Lần đầu tiên công diễn vở múa đương đại 'Café Sài Gòn'

Cuối tuần qua, vở múa đương đại mới có tên gọi “Café Sài Gòn” đã được biểu diễn lần đầu tiên bởi đoàn Vũ kịch Nhà hát Giao hưởng Nhạc Vũ kịch và đoàn Gotra Ballet đến từ Maastricht, Hà Lan.

Theo đó, vào cuối năm ngoái, đạo diễn người Hà Lan - Vrouenraets đã có chuyến thăm TP Hồ Chí Minh với tư cách chuyên gia trong một buổi hội thảo chuyên đề múa với HBSO, hai bên đã làm việc và thống nhất thời gian để biên đạo vở múa "Café Sài Gòn".

Lần đầu tiên công diễn vở múa đương đại 'Café Sài Gòn' ảnh 1

“Café Sài Gòn” khi công chiếu đã mang lại những trải nghiệm mới lạ, độc đáo cho khán giả thành phố vào dịp cuối tuần qua.

Hình ảnh các quán café ở Sài Gòn đã xuất hiện từ nửa thế kỉ trước và đây cũng là một hoạt động không thể thiếu của người dân TP Hồ Chí Minh vào mỗi buổi sáng. Để chuẩn bị cho đêm diễn vào tối thứ bảy vừa qua, hai đạo diễn Joost Vrouenraets và Nguyễn Phúc Hùng đã phải tìm khắp thành phố những đạo cụ cần thiết cho mỗi cảnh.

Trong khi đó, ở phần âm nhạc, các đạo diễn trên đã cho thêm những đoạn nhạc cao trào kết hợp với những giai điệu của các dân tộc thiểu số Việt Nam và đã có thêm một bài hát từ những năm 60 của ca nhạc sĩ người Mỹ Joan Baez để làm nổi bật các phân đoạn và nội tâm các nhân vật trong tác phẩm này.

Đạo diễn Vrouenraets chia sẻ : “Tôi rất yêu đất nước Việt Nam, nơi đây hoàn toàn khác biệt với các quốc gia khác ở châu Á như Nhật Bản, Nepal hay Tibet. Người Việt Nam cũng rất sẵn sàng đổi mới. Các nghệ sĩ tiếp cận với thể loại âm nhạc mới, những ý tưởng mới mà không có chút do dự nào mà ngược lại, lại còn rất nhiệt tình hưởng ứng. Tôi không chắc việc này có thể xảy ra ở những nước Châu Á khác hay không”.

“Người dân Việt Nam từ xưa đến nay vẫn luôn đấu tranh cho sự độc lập tự do và họ chưa bao giờ đánh mất điều đó. Đó cũng là tinh thần của của các quán Café Sài Gòn. Mọi người đến đó để tìm kiếm sự tự do và thoát ra khỏi những điều không nên có trong cuộc sống. Đồng thời mỗi người trẻ đều có những nỗi nhớ cho riêng mình, đó cũng là lý do tôi muốn tái dựng lại những khung cảnh trong bối cảnh giữa thế kỉ 20”, vị đạo diễn này chia sẻ thêm.

Với những điệu nhảy không theo một khuôn khổ nào của Gotra kết hợp với những nét độc đáo của Việt Nam, “Café Sài Gòn” khi công chiếu đã mang lại những trải nghiệm mới lạ, độc đáo và không thể nào quên cho khán giả thành phố vào dịp cuối tuần qua.

Hoàng Tuyết/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Mạch nguồn Pháp - Việt trong hai triển lãm hội họa

Hai triển lãm “Những mùa hoa trong ký ức” của Đỗ Mạnh Cường và “Tiếng vọng từ bên trong” của Việt Phương giới thiệu hai cách tiếp cận hội họa khác nhau nhưng cùng được hình thành từ trải nghiệm sống, ký ức cá nhân và sự gắn bó với văn hóa Pháp - Việt.
Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ra mắt bộ lịch kể 365 câu chuyện về văn hóa Việt Nam

Ngày 12/9, tại Đường Sách TP Hồ Chí Minh, thương hiệu Mùa Giao Hòa Calendar phối hợp với Nhà xuất bản Hồng Đức ra mắt bộ lịch bloc 365 ngày năm 2027 mang chủ đề “Việt Nam - Những sắc màu văn hóa”. Mỗi trang lịch giới thiệu một câu chuyện, góp phần đưa các giá trị văn hóa dân tộc đến gần hơn với đời sống hằng ngày.