Cứu sống bệnh nhân đứt lìa động mạch

Bệnh nhân bị vật nhọn đâm, gây ra vết thương rộng 6cm làm đứt lìa động mạch dưới xương đòn bên trái, máu phun thành dòng. Sau ca mổ kéo dài 4 giờ, động mạch và tĩnh mạch đã được nối lại thành công.
Ngày 30/8, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng cho biết, sức khỏe của bệnh nhân Lý Nhân Quý (21 tuổi, ngụ huyện Lâm Hà, tỉnh Lâm Đồng) đang phục hồi tốt sau ca phẫu thuật nối động mạch và tĩnh mạch dưới xương đòn bên trái, sát với tim.

Trước đó, anh Quý bị vật nhọn đâm, gây ra vết thương rộng 6cm làm đứt lìa động mạch dưới xương đòn bên trái, máu phun thành dòng. Khi đưa vào cấp cứu, bệnh nhân trong tình trạng rất nguy kịch, huyết áp tụt thấp, da xanh tái, niêm mạc đã nhợt nhạt…

Ngay sau đó, các bác sỹ đã truyền máu và đưa bệnh nhân vào phòng phẫu thuật. Sau ca mổ kéo dài 4 giờ, động mạch và tĩnh mạch (bị đứt một phần) đã được nối lại thành công.

Bác sỹ Nguyễn Hải Dương, Phó trưởng khoa Ngoại chấn thương, người trực tiếp phẫu thuật cho bệnh nhân Lý Nhân Quí, cho biết ca mổ nối động mạch và tĩnh mạch dưới xương đòn là một ca khó.

Trước đây, Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng đã từng tiếp nhận một số ca tương tự nhưng đều được chuyển đi cấp cứu ở các bệnh viện tuyến trên tại thành phố Hồ Chí Minh. Đây là lần đầu tiên Bệnh viện Đa khoa Lâm Đồng thực hiện thành công ca mổ này.

Cũng theo bác sỹ Nguyễn Hải Dương, trong trường hợp bệnh nhân Quý, nếu chuyển viện đi thành phố Hồ Chí Minh thì chắc chắn sẽ tử vong khi đi trên đường.


Nguyễn Dũng

Dành cho bạn

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Quy tập 12 hài cốt liệt sĩ từ tin báo của người dân

Đại tá Nguyễn Minh Khôi, Phó Chính ủy Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh Tuyên Quang cho biết, Đội Tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh vừa tổ chức cất bốc, quy tập 12 hài cốt liệt sĩ tại các xã Minh Tân, Thanh Thủy và Bạch Đích. Trong đó, tại thôn Phìn Sảng, xã Minh Tân, lực lượng chức năng phát hiện một mộ tập thể gồm 6 hài cốt liệt sĩ.

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

Biểu tượng đẹp của người lính vì nhân dân quên mình

“Để rèn giũa nên một người lính là cả một quá trình không hề dễ dàng. Và khi họ đủ vững vàng khoác lên bộ quân phục với ngôi sao lấp lánh nơi cầu vai, đó không chỉ là niềm tự hào của gia đình mà còn là niềm tự hào của Tổ quốc. Hôm nay, những niềm tự hào ấy lại anh dũng ngã xuống giữa thời bình, đánh đổi tính mạng của mình để bảo vệ tính mạng cho nhân dân”.

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Thống nhất phương án xử lý các sà lan mắc kẹt do mưa lũ

Trước diễn biến phức tạp của vụ việc các sà lan bị mắc kẹt tại cầu đường sắt Mỹ Chánh, xã Nam Hải Lăng do mưa lũ, ngày 14/9, ông Lê Văn Bảo, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Trị đã trì buổi làm việc với các sở, ngành, đơn vị liên quan để thống nhất phương án xử lý các sà lan trên nhằm sớm giải phóng phương tiện, bảo đảm an toàn công trình và không để sự cố kéo dài, phát sinh hậu quả.