Binh sĩ Ukraine tham gia buổi huấn luyện ở ngoại ô Kiev năm 2023. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN
Binh sĩ Ukraine có tên Mara hoàn thành 2 tháng huấn luyện cơ bản tại Pháp năm 2023. Anh đánh giá với kênh DW (Đức): "Đôi khi các sĩ quan huấn luyện phương Tây không hiểu loại xung đột mà chúng tôi đang tham gia. Họ quen chiến đấu với khủng bố không có xe tăng, pháo binh hoặc thiết bị bay không người lái".
Do đó, Mara muốn được huấn luyện với thiết bị bay không người lái và học sơ cứu trên chiến trường. Anh cũng cho rằng bài tập dựng và tháo dỡ lều trại là không cần thiết. Mara giải thích: "Không ai làm điều đó ở Ukraine, mọi người đều ở trong hầm trú ẩn”.
Ngược lại, các bài tập bắn súng đặc biệt hữu ích. Bên cạnh đó, Mara cũng ấn tượng với bài tập trốn thoát khỏi nơi giam giữ. Cả một thị trấn đã được xây cho mục đích huấn luyện. Mara kể lại: “Có những tòa nhà trơ trụi và đổ nát, nói cách khác, điều kiện thực sự giống với ở Ukraine”.
Một điều Mara cũng khắc ghi là các bài tập trong cống rãnh. Sĩ quan huấn luyện thậm chí rải thịt thối tại nơi vốn rất bốc mùi đó và giải thích với các binh sĩ Ukraine rằng điều này giúp họ chuẩn bị tâm lý cho việc bò qua các xác chết trong xung đột. Trên thực tế, Mara đã trải qua tình huống này khi quay trở lại Ukraine.
Trong khi đó, một thành viên lực lượng Vệ binh quốc gia Ukraine được huấn luyện tại Ba Lan vào tháng 10/2024 nói: “Chúng tôi học những điều cơ bản, chẳng hạn như cách sử dụng vũ khí và bắn đúng cách, nhưng tôi không cho rằng tất cả đều hữu ích. Các sĩ quan huấn luyện ngay lập tức nói rằng đó là trao đổi kinh nghiệm, rằng họ sẽ dạy chúng tôi những gì họ biết và chúng tôi phản hồi lại cách thực hiện”.
Binh sĩ Ukraine luyện tập tại một công viên ở thủ đô Kiev năm 2022. Ảnh tư liệu: AP/TTXVN
Một trường hợp khác, binh sĩ Danylo Khrebtov trong Lữ đoàn bộ binh thủy quân lục chiến số 35, lại đánh giá tích cực về khóa đào tạo tại Na Uy. Năm 2022, anh đã luyện tập sử dụng hệ thống tên lửa Hellfire tại quốc gia Bắc Âu này. Khóa đào tạo kéo dài hai tuần bao gồm lý thuyết và thực hành.
Khrebtov nói với DW: "Các huấn luyện viên từng ở Afghanistan và có kinh nghiệm chiến đấu. Chúng tôi thực sự muốn học hỏi càng nhiều càng tốt từ họ". Bên cạnh đó, Khrebtov thừa nhận rằng Hellfire đặc biệt hữu ích trên chiến trường.
Ở trường hợp khác, việc đào tạo ở nước ngoài không khớp với lộ trình đã công bố. Một người lính được cử đến Slovakia vào tháng 7/2023 nói với DW rằng lịch trình ban đầu là đào tạo về vũ khí và thiết bị mới nhất cùng sơ cứu ở tiền tuyến. Tuy nhiên, khi đến nơi, anh và đồng đội lại chỉ tham gia khóa đào tạo cơ bản và họ hơi thất vọng. Sau đó, giảng viên sửa đổi chương trình và mời thêm các chuyên gia giàu kinh nghiệm hơn. Theo anh, việc đào tạo trong 1 tháng là quá dài.
Vào tháng 2/2024, một trung sĩ từ Lữ đoàn tấn công riêng biệt số 59 được mời đến Anh. Chương trình huấn luyện kéo dài 35 ngày với sĩ quan huấn luyện người Anh và Romania. Nhưng trung sĩ Ukraine này cho rằng khóa huấn luyện không có gì mới đối với những người đã có kinh nghiệm chiến đấu. Theo anh, chính các binh sĩ Ukraine có kinh nghiệm chiến đấu sẽ là những người hướng dẫn hiệu quả hơn.