Cuộc chiến đẫm máu nhất giữa Thổ Nhĩ Kỳ và IS tại Syria

Có tới 47 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ thương vong và 138 tay súng phiến quân tổ chức IS bị tiêu diệt trong trận giao tranh quyết liệt tại thị trấn Al-Bab (Syria) vừa qua.

Thổ Nhĩ Kỳ tiêu diệt nhiều mục tiêu của nhóm khủng bố IS tại thành trì Al-Bab.

Cuộc giao tranh với tổ chức khủng bố Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng tại thành trì Al-Bab của chúng được coi là thử thách lớn nhất cũng như một trong những trận chiến đẫm máu thiệt hại nhất của quân đội Thổ Nhĩ Kỳ kể từ khi Ankara bắt đầu đưa quân vào quốc gia Trung Đông này cách đây 4 tháng.

Theo nguồn tin quân đội Thổ Nhĩ Kỳ, đã có 14 binh sĩ hi sinh và 138 tay súng phiến quân bị tiêu diệt trong một trận giao tranh diễn ra trong ngày 21/12 vừa qua, trong khi 33 binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ khác bị thương cũng được nhanh chóng đưa tới bệnh viện Gaziantep chữa trị.

Ngày 22/12, Tổ chức Giám sát Nhân quyền Syria (SOHR) cho biết Thổ Nhĩ Kỳ đã không kích tổ chức phiến quân IS ở thị trấn Al-Bab. Phía quân đội cho hay các cuộc không kích của Ankara đã phá hủy được hàng chục mục tiêu của IS song cũng đem đến hậu quả thương tâm khi khiến ít nhất 47 dân thường thiệt mạng, trong số các nạn nhân có 14 trẻ em và 9 phụ nữ.


Quân đội cũng tuyên bố phe nổi dậy ở Syria được Thổ Nhĩ Kỳ hỗ trợ đã giành quyền kiểm soát một khu vực chiến lược quanh bệnh viện al-Bab.

Hồng Hạnh (theo euronews)
Rùng rợn cảnh IS thiêu sống hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ
Rùng rợn cảnh IS thiêu sống hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ

Ngay sau khi Tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng đăng tải đoạn băng thiêu sống hai binh sĩ Thổ Nhĩ Kỳ, Ankarra ra lệnh đóng tất cả các trang mạng xã hội để tránh người dân nhìn thấy cảnh tượng đau lòng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN