Video chị Đinh Thị Phương Anh, phụ huynh học sinh Trường THCS&THPT Lương Thế Vinh chia sẻ với mong muốn là chỗ dựa để con thi tốt:
Tại điểm thi Trường THPT Yên Hòa, Hà Nội, chị Đinh Thị Phương Anh và con đến trường thi khá sớm. Chị Phương Anh đợi con vào làm thủ tục và đứng ngoài đợi vừa để hỗ trợ trong trường hợp học sinh quên đồ dùng, vừa để cổ vũ về tinh thần cho con.
Chị Phương Anh chia sẻ: "Trong ngày thi đầu tiên, học sinh còn vài sai sót trong tính toán nên ngày hôm nay tôi đặc biệt khuyên con nên bình tĩnh và cẩn thận hơn trong việc làm bài. Tôi hy vọng các học sinh sẽ có kết quả tốt trong ngày thi hôm nay".
Theo ghi nhận của phóng viên báo Tin tức và Dân tộc tại nhiều điểm thi ở Hà Nội, TP Hồ Chí Minh, những hình ảnh cha mẹ đưa con đi thi từ sáng sớm, sẵn sàng chạy về nhà lấy thứ con quên, chờ đợi bên ngoài cổng trường để chờ đợi con suốt thời gian con làm bài.
Bất kể thời tiết nắng nóng hay mưa rào, những phụ huynh luôn đồng hành cùng con. Tất cả phụ huynh đều mong mình là chỗ dựa tinh thần để con có tâm lý thoải mái nhất để hoàn thành bài thit hay vì tạo những áp lực về điểm số hay định hướng tương lai.
Dưới đây là một số hình ảnh như là "nhịp sống mùa thi" mà trọng tâm là những phụ huynh:
Những hình ảnh quen thuộc trước mỗi môn thi.
Chúc con thi tốt.
Bên mỗi học sinh luôn có gia đình đồng hành.
Những âu lo vẫn còn đâu đây.
Kiểm tra giấy tờ trước khi con bước vào điểm thi.
Một phụ huynh vội vã đưa giấy dự thi cho con tại điểm thi Trường THPT Trần Phú - Hoàn Kiếm.
Cùng đợi con suốt thời gian làm bài.
"Nhóm "con nhà người ta" lớp 12 A1K63 trường THPT Trần Phú- Hoàn Kiếm, Hà Nội chia sẻ: