Nam Phi chịu sức ép rút về nước toàn bộ binh lính từ CHDC Congo

Theo phóng viên TTXVN tại Pretoria, ngày 26/2, người phát ngôn của Lực lượng Phòng vệ Quốc gia Nam Phi (SANDF), Prince Tshabalala cho biết Nam Phi đã hoàn tất việc rút 127 binh lính khỏi tiền tuyến của cuộc xung đột ở miền Đông CHDC Congo, trong đó có 4 người bị thương nặng.
Chú thích ảnh
Lực lượng M23 tại khu vực Rumangabo, CHDC Congo. Ảnh tư liệu: AFP/TTXVN

Các binh lính này phục vụ trong sứ mệnh do khối Cộng đồng Phát triển miền Nam châu Phi (SADC) gồm 16 quốc gia triển khai vào năm 2023 để hỗ trợ chính phủ CHDC Congo ở khu vực phía Đông, nơi nhóm phiến quân M23 đã giành được những lợi thế đáng kể về lãnh thổ.

Ông Tshabalala cho biết: "Chúng tôi đã tiếp nhận 4 bệnh nhân đang nguy kịch. 17 người khác bị thương ở mức độ vừa phải. Một số người khác trở về cần can thiệp về mặt tâm lý và xã hội".

Ông Tshabalala cũng cho biết những người lính bị thương đã được điều trị tại các bệnh viện của CHDC Congo và đi qua Rwanda để sơ tán.

Những lời kêu gọi rút toàn bộ binh sĩ Nam Phi đã tăng lên sau khi 14 binh sĩ thiệt mạng trong cuộc xung đột này hồi cuối tháng 1.

Hầu hết trong số 14 người này thuộc phái bộ SADC nhưng ít nhất 2 người là thành viên của lực lượng gìn giữ hòa bình do Liên hợp quốc chỉ định.

Theo một số báo cáo, Nam Phi đã triển khai hơn 1.000 binh sĩ tại CHDC Congo, mặc dù các quan chức chưa đưa ra con số chính xác.

Thủ tướng CHDC Congo Judith Suminwa Tuluka gần đây cho biết hơn 7.000 người đã thiệt mạng trong các cuộc giao tranh kể từ tháng 1.

Hồng Minh  (TTXVN)

Dành cho bạn

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

BTS và cơn sóng 'Hàn lưu' bao trùm Mỹ Latinh

Văn hóa “idol” - biểu tượng của sức mạnh mềm Hàn Quốc - dường như đã tìm được điểm kết nối hoàn hảo với sự cuồng nhiệt đặc trưng của người hâm mộ Mỹ Latinh.

Khói bốc lên sau vụ tấn công tại Tehran, Iran. Ảnh: THX/TTXVN phát

Truyền thông Iran cảnh báo ‘giờ G’ của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới đang đến gần

Báo Etemad của Iran cảnh báo những động thái của Mỹ và Israel đang báo hiệu “giờ G” của một giai đoạn chiến tranh khốc liệt mới có thể đến gần. Theo các thông tin được dẫn lại, Washington và Tel Aviv đang chuẩn bị phương án tấn công Iran sau bầu cử giữa nhiệm kỳ Mỹ, dù Tổng thống Donald Trump chưa đưa ra quyết định cuối cùng.