Thùng bánh mì từ thiện của cụ ông 87 tuổi

Hằng ngày, cứ vào buổi sáng, người nhà các bệnh nhân đang điều trị tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum lại xếp hàng dài trước cổng bệnh viện để lấy những ổ bánh mì từ thiện.

Ít ai biết rằng, chủ nhân của thùng bánh mì từ thiện ấy là cụ ông Lưu Bình, 87 tuổi, sống ở phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Kon Tum).

Thùng bánh mì từ thiện của cụ ông 87 tuổi ảnh 1

Cụ Bình phát bánh mì từ thiện cho người nhà bệnh nhân tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum.

Hằng ngày, đúng 5 giờ 30 phút, người giao hàng lại mang 100 ổ bánh mì mới ra lò đến cho gia đình chị Chi (người nhận giữ hộ thùng bánh mì từ thiện của cụ Bình). Sau đó, vợ chồng chị Chi sẽ mang thùng bánh mì từ thiện đặt ngay ngắn trên chiếc bàn nhựa bênh cạnh cổng chính của Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum. Dòng người xếp hàng đến lấy bánh mì, không hề có cảnh chen lấn, xô đẩy.

Thấu hiểu hoàn cảnh khó khăn của những người phải đến điều trị tại bệnh viện, trong đó đa số là người dân tộc thiểu số tại Kon Tum, đời sống còn rất khó khăn, nằm viện tốn rất nhiều chi phí nên cụ Bình có ý tưởng làm thùng bánh mì từ thiện để giúp đỡ họ.

Để có tiền mua bánh mì , hàng ngày cụ Lưu Bình thức dậy từ rất sớm, cùng người nhà luộc 10 kg đậu (lạc) để bán lấy tiền. Đã 3 năm nay, hình ảnh ông cụ đạp xe trên các tuyến phố để bán đậu giúp đỡ người nghèo đã trở nên quen thuộc với người dân nơi đây.
Thùng bánh mì từ thiện của cụ ông 87 tuổi ảnh 2

Cụ Bình với chiếc xe đạp và thúng đậu phụng bán khắp các tuyến đường để lấy tiền làm từ thiện.

Chị Nguyễn Thị Mừng, con dâu cụ Bình cho biết: “Bố tôi thấy ai gặp khó khăn là giúp đỡ. Các con, cháu trong nhà đều ủng hộ việc làm của ông và cũng hỗ trợ thêm để ông giúp những người khó khăn ngoài xã hội”.
Cụ Bình cho biết: Những ngày đầu, cụ chỉ bán đậu luộc với số lượng ít, có một chút tiền lãi cụ mua bánh mì đem vào bệnh viện phát cho từng bệnh nhân. Sau này, nhiều người biết đến việc làm thiện tâm của cụ đã mua đậu ủng hộ cụ nên cụ bán được nhiều hơn. Từ đầu năm 2017, cụ trích toàn bộ số tiền lãi của việc bán đậu để mua 100 ổ bánh mì làm từ thiện mỗi buổi sáng.
Tuổi càng ngày càng cao, sức khỏe giảm sút, việc đi lại đã khó khăn hơn nhiều nên đầu năm 2017, cụ Bình không còn đứng phát bánh mì như trước đây nữa mà nhờ người giao bánh mì đến cho vợ chồng chị Chi bán nước trước cổng bệnh viện, cũng là người cất giữ chiếc thùng từ thiện.
Việc làm của cụ Lưu Bình đã chạm đến trái tim nhân ái của nhiều người xung quanh. Từ đó, nhiều nhà hảo tâm đã hỗ trợ thêm bánh mì, nước uống, thức ăn để trong thùng từ thiện của cụ.
Anh A Luân, có vợ là bệnh nhân nằm lâu ngày trong Bệnh viện đa khoa tỉnh Kon Tum xúc động nói: “Gia đình tôi rất khó khăn. Được nhận ổ bánh mì mỗi sáng khiến tôi rất vui, tiếp thêm động lực để chăm sóc vợ tôi mỗi ngày”.
Ông Trần Anh Dũng, Chủ tịch UBND phường Quyết Thắng, thành phố Kon Tum (Kon Tum) cho biết: Cụ Bình là người sống hòa nhã, chấp hành tốt các chủ trương, đường lối của Đảng và Nhà nước. Thời gian tới, cụ Bình sẽ được chính quyền địa phương biểu dương trong đợt nêu gương người tốt việc tốt của phường.
Cụ Lưu Bình phấn khởi cho biết: Bà con đồng bào dân tộc trong tỉnh còn nhiều khó khăn nên nếu giúp được gì cho họ là tôi sẵn sàng. Sau buổi trò chuyện với chúng tôi, cụ Bình lại tất bật chuẩn bị xe và những bì đậu để bắt đầu hành trình của một ngày mới. Nhìn dáng cụ lẫn trong dòng người hối hả, chúng tôi thấy xúc động và cảm phục cụ nhiều hơn.
Bài và ảnh: Hồng Điệp (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.