Đi bắt ếch, một người bị sét đánh tử vong

Ngày 4/5, thông tin từ Bệnh viện đa khoa huyện Vĩnh Hưng, Long An cho biết, chiều cùng ngày, bệnh viện đã tiếp nhận một người tử vong do bị sét đánh.

Nạn nhân tên P.V.C (Phan Văn Chương, ngụ Thị xã Gò Công, tỉnh Tiền Giang) được đưa vào bệnh viện vào lúc 16 giờ ngày 3/5 trong tình trạng đã tắt thở, thân thể cháy xém nhiều nơi do bị sét đánh.

Theo những người đi cùng anh C, cả nhóm người thường đi bắt ếch trên đồng. Vào khoảng 15 giờ 30 phút, khi họ đang bắt ếch ở khu vực thuộc xã Thái Bình Trung, huyện Vĩnh Hưng thì trời nổi dông lớn, sét đánh xuống trúng vào anh C khiến anh này ngã gục tại chỗ. Khi đưa vào bệnh viện thì anh C đã tử vong.

Trong chiều 3/5, nhiều nơi trên địa bàn tỉnh Long An đã xuất hiện mưa dông, sét như ở các huyện Tân Thạnh, Thạnh Hóa, Mộc Hóa, Tân Hưng, Vĩnh Hưng, Kiến Tường, Đức Huệ.

Theo bản tin cảnh báo từ Đài Khí tượng thủy văn Nam bộ, sau thời gian nắng nóng kéo dài, trên địa bàn các tỉnh Nam bộ bắt đầu xuất hiện mưa ở nhiều nơi. Mưa đầu mùa thường kéo theo dông lốc, sấm sét nên người dân phải chủ động phòng tránh.

Bùi Giang (TTXVN)

Dành cho bạn

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Hàng chục người nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì

Sáng 15/9, UBND xã Cam Lộ, tỉnh Quảng Trị cho biết, địa phương đang phối hợp với các cơ quan chức năng làm rõ nguyên nhân hàng chục người có biểu hiện nghi ngộ độc thực phẩm sau khi ăn bánh mì tại một cơ sở kinh doanh trên địa bàn.

Hành trình tìm lại tên cho những người nằm lại

Hành trình đưa các liệt sĩ trở về tên tuổi

Nằm trong Chiến dịch “500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ, hai chuyến bay đặc biệt từ TP Hồ Chí Minh ra Hà Nội đã vận chuyển hơn 20.000 mẫu hài cốt liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.