V.League 2017: Tốp đầu thảm bại, cuộc đua đến ngôi vương đầy kịch tính

Tối 17/9, trên Chi Lăng (Đà Nẵng), Thanh Hóa, Pleiku (Gia Lai) và Thống Nhất (Thành phố Hồ Chí Minh) tiếp tục diễn ra 4 trận đấu muộn của vòng 18 lượt về Giải bóng đá vô địch Quốc gia - Toyota 2017 (V.League 2017).

Trước khi diễn ra vòng đấu này, giới chuyên môn nhận định đây là cuộc đua đến ngôi vương đầy kịch tính giữa hai câu lạc bộ đang đứng nhất, nhì Bảng xếp hạng là FLC Thanh Hóa và Hà Nội, bởi cả hai đội chỉ hơn kém nhau đúng 2 điểm sau 17 vòng đấu.

Tại vòng 18 này, đội bóng Hà Nội phải làm khách trên sân của Becamex Bình Dương - đội bóng đã từng nhiều năm vô địch V.League, nhưng đang đứng ở tốp cuối Bảng xếp hạng. Trong khí đó, FLC Thanh Hóa lại có lợi thế sân nhà khi tiếp đón đội bóng Quảng Nam, tuy nhiên lại mất đi một phần sức mạnh khi tiền vệ có lối đá dũng mãnh Trọng Hoàng bị đình chỉ 1 trận đấu do nhận 3 thẻ vàng trước đó.

Một pha tranh bóng giữa cầu thủ hai đội Câu lạc bộ FLC Thanh Hóa (áo vàng) gặp đội Quảng Nam FC (áo xanh). Ảnh:Trịnh Duy Hưng/TTXVN

Đúng như nhận định, khi FLC Thanh Hóa mất đi một tiền vệ cứng đã để thua 2 - 3 trước đội khách Quảng Nam.Cụ thể, với quyết tâm giành thắng lợi sau trận thua trước Sài Gòn FC tại vòng 17. Nhưng khi trở về thi đấu trên sân nhà, FLC Thanh Hóa cũng không làm tốt hơn và đã để đội Quảng Nam FC lội ngược dòng và là trận thua thứ 2 liên tiếp của FLC Thanh Hóa ở V.league 2017 tại vòng 18.

Bước vào trận đấu này, ở những phút đầu của trận đấu Huấn luyện viên lão làng Petrovic của FLC Thanh Hóa đã bố trí đội hình tương đối thấp và nhập cuộc chậm nhưng chắc chắn, bởi FLC Thanh Hóa vượt qua được Quảng Nam là nhiệm vụ chưa từng dễ dàng trong 2 mùa giải gần đây. Sau 15 phút khởi đầu chậm chạp từ pha bật tường của Uche, Omar từ tuyến 2 băng lên dễ dàng đệm lòng nâng tỷ số trận đấu lên 1-0 cho FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thua này Quảng Nam FC buộc phải đẩy cao đội hình nhằm tìm kiếm bàn thắng, nhưng các pha phối hợp của Quản Nam FC cũng không có gì đặc sắc và bị hàng phòng ngự của FLC Thanh Hóa hóa giải. Tuy nhiên, bất ngờ đã đến khi phút thứ 38 của trận đấu, từ pha lật bóng chuẩn xác của Thanh Trung, Claudecir bay người đánh đầu gỡ hòa 1-1 cho đội khách Quảng Nam.

Với đà hưng phấn, bước sang hiệp 2, FLC Thanh Hóa đẩy cao tốc độ trận đấu và chiếm lĩnh khu vực trung tuyến. Phút 55 của trận đấu, từ pha mất bóng từ giữa sân, Văn Thắng của FLC Thanh Hóa đã tận dụng cơ hội đi bóng và tung ra cú sút cực kỳ hiểm hóc và đẹp mắt ở khoảng cách 23 m hạ gục thủ thành Văn Cường của Quảng Nam nâng tỷ số trận đấu lên 2-1 cho FLC Thanh Hóa.

Sau bàn thắng này, hai đội thi đấu khá cân bằng và chủ yếu tranh chấp bóng khu vực giữa sân. Phút 73 của trận đấu từ tình huống bóng không quá nguy hiểm, nhưng Bật Hiếu đã phạm lỗi với Claudecir trong khu vực 16m 50. Trọng tài Công Khanh đã không ngần ngại chỉ vào chấm 11m. Trên chấm 11m Đinh Thanh Trung đã thực hiện thành công quả Penentyl cân bằng tỷ số 2-2 cho Quảng Nam.

Đến phút thứ 86 của trận đấu, từ pha mất bóng từ giữa sân của Omar, bóng đến chân Claudecir của Quảng Nam, cầu thủ này đã vượt qua hậu vệ Vanbaken để truyền bóng cho Anh Tuấn, ở khoảng cách 16m50 cầu thủ này đã dứt điểm chính xác nâng tỷ số trận đấu lên 3-2 cho Quảng Nam. Khoảng thời gian còn lại là quá ít để FLC Thanh Hóa lật ngược được thế cờ. Tỷ số 3-2 nghiêng về đội khách Quảng Nam cũng là kết quả cuối cùng của trận đấu.

Cũng tại vòng 18 này, trước đó, tại 3 trận đấu sớm diễn ra ngày 16/9, đội bóng thủ đô Hà Nội đã có trận thua 0 – 2 trước chủ nhà Beacamex Bình Dương. Mặc dù, được đánh giá cao hơn, nhưng Hà Nội đã không thực hiện được ý đồ giành trọn 3 điểm của mình khi Becamex Bình Dương có lợi thế chơi trên sân nhà, cộng thêm tâm lý hưng phấn sau chiến thắng 2-0 trước các cầu thủ Hải Phòng ở vòng đấu thứ 17 trước đã tạo lên sức mạnh cho các cầu thủ Becamex Bình Dương chơi công hiến và tiếp tục giành chiến thắng trước Hà Nội tại vòng 18 này.

Bước vào trận đấu, do ảnh hưởng của cơn mưa to đã khiến mặt sân trơn trượt phần nào đã ảnh hưởng đến lối chơi kỹ thuật của hai đội. Do đó, cầu thủ của hai đội chọn lối chơi bóng bổng với những đường chuyền vượt tuyến vào khung thành đối phương, mong tạo ra được sự may mắn. Chơi phản công hợp lý, chủ nhà Becamex Bình Dương đã bất ngờ có được bàn thắng mở tỷ số khá sớm. Phút thứ 10, từ pha tạt bóng ngang, cầu thủ mang số 26 của Bình Dương là Diogo đã tung cú sút từ xa đi vào lưới khung thành của Câu lạc bộ Hà Nội.

Sau khi bị chủ nhà Becamex Bình Dương dẫn trước, các cầu thủ Hà Nội FC tiếp tục nhận thêm sự bất lợi khi cầu thủ số 16 Nguyễn Thành Chung bị trọng tài rút thẻ đỏ truất quyền thi đấu sau khi cố tình phạm lỗi với cầu thủ đội chủ nhà Nguyễn Tiến Linh, trong một tình huống mà cầu thủ này đang thực hiện pha phản công nhanh.

Chơi hơn người, các cầu thủ chủ nhà Bình Dương đã làm chủ thế trận và liên tiếp tạo các cơ hội phản công gây sức ép lên khung thành đội khách. Phút cuối của hiệp 1, các cầu thủ chủ nhà tiếp tục có được bàn thắng thứ hai. Sau một pha bóng phòng ngự phản công nhanh, cầu thủ mang số 22 Nguyễn Tiến Linh tận dụng được sai lầm của các hậu vệ đội khách để tiếp tục ghi bàn thắng thứ hai cho đội chủ nhà.

Thế trận hợp lý từ phòng ngự đến phản công, các cầu thủ chủ nhà Becamex Bình Dương tiếp tục gây sức ép lên khung thành các cầu thủ Hà Nội FC trong suốt hiệp 2 của trận đấu. Tuy nhiên, những nỗ lực của các cầu thủ chủ nhà vẫn không tạo ra được bàn thắng trong suốt 45 phút thi đấu của hiệp hai. Kết thúc trận đấu, tỷ số 2 - 0 nghiêng về chủ nhà Becamex Bình Dương

Như vậy, với kết qua tại vòng 18 như sau: Chủ nhà Hải Phòng thắng đậm 3 - 1 trước Sanna Khánh Hòa BVN; XSKT Cần Thơ thắng 2 - 1 trước tân binh Thành phố Hồ Chí Minh; Becamex Bình Dương thắng 2 - 0 trước Hà Nội; SHB Đà Nẵng để thua 0 - 1 trước Sông Lam Nghệ An; FLC Thanh Hóa để thua 2 - 3 trước Quảng Nam; Hoàng Anh Gia Lai để thua 1 - 2 trước Long An; Sài Gòn cầm hòa 0 - 0 trước Than Quảng Ninh; thì Bảng xếp hạng V.League 2017 có nhiều thay đổi. Cụ thể, FLC Thanh Hóa vẫn dẫn đầu với 33 điểm; đứng ở vị trí thứ 2 là Hà Nội với 31 điểm. Vươn lên vị trí thứ 3 là Quảng Nam với 31 điểm và đẩy Sài Gòn xuống vị trí thứ 4 với 31 điểm (thua hệ số bàn thắng, thua). Đứng ở vị trí thứ 5 là Sanna Khánh Hòa BVN với 29 điểm…

Ở vị trí cuối Bảng xếp hạng, Long An mặc dù có trận thắng 2 - 1 trước Hoàng Anh Gia Lai, nhưng vẫn không thoát khỏi vùng lầy tụt hạng và đứng ở vị trí 14/14 câu lạc bộ tham dự với 8 điểm. Đứng ở vị trí ngay sau là XSKT Cần Thơ với 17 điểm và xếp thứ 12 với 19 điểm là Becamex Bình Dương.

Quốc Trị (TTXVN)
V.League 2017: Sài Gòn FC có 11 trận bất bại liên tiếp
V.League 2017: Sài Gòn FC có 11 trận bất bại liên tiếp

Câu lạc bộ Sài Gòn (Sài Gòn FC) đã có 11 trận bất bại liên tiếp khi cầm hòa tỷ số 0 - 0 trước Câu lạc bộ Than Quảng Ninh trong trận đấu tối 17/9 trên sân vận động Thống Nhất, Thành phố Hồ Chí Minh.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN