Chung một niềm vui
Giữa dòng người đông đảo đổ về các tuyến phố trung tâm để theo dõi các buổi hợp luyện, có hai người phụ nữ tóc đã điểm bạc ngồi lặng lẽ trên vỉa hè phố Hoàng Hoa Thám từ 11 giờ trưa đến tận chiều muộn 21/8 để chờ đón đoàn diễu binh đi qua. Đó là bác Hoàng Lan, cựu quân y từng công tác tại chiến trường Quảng Trị và bác Vương Thị Hạnh, cựu cán bộ Tổng cục Hậu cần đã tham gia chiến dịch Hồ Chí Minh lịch sử, nhà cùng ở ngõ 120 Hoàng Hoa Thám (Hà Nội).
Từng đi qua đạn bom để giành lại hòa bình, dịp Đại lễ này là cơ hội để hai bác hòa mình với niềm vui chung của đất nước, sống lại những thời khắc cũ. Nhất là khi thấy rất đông người cùng xếp hàng xem hợp luyện, nhưng ai nấy đều trật tự, vui vẻ, sẵn sàng nhường chỗ, hỏi han sức khỏe những người lớn tuổi, hai bác rất vui. Trong mắt các bà, hình ảnh toàn dân đồng lòng hướng về ngày hội lớn của dân tộc chính là quả ngọt quý giá nhất, là niềm hạnh phúc không gì sánh bằng.
Bác Hoàng Lan và bácVương Thị Hạnh là những cựu quân nhân bày tỏ niềm vui lớn, lòng tự hào hướng về ngày lễ lớn.
Còn chị Nguyễn Thanh Hiền, xã Đan Phượng (Hà Nội) cho biết: Gia đình chị rất hồi hộp khi biết thời gian diễn ra buổi tổng hợp luyện đầu tiên nên mọi người chuẩn bị từ rất sớm để lên phố Kim Mã đón xem các khối diễu hành trên phố. Cả nhà mặc áo cờ đỏ sao vàng, tay cầm thêm lá cờ nhỏ vẫy chào đoàn diễu binh đi qua. Chia sẻ cảm xúc của mình, chị Hiền cho hay: "Việc đón xem không đơn thuần là niềm tự hào yêu nước mà gia đình tôi còn muốn các con trân trọng lịch sử, có ý thức với cuộc sống sau này".
Các tình nguyện viên ở mọi lứa tuổi tham gia nhiệm vụ A80.
Tình yêu và không khí hân hoan của Hà Nội còn lan tỏa, chạm đến trái tim của cả những người bạn quốc tế đang sinh sống và làm việc tại đây.
Chị Lucky Lạc Khánh, một phụ nữ Ấn Độ, tuy mới ở Hà Nội hơn một năm nhưng đã coi nơi đây như quê hương thứ hai của mình. Bằng vốn tiếng Việt của mình, chị hào hứng chia sẻ niềm vui khi được chứng kiến ngày lễ trọng đại của Việt Nam. Không chỉ giữ niềm vui cho riêng mình, chị còn tích cực chia sẻ thông tin về sự kiện, về những tuyến đường thay đổi trong những ngày này đến cộng đồng người Ấn Độ, giúp những người bạn đồng hương đang sinh sống và chuẩn bị có kế hoạch đi du lịch Hà Nội có thể hòa mình vào không khí lễ hội một cách thuận lợi nhất.
Một Hà Nội thân thiện, hiếu khách
Chung niềm tự hào ấy, chàng trai 21 tuổi Đàm Huy Đức, đoàn viên thanh niên phường Ba Đình, cũng đang miệt mài với công việc tình nguyện của mình. Với Đức, đây là dịp để tri ân những gì cha ông đã cất công gây dựng.
Chàng trai trẻ không quản nắng nôi, cần mẫn đi lại giữa dòng người, lúc thì trao chai nước mát, lúc thì hỗ trợ đồ ăn, sẵn sàng giúp đỡ bất cứ ai khi cần. Công việc tuy nhỏ bé nhưng với Đức, đó là một niềm hãnh diện lớn lao. Chàng trai trẻ tâm niệm rằng, được góp một phần sức lực của mình để những ngày trọng đại của đất nước diễn ra trọn vẹn nhất chính là cách thể hiện tình yêu Tổ quốc thiết thực nhất của thế hệ trẻ.
Người dân và các chiến sỹ ghi lại những hình ảnh đẹp trong ngày tổng hợp luyện diễu binh, diễu hành.
Niềm hạnh phúc ấy đang lan tỏa và được vun đắp bởi vô số những tấm lòng thảo thơm trên khắp Thủ đô. Ngôi nhà số 143 Nguyễn Thái Học của gia đình anh Cao Văn Quân những ngày này bỗng trở thành một điểm dừng chân của mọi người. Dù chỉ là một hộ kinh doanh bình thường, nhưng với tâm niệm góp một chút tấm lòng cho ngày vui chung, gia đình anh đã không ngần ngại mở rộng cửa đón khách.
Tất cả quạt trong nhà được mang ra phục vụ, hơn 30 thùng nước lọc được gia đình anh chuẩn bị sẵn cho bà con giải nhiệt và ai cũng có thể thoải mái vào nhà nghỉ chân, sử dụng nhà vệ sinh khi cần. Từ sáng sớm đến tận đêm khuya, ngôi nhà cứ nô nức người ra vào. Khi có người hỏi làm vậy có bất tiện không, anh Quân chỉ cười hiền, nói rằng: "Tôi thấy vui và tự hào vì đã góp được một phần nhỏ bé của mình cho ngày hội lớn của non sông".
Người dân đổ ra đường cổ vũ lực lượng diễu binh, diễu hành.
Không chỉ có những cá nhân, mà cả những tập thể, cơ quan trên địa bàn Thủ đô cũng đang chung tay góp sức với tất cả tấm lòng. Dọc con phố Phan Đình Phùng những ngày này, Trường THPT Phan Đình Phùng như khoác lên mình tấm áo mới rực rỡ. Từng hàng cờ Tổ quốc và cờ hồng kỳ được treo đan xen thẳng tắp, cờ dây trang trí khắp trong và ngoài khuôn viên, tạo nên một khí thế tưng bừng.
Cô Đỗ Thị Bảy, Phó Hiệu trưởng Trường THPT Phan Đình Phùng cho biết: Nhà trường không chỉ làm đẹp cảnh quan mà còn sẵn sàng mở rộng cổng chào đón người dân.
Cô Bảy chia sẻ: “Trường đã chuẩn bị sẵn sàng nước uống, bánh ngọt để tiếp đón, hỗ trợ nhân dân vào nghỉ chân hay sử dụng nhà vệ sinh khi cần. Về nhân lực, dù chỉ được phường kêu gọi một số lượng nhất định nhưng trường đã chủ động phân công cán bộ, giáo viên, nhân viên gấp ba lần để hỗ trợ bà con một cách tốt nhất”.
Tất cả các nền tảng số, từ fanpage, website đều đã thông tin cụ thể về việc nhà trường mở cửa chào đón nhân dân trong những ngày trọng đại này. Song hành với đó, cán bộ, giáo viên, nhân viên đều đã sẵn sàng phục vụ, với mong muốn góp phần vào nhiệm vụ chính trị chung, để đại lễ của đất nước được diễn ra thành công trọn vẹn.
Du khách nước ngoài cũng hòa mình vào ngày đại lễ của Việt Nam.
Từ những cựu chiến binh tóc bạc đến các bạn trẻ đôi mươi, từ một gia đình nhỏ đến cả một ngôi trường lớn, và cả những người bạn quốc tế - tất cả đang cùng nhau dệt nên một bức tranh Hà Nội thật đẹp, thật ấm áp và chan chứa tình người. Đại lễ Quốc khánh không chỉ là một sự kiện diễu binh hoành tráng, mà còn là ngày hội của sự đoàn kết, của những tấm lòng cùng chung một tâm nguyện hướng về Tổ quốc.