TP Hồ Chí Minh: Hỏa hoạn thiêu rụi gần 10 chiếc cano

Một vụ cháy lớn vừa xảy ra tại xưởng sửa chữa cano cũ nằm ven sông Sài Gòn, trên địa bàn thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) khiến nhiều chiếc cano bị thiêu rụi.
Chú thích ảnh
Hiện trường vụ cháy. Ảnh: CTV

Theo thông tin ban đầu, khoảng 14 giờ ngày 26/2, người dân phát hiện khói lửa bất ngờ bùng lên từ bãi chứa cano rộng khoảng 200 m2 nằm gần một xưởng sửa chữa thuộc phường Hiệp Bình Phước, thành phố Thủ Đức (TP Hồ Chí Minh) nên truy hô.

Thời điểm xảy ra cháy, xưởng không có nhân viên trực, nên người dân xung quanh dùng vòi xịt, múc nước dập lửa nhưng bất thành.

Ít phút sau, ngọn lửa bùng lên dữ dội, bao trùm nhiều chiếc cano kèm theo cột khói đen bốc cao hàng chục mét.

Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Gần 10 chiếc cano bị thiêu rụi, trơ khung sắt. Ảnh: CTV

Nhận được tin báo, xe chữa cháy cùng hơn chục chiến sĩ được điều đến hiện trường triển khai công tác dập lửa, chống cháy lan. Sau khoảng 30 phút, ngọn lửa được khống chế và dập tắt hoàn toàn.

Tại hiện trường, gần 10 chiếc cano bị cháy đen còn trơ khung sắt. Nguyên nhân vụ việc đang được điều tra làm rõ.

Mạnh Linh/Báo Tin tức

Dành cho bạn

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Sau mỗi hài cốt liệt sĩ là một gia đình đang mong đợi, là một cái tên cần được trả lại

Chiến dịch 500 ngày đêm do Chính phủ phát động đang tạo thêm động lực để đẩy nhanh công tác tìm kiếm, quy tập hài cốt và giám định ADN, với mục tiêu trả lại tên cho khoảng 70.000 liệt sĩ. Trung tướng Hoàng Khánh Hưng, Chủ tịch Hội Hỗ trợ gia đình liệt sĩ Việt Nam đã trả lời phỏng vấn báo Tin tức và Dân tộc về những kết quả bước đầu cũng như những khó khăn trong hành trình đưa các liệt sĩ trở về với đất mẹ.

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Hành trình đưa những người anh hùng về đất mẹ an nghỉ

Từ núi rừng hiểm trở nước bạn Lào đến phòng thí nghiệm giám định ADN, từng bước chân, từng giọt mồ hôi của cán bộ, chiến sĩ tỉnh Nghệ An đều hướng tới một mục tiêu duy nhất: đưa các anh về với đất mẹ, trả lại tên cho những người đã anh dũng hy sinh.