Toàn cảnh lễ khai mạc Giải bóng đá Cúp UGVB 2026 với sự có mặt của đại diện Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, Ban tổ chức và các đội tham dự.
Giải bóng đá Cúp UGVB 2026 một lần nữa biến sân cỏ thành ngày hội đoàn kết của cộng đồng người Việt tại châu Âu, đúng vào dịp kỷ niệm 81 năm Quốc khánh nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam (2/9/1945 – 2/9/2026).
Theo phóng viên TTXVN tại Brussels, giải đấu năm nay quy tụ 12 đội bóng đến từ Bỉ, Pháp và Hà Lan. Không cần bảng điện tử hay loa phóng thanh chuyên nghiệp, chỉ cần một tiếng còi khai cuộc, cả sân vận động Trung tâm thể thao quận Ixelles đã bừng lên náo nhiệt.
Những người cổ vũ mang biển tên đội của mình, hò reo, vỗ tay theo từng pha bóng. Có những pha tranh bóng quyết liệt và những bàn thắng được chào đón bằng tiếng hét vỡ òa khắp sân.
Một pha bóng hấp dẫn trước khung thành tại Giải bóng đá Cúp UGVB 2026.
Các cầu thủ tranh tài quyết liệt trong một trận đấu vòng bảng tại Giải bóng đá Cúp UGVB 2026.
Bóng đá luôn mang đến nhiều cảm xúc. Đúng như ông Huỳnh Công Mỹ, Chủ tịch UGVB, nhấn mạnh trong phát biểu khai mạc, giải đấu được tổ chức với tinh thần văn minh, thể thao và đoàn kết. Tranh tài có thắng có thua, nhưng trên hết giải đấu là sân chơi đoàn kết của người Việt với tinh thần fairplay.
Giải năm nay nhận được sự ủng hộ rộng rãi từ Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, các cơ quan liên quan và các nhà tài trợ. Cũng tại lễ khai mạc, ông Lê Thanh Tùng, Tham tán Đại sứ quán Việt Nam tại Bỉ, bày tỏ mong muốn UGVB tiếp tục duy trì và phát triển giải đấu, coi đây là hoạt động hiệu quả góp phần tập hợp và truyền năng lượng cho đông đảo sinh viên và bà con người Việt tại Bỉ và châu Âu.
Ông Phạm Huy Hoàng, Phó Chủ tịch UGVB, Trưởng ban tổ chức, cho biết: "Đây là giải đấu rất quan trọng để gắn kết cộng đồng, tạo sân chơi lành mạnh và rèn luyện thể thao. Qua đây, chúng ta có thể gặp gỡ, chia sẻ và có nhiều cơ hội giao lưu với nhau hơn".
Trên sân, các cầu thủ thi đấu hết mình vì màu cờ sắc áo của đội nhà. Nhưng vượt ra ngoài kết quả là những cái vỗ vai sau pha tranh bóng, những câu chuyện bằng tiếng Việt ở góc sân. Với nhiều người, đây là dịp được nói chuyện, được chơi và được là chính mình giữa những người cùng nguồn cội.
Các vận động viên và cổ động viên theo dõi các trận đấu tại khán đài Giải bóng đá Cúp UGVB 2026.
Cổ động viên đội FC Viet United Kortrijk nhiệt tình cổ vũ cho đội nhà tại Giải bóng đá Cúp UGVB 2026.
Tinh thần ấy càng rõ ràng qua câu chuyện của từng đội. Anh Phạm Hoàng Quang Nghĩa, đại diện đội VinaKUL FC từ thành phố Leuven, cho biết nhờ sinh hoạt đều đặn và có địa điểm tập luyện ổn định, anh em trong đội dễ dàng tập hợp. «Bọn em đến để có một ngày thể thao thật vui vẻ, được giao lưu cọ xát và gắn kết tình đồng hương ở nước Bỉ này», anh Phạm Hoàng Quang Nghĩa bày tỏ.
Tại giải đấu năm nay, một trong những điểm nhấn đáng chú ý là sự xuất hiện lần đầu của đội FC Viet United đến từ Kortrijk, vùng nói tiếng Hà Lan của nước Bỉ. Đội bóng quy tụ các cầu thủ thế hệ thứ hai, sinh ra và lớn lên trên đất Bỉ.
Chị Nguyễn Thị Phượng, người phụ trách đội, chia sẻ chị muốn duy trì bản sắc văn hóa Việt Nam cho các em ngay tại quê hương thứ hai. "Em không muốn mất văn hóa của mình. Em mang các cháu lên đây để tham gia hoạt động của hội, giao lưu gặp gỡ", chị Nguyễn Thị Phượng nói.
Sau một ngày thi đấu sôi nổi với nhiều trận cầu hấp dẫn và kịch tính, đội FC Viet United đến từ Kortrijk đã xuất sắc giành chức vô địch Cúp UGVB 2026. Giải Ba thuộc về FC Đảo Ngọc. Giải Fairplay được trao cho VinaKUL FC. Ban tổ chức năm nay không trao giải Nhì.
Giải đấu khép lại, sân cỏ trở lại yên tĩnh. Nhưng chắc hẳn dư âm của nó, những pha bóng đẹp, những cái bắt tay giữa các đội vừa rời sân, những cuộc hẹn hò "năm sau gặp lại" sẽ còn đọng lại lâu dài trong ký ức của những người Việt đang sống, học tập và làm việc trên đất châu Âu. Với họ, đây không chỉ là một giải bóng đá. Đây là một ngày được là người Việt, trọn vẹn và không xa cách.