Tiếp nối hai tác phẩm "Gánh gánh gồng gồng" và "Khắc đi… khắc đến", cuốn hồi ký mới ghi lại những trải nghiệm, suy ngẫm của tác giả bằng giọng văn dung dị, chân thành. Trước đó, "Gánh gánh gồng gồng" là tác phẩm từng nhận nhiều giải thưởng của Hội Nhà văn Việt Nam, Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh và Giải thưởng Sách quốc gia.
Đạo diễn Xuân Phượng bày tỏ sự xúc động và mong muốn hành trình đời mình sẽ trở thành nguồn cảm hứng cho các thế hệ sau.
Nhà văn Trịnh Bích Ngân, Chủ tịch Hội Nhà văn TP Hồ Chí Minh, cho rằng đạo diễn Xuân Phượng là một cuộc đời đặc biệt, ở đó có chiều dài của thời gian, chiều sâu của lịch sử và một trái tim luôn dành trọn tình yêu cho con người, đất nước.
Theo bà Trịnh Bích Ngân, dù ở tuổi gần tròn một thế kỷ, nữ đạo diễn vẫn giữ được sự minh mẫn, nguồn năng lượng sáng tạo đáng ngưỡng mộ. "Chân cứng đá mềm" là dấu mốc tiếp theo trong hành trình lao động nghệ thuật bền bỉ của bà.
Tại buổi giao lưu, nhiều người xúc động khi nghe thư chúc mừng của nguyên Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên. Trong thư, ông bày tỏ sự trân trọng đối với nghị lực sống, tình yêu cuộc đời và sự bền bỉ với ngòi bút của nhà văn Xuân Phượng.
Nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng năm nay đã 97 tuổi nhưng vẫn bền bỉ làm việc và không ngừng sáng tạo nghệ thuật.
Đáp lại tình cảm của độc giả, nữ tác giả chia sẻ mong muốn hành trình đời mình có thể trở thành nguồn cảm hứng để thế hệ trẻ sống có ích, không ngừng nỗ lực và dám theo đuổi những giá trị tốt đẹp.
Dù sức khỏe đã giảm sút, phải chống gậy và có người thân dìu bước, nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng vẫn trực tiếp giao lưu với bạn đọc. Bà nhớ lại quyết định bước ngoặt của cuộc đời khi từ bỏ nghề bác sĩ để vào chiến trường Quảng Trị làm phim trong những năm tháng chiến tranh ác liệt. "Tôi càng sống cùng đồng bào, càng thấy quyết định của mình là hoàn toàn đúng", bà chia sẻ.
Đông đảo bạn bè, công chúng yêu mến đến tham dự buổi ra mắt hồi ký của nhà văn Xuân Phượng.
Sinh ra trong một gia đình khá giả, bà Xuân Phượng rời cuộc sống đủ đầy từ năm 16 tuổi để tham gia kháng chiến. Bà từng làm công việc chế tạo thuốc nổ, học y khoa, trở thành bác sĩ trước khi chuyển sang lĩnh vực điện ảnh theo lời kêu gọi của đạo diễn Joris Ivens.
Trong 12 năm làm phim chiến trường, từ năm 1967 đến 1979, bà có mặt tại nhiều vùng chiến sự ác liệt như Vĩnh Linh, đường Trường Sơn, nhiều lần đối diện hiểm nguy. Những trải nghiệm ấy trở thành chất liệu quý giá cho các bộ phim tài liệu cũng như những trang hồi ký sau này.
Nhà phê bình, PGS.TS Bùi Thanh Truyền nhận định, nếu "Gánh gánh gồng gồng gây" ấn tượng bởi hành trình đến với cách mạng của một người phụ nữ, "Khắc đi… khắc đến" mang màu sắc của những trải nghiệm nơi xứ người, thì "Chân cứng đá mềm" lại nổi bật bởi chiều sâu lý tưởng sống và sự gắn kết giữa văn chương, điện ảnh với lịch sử dân tộc.
Theo ông Trần Đình Ba, Phó Giám đốc, Phó Tổng biên tập Nhà xuất bản Tổng hợp TP Hồ Chí Minh, cuốn sách giúp bạn đọc tiếp cận thêm nhiều câu chuyện lịch sử, văn hóa và những nhân vật nổi tiếng mà bà Xuân Phượng từng gặp gỡ như Chủ tịch Hồ Chí Minh, Trần Đại Nghĩa, Chu Văn Tấn hay đạo diễn Joris Ivens.
Buổi ra mắt sách còn có sự tham gia của nhạc sĩ Trần Tiến. Với sự dí dỏm quen thuộc, ông bày tỏ sự khâm phục trước người chị lớn hơn mình 18 tuổi nhưng vẫn tiếp tục viết và ra mắt sách ở tuổi 97.
Nhà văn, đạo diễn Xuân Phượng và nhạc sĩ Trần Tiến giao lưu trò chuyện và ký tặng sách độc giả.
Ở tuổi gần một thế kỷ, nhà văn - đạo diễn Xuân Phượng vẫn tiếp tục viết, tiếp tục kể những câu chuyện đời bằng tinh thần lạc quan và mạnh mẽ. Chân cứng đá mềm không chỉ là hồi ký của một cá nhân mà còn là ký ức của một thế hệ đã đi qua chiến tranh, dấn thân và bền bỉ giữ niềm tin vào cuộc sống.