Đức - Curacao: Đừng để tiền thưởng níu chân Mannschaft

Thay vì tập trung tối đa vào chuyên môn, ngay trước thềm trận ra quân World Cup 2026 gặp Curacao, các cầu Đức bị phân tâm bởi những đòi hỏi về khoản tiền thưởng.
Chú thích ảnh

Nhiệm vụ của Julian Nagelsmann là tái hiện tinh thần vô song của đội tuyển sở hữu 4 ngôi sao trên ngực áo, 8 lần vào chung kết trong lịch sử. Nếu chỉ nghĩ về tiền, ký ức cay đắng ở Nga và Qatar vẫn còn nguyên vẹn.  

Vấn đề tiền thưởng  

Khi Đức bước vào trận ra quân World Cup 2026 gặp Curacao, một câu chuyện khá lạ đang diễn ra bên ngoài sân cỏ. Chỉ vài giờ trước trận đấu đầu tiên, Liên đoàn Bóng đá Đức (DFB) và các tuyển thủ vẫn chưa chính thức chốt xong mức thưởng.

Thông thường, những cuộc thương lượng như thế được hoàn tất từ rất lâu trước khi bóng lăn. Nhưng lần này, chúng kéo dài đến sát giờ khai cuộc.  

Chi tiết này rất thu hút truyền thông Đức và quốc tế. Nhưng với Julian Nagelsmann, điều quan trọng là bảo đảm những con số trên bàn đàm phán không trở thành thứ làm phân tán sự tập trung của tập thể vốn đang mang theo nhiều kỳ vọng.  

Thực tế, Đức bước vào World Cup với tâm thế của một ứng viên đáng gờm. Chuỗi 9 chiến thắng liên tiếp là minh chứng rõ ràng nhất cho sự hồi sinh của Mannschaft sau những năm tháng khủng hoảng. Kể từ khi Nagelsmann tiếp quản đội tuyển, Đức dần lấy lại bản sắc của một cỗ máy giàu năng lượng, pressing quyết liệt và luôn chủ động kiểm soát trận đấu.  

Nhưng nếu nhìn kỹ hơn vào chuỗi trận ấy, Đức có "thói quen" khiến người hâm mộ chưa thể hoàn toàn yên tâm. Đức hiện tại vẫn là đội bóng của những khoảnh khắc xuất sắc xen lẫn sự thiếu ổn định. Họ có thể chơi bùng nổ trong 20 phút, áp đảo đối thủ bằng tốc độ luân chuyển bóng và khả năng tạo cơ hội từ tuyến hai. Nhưng cũng chính đội bóng ấy đôi lúc đánh mất nhịp độ, để lộ khoảng trống trong phòng ngự.  

Trận giao hữu với chủ nhà Mỹ ngay trước giải đấu là ví dụ tiêu biểu. Đức thắng 2-1, nhưng màn trình diễn không hoàn toàn thuyết phục. Có những khoảnh khắc các học trò của Nagelsmann rối loạn bởi Sergino Dest, để mất thế trận khá dễ dàng. Kết quả tích cực không thể che lấp thực tế rằng cỗ máy Đức vẫn còn những mắt xích chưa thật sự vận hành trơn tru. Đó mới là vấn đề đáng quan tâm hơn chuyện tiền thưởng.

Hãy tập trung chuyên môn

Dĩ nhiên, ở Bắc Mỹ, các cầu thủ Đức có lý do để quan tâm tới khía cạnh tài chính. Đây là kỳ World Cup mở rộng đầu tiên với nguồn doanh thu khổng lồ. DFB cũng xác nhận rằng nếu vô địch, các tuyển thủ sẽ nhận mức thưởng cao nhất lịch sử.  

Năm 2014, những nhà vô địch thế giới nhận 300.000 euro mỗi người. Tại World Cup 2022, con số dự kiến đã tăng lên 400.000 euro (nhưng không ai có xu nào vì bị loại từ vòng bảng). Với nguồn tiền mà FIFA thu được từ giải đấu lần này, mức thưởng cho chức vô địch chắc chắn còn cao hơn nữa.  

Giám đốc điều hành DFB Andreas Rettig khẳng định không có bất kỳ cuộc đàm phán căng thẳng nào. Mức thưởng được xây dựng theo từng vòng đấu, tiến càng xa thì nhận càng nhiều, còn nếu bị loại sớm thì gần như không có gì. Thậm chí, theo lời Rettig, các cầu thủ còn nói đùa rằng: "Nếu vô địch thế giới, chúng tôi chỉ muốn thêm một ly rượu nữa thôi".  

Joshua Kimmich cũng đưa ra thông điệp tương tự. "Đó là một phần thưởng dễ chịu khi bạn đạt thành tích tốt, nhưng thành công mới là điều thúc đẩy chúng tôi nhiều hơn tiền bạc", ngôi sao của Bayern Munich nhấn mạnh.

Có lẽ, đây là điều Nagelsmann muốn nghe. World Cup không phải nơi được quyết định bởi các điều khoản tài chính, mà nhờ bởi khả năng vượt qua áp lực ở những thời khắc khó khăn nhất.  

Đức hiểu điều đó hơn ai hết. Mannschaft từng vô địch thế giới năm 2014 với một tập thể gắn kết và bản lĩnh. Nhưng họ cũng từng rời World Cup 2018 và 2022 ngay từ vòng bảng trong sự thất vọng, dù sở hữu nhiều ngôi sao và không hề thiếu tiền thưởng.  

World Cup 2026 mở ra với Đức bằng một đối thủ bị đánh giá thấp hơn rất nhiều là Curacao. Trên lý thuyết, đây phải là trận đấu dễ dàng. Nhưng lịch sử gần đây đã dạy cho người Đức bài học rằng không còn đối thủ nào thực sự nhỏ bé ở sân chơi danh giá nhất hành tinh. Điều Mannschaft cần không phải là những cuộc tính toán về số tiền nhận được nếu nâng cúp vào ngày 19/7. Thay vào đó, cả đội phải tập trung để duy trì chuỗi chiến thắng, đồng thời khắc phục những khoảng lặng vẫn xuất hiện trong lối chơi. 

(Thể thao và Văn hóa)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.