Đúng 12 giờ ngày 25/5, quán ăn đường phố, cửa hàng cắt tóc, gội đầu Hà Nội đóng cửa

Trước diễn biến phức tạp của dịch COVID-19, Hà Nội đã yêu cầu các nhà hàng, cơ sở dịch vụ ăn, uống tại chỗ, cửa hàng cắt tóc, gội đầu, tạm dừng hoạt động từ 12h ngày 25/5.
Chú thích ảnh
Việc tạm dừng hoạt động một số cơ sở kinh doanh dịch vụ này là nhằm đảm bảo công tác phòng, chống dịch bệnh COVID-19, do tình hình dịch diễn biến phức tạp.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Trong buổi sáng ngày 25/5, lực lượng chức năng quận Hoàn Kiếm đã đi kiểm tra, nhắc nhở các quán cafe, cắt tóc... thực hiện quy định của TP về việc dừng hoạt động vào lúc 12 giờ ngày 25/5.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Hàng Buồm (quận Hoàn Kiếm, Hà Nội) cùng y tế cơ sở nhắc nhở quán ăn dừng hoạt động đúng giờ.
Chú thích ảnh
Ngay sau khi bán xong bữa sáng, nhiều quán ăn đã thu dọn đồ đạc, tuân thủ quy định của thành phố. 
Chú thích ảnh
Một số quán khác đã nhanh chóng treo biển chỉ bán mang về, bán theo điện thoại. 
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng nhắc nhở một salon làm tóc trên phố Đào Duy Từ đóng cửa đúng giờ.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Nhiều cửa hàng đã đóng cửa trước thời điểm 12 giờ trưa.
Chú thích ảnh
Chú thích ảnh
Hàng xôi chè trên phố Hàng Buồm treo biển chỉ bán mang về.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng phường Nguyễn Du (quận Hai Bà Trưng, Hà Nội) gửi thông báo và bản cam kết đến từng hộ kinh doanh tại phố Triệu Việt Vương
Chú thích ảnh
Công an phường Nguyễn Du liên tục phát loa nhắc nhở các hộ kinh doanh thực hiện nghiêm túc.
Chú thích ảnh
Một hộ kinh doanh trên phố Triệu Việt Vương dán thông báo chỉ bán đồ mang về.
Chú thích ảnh
Xe cổ động tuyên truyền về phòng chống dịch và thực hiện 5K nhắc nhở đến người dân Thủ đô . 
Chùm ảnh, clip: Trung Nguyên, Lê Phú/ Báo Tin Tức

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.