrain cho biết còi báo động đã được kích hoạt tại nước này.
Cùng ngày, Tổng thống Mỹ Donald Trump bày tỏ "rất đau buồn" trước việc thêm các binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột với Iran, nâng tổng số quân nhân Mỹ tử vong lên 17 người.
Phát biểu với các phóng viên khi trở về Washington sau khi dự trận chung kết World Cup, ông Trump nói: "Chúng tôi rất đau buồn, nhưng những người tuyệt vời đó, những người yêu nước vĩ đại đó, đang chiến đấu để Iran không thể sở hữu vũ khí hạt nhân".
Theo Bộ Chỉ huy Trung tâm Mỹ (CENTCOM), một binh sĩ Mỹ đã thiệt mạng tại miền Bắc Iraq ngày 18/7 trong quá trình xử lý có kiểm soát vật liệu nổ chưa phát nổ từ một thiết bị bay không người lái tấn công một chiều của Iran bị bắn hạ. Một binh sĩ khác bị thương nhẹ và đang được điều trị. Vụ việc xảy ra chỉ một ngày sau khi Lầu Năm Góc thông báo hai binh sĩ Mỹ thiệt mạng tại Jordan.
CENTCOM cũng cho biết đã phát hiện các phần hài cốt chưa xác định danh tính tại Jordan sau khi một binh sĩ Mỹ trước đó được liệt vào danh sách mất tích trong chiến đấu.
Ông Trump cũng ca ngợi sức mạnh quân sự của Mỹ, chỉ vài giờ sau khi CENTCOM thông báo bắt đầu đợt tấn công mới.
"Iran đã chịu thiệt hại rất nặng nề. Họ gần như đã mất toàn bộ năng lực quân sự và chỉ còn lại rất ít. Chúng tôi đã giáng cho họ thêm một đòn rất mạnh nữa trong đêm nay", Tổng thống Mỹ tuyên bố.
Theo thống kê của CENTCOM, các trường hợp thương vong mới nhất đã nâng tổng số binh sĩ Mỹ thiệt mạng trong cuộc xung đột kéo dài gần 5 tháng lên 17 người.