Gieo hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn

Với chị Lê Thị Thanh Thủy (41 tuổi), Giám đốc Ngân hàng Thương mại cổ phần Xăng dầu Petrolimex (PG Bank - thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu), công tác từ thiện, giúp đỡ người nghèo đã trở thành niềm đam mê.
Gieo hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn ảnh 1

Chị Lê Thị Thanh Thủy trao quà, gạo và mỳ tôm cho các nạn nhân chất độc da cam ở xã Long Phước.

Chị Thủy sinh ra và lớn lên trong gia đình nghèo ở xã Long Phước (thành phố Bà Rịa, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu). Cha của chị mất sớm, gia đình chị có tới 7 anh chị em, mẹ chị Thủy rất vất vả nuôi các con lớn khôn. Chị Thủy cho biết, khi chị còn nhỏ, với 10 kg gạo trợ cấp mỗi tháng của Nhà nước gia đình chị đã bước qua được những ngày tháng cơ cực nhất. Trải qua nhiều khó khăn, hơn ai hết, chị Thủy rất thông cảm với những hoàn cảnh khó khăn.

Chị Thủy chia sẻ: “Nếu không có sự giúp đỡ của Nhà nước, sự chia sẻ của người thân, bạn bè ngày ấy, không biết cuộc sống gia đình tôi giờ đây sẽ như thế nào. Từ sự biết ơn này, tôi luôn khắc khoải một điều sau này khi có điều kiện, nhất định phải giúp đỡ những người có hoàn cảnh khó khăn hơn”.

Nói là làm, từ năm 2009, khi kinh tế gia đình đã bắt đầu ổn định, với sự giúp sức, đồng lòng của chồng (hiện làm trong ngành xây dựng), chị Thủy đã liên tục tham gia các hoạt động từ thiện, giúp đỡ những hoàn cảnh khó khăn. Đến nay, số tiền chị Thủy đóng góp cho công tác từ thiện đã lên tới gần 3 tỷ đồng.

 

Theo chị Thủy, làm từ thiện chính là gieo hy vọng cho những hoàn cảnh khó khăn, thậm chí cho những trường hợp rơi vào tình cảnh gần như tuyệt vọng. Nhờ sự giúp đỡ của chị Thủy, nhiều người đã vượt lên hoàn cảnh, ổn định cuộc sống.

Chị Vân ở phường 6, thành phố Vũng Tàu bị bệnh tiểu đường, chị Vân đã phải nhập viện và chạy thận nhân tạo. Hai năm qua, mỗi tháng, chị Thủy đã hỗ trợ gia đình 5 triệu đồng để chị Vân có thêm kinh phí điều trị bệnh.

Ngoài ra, hàng tháng, chị Thủy còn giúp đỡ 15 cụ già neo đơn với mức 300 - 500 ngàn đồng/tháng; 68 trường hợp bị nhiễm chất độc da cam/dioxin với mức trợ cấp 500 ngàn đồng/tháng; hỗ trợ 10 kg gạo và một thùng mỳ/tháng/hộ cho hàng chục hộ nghèo có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn tỉnh; thăm, hỗ trợ các bệnh nhân nghèo đang điều trị tại các bệnh viện… Hiện nay, chị Thủy còn nuôi hai trẻ mồ côi học Trung học Phổ thông và 4 người cháu họ hàng bên ngoại.

Gia đình chị Thủy đã xây dựng 6 căn nhà tình thương với giá trị 160 triệu đồng tặng các gia đình mà Hội Nạn nhân chất độc da cam/dioxin và Hội Bảo trợ người tàn tật, trẻ em mồi côi, bệnh nhân nghèo của tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu giới thiệu.

Cùng với việc xây tặng nhà tình thương, chị Thủy còn đứng ra vận động một số người bạn mua sắm những vật dụng thiết yếu cho các gia đình được nhận nhà tình thương. Chị Thủy vận động bạn bè, đồng nghiệp và những người thân có sự cảm thông chia sẻ để cùng dành dụm, đóng góp để ủng hộ trực tiếp cho các gia đình  hoàn cảnh khó khăn...

“Càng đi nhiều, gặp nhiều, tôi càng hiểu được, trong cuộc sống mỗi người có một hoàn cảnh khác nhau và có biết bao số phận khổ cực, éo le. Mình còn may mắn hơn người khác rất nhiều vì còn có sức khỏe, có công việc và thu nhập ổn định. Vì vậy, san sẻ khó khăn với người nghèo để giúp họ bớt khó khăn là điều nên làm”, chị Thủy chia sẻ.

 Chị Thủy cho biết, niềm đam mê từ thiện như ngấm vào trong máu của mình. Dù bận rộn với công việc quản lý tại ngân hàng song hàng tuần, chị luôn dành một ngày để tham gia các công tác từ thiện. “Có những lúc cầm trên tay tờ báo có thông tin hoàn cảnh cần được giúp đỡ, hay những trường hợp được người khác giới thiệu mà chưa thể giúp đỡ được, tôi cứ trằn trọc, mong sớm sắp xếp được thời gian để giúp đỡ họ”, chị Thủy tâm sự.

Chị Lê Thị Thanh Thủy đã nhận được Bằng khen của Trung ương Hội Bảo trợ người tàn tật và trẻ em mồ côi Việt Nam, Trung ương Hội Nạn nhân chất độc da cam, Trung ương Hội người mù Việt Nam và UBND tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu vì đã có thành tích xuất sắc trong công tác từ thiện xã hội.

Bài và ảnh: Hoàng Nhị (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.