Tại chương trình, khán giả đã có dịp sống lại những ký ức về chiến tranh qua những thước phim chân thực, giàu cảm xúc về những người lính mang trên mình thương tật nhưng không khuất phục trước số phận. Bên cạnh hoạt động chiếu phim, chương trình còn tạo không gian giao lưu giữa các cựu chiến binh với thế hệ trẻ, cùng cuộc trò chuyện với những diễn giả đặc biệt, góp phần lan tỏa giá trị của hòa bình và lòng biết ơn đối với các thế hệ đi trước.
Đông đảo khán giả, đặc biệt là các bạn trẻ tham dự chương trình chiếu phim tài liệu “Trên chiếc xe lăn” nhân dịp kỷ niệm 79 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ.
Chương trình chiếu phim tài liệu “Trên chiếc xe lăn” thu hút đông đảo các cựu chiến binh hưởng ứng.
Người tham dự cũng được trải nghiệm nhiều hoạt động tương tác ý nghĩa như lưu giữ khoảnh khắc tại khu vực photobooth, tham gia hoạt động “Cuộc gọi trở về” để gửi lời tri ân tới những người đã hy sinh vì Tổ quốc; check-in nhận sổ tay “Cuộn ký ức” và nhận quà lưu niệm khi sưu tập đủ ba tem “Thước phim sống mãi”. Những hoạt động này góp phần kết nối ký ức lịch sử với trải nghiệm của người trẻ bằng hình thức gần gũi, sáng tạo.
NSND Lê Huy Hòa, người đảm nhiệm phần âm thanh của bộ phim tài liệu “Trên chiếc xe lăn”, cũng là một cựu chiến binh từng đi qua chiến tranh chia sẻ, khi tham gia thực hiện bộ phim về những người thương binh, ông mang theo những cảm xúc đặc biệt. Mỗi lần gặp các nhân vật trong phim đều có cảm giác như được gặp lại những người đồng chí, đồng đội từng kề vai sát cánh trên chiến trường. Ký ức chiến tranh và tình đồng đội đã khiến quá trình làm phim trở thành một hành trình đầy xúc động đối với ông.
Những hình ảnh về người lính trên chiếc xe lăn trong thời bình.
Nhìn lại những thước phim “Trên chiếc xe lăn” được trình chiếu sau nhiều năm, NSND Lê Huy Hòa không giấu được niềm xúc động, ông mong rằng dân tộc Việt Nam sẽ được hưởng một nền hòa bình bền vững, đất nước ngày càng giàu mạnh.
“Mỗi dịp tháng 7, xem các chương trình truyền hình về lịch sử, về những trận chiến năm xưa, chúng tôi đều rất xúc động. Tôi tin rằng khi đất nước tiếp tục phát triển mạnh mẽ sẽ có thêm nguồn lực để thực hiện tốt hơn công tác đền ơn đáp nghĩa, chăm lo những người có công với cách mạng”, ông Hòa nói.
Ông Phạm Hồng Tư xúc động khi xem lại những thước phim ghi dấu một thời chiến đấu của mình và đồng đội.
Ông Phạm Hồng Tư chia sẻ những ký ức về nhiệm vụ dò gỡ bom mìn, mở đường và chiến đấu trong những năm tháng chiến tranh ác liệt.
Là một trong những nhân vật trong bộ phim tài liệu “Trên chiếc xe lăn”, ông Phạm Hồng Tư, thương binh với tỷ lệ thương tật 91%, không giấu được niềm xúc động khi xem lại những thước phim ghi dấu một thời chiến đấu của mình và đồng đội. Ông bùi ngùi cho biết, sau nhiều năm, những nhân vật từng xuất hiện trong phim nay chỉ còn lại rất ít người.
Nguyên là chiến sĩ công binh chiến thuật thuộc Trung đoàn 48, Sư đoàn 320, Quân đoàn 3, ông Tư trực tiếp tham gia chiến đấu với nhiệm vụ “đi trước, về sau”, dò gỡ bom mìn, mở đường bảo đảm an toàn cho bộ binh tiến quân, đồng thời xây dựng hệ thống hầm hào, sở chỉ huy phục vụ tác chiến…
Nhớ lại một trận chiến ác liệt, ông kể đơn vị từng bị địch phục kích và bao vây tứ phía khi đang làm nhiệm vụ xây dựng Sở Chỉ huy Trung đoàn. Ba tiểu đội phải rút vào khu rừng mới mọc sau khi bị phát quang, cầm cự từ sáng đến gần tối trong tình trạng không có nước uống, không còn lương khô. “Chúng tôi dựa lưng vào nhau để chiến đấu từ nhiều hướng. Đến gần tối phải hạ quyết tâm tìm cách rút về đơn vị…”, ông Tư nhớ lại.
Bộ phim tài liệu đưa khán giả trở lại những ký ức chân thực về người lính mang thương tật, nhưng không khuất phục trước số phận.
Gửi gắm tới thế hệ trẻ, người thương binh ngoài 70 tuổi bày tỏ mong muốn các bạn trẻ tiếp tục gìn giữ thành quả hòa bình mà các thế hệ cha anh đã đánh đổi bằng máu xương. “Việc giữ gìn hòa bình và xây dựng đất nước, chúng tôi xin gửi gắm cho thế hệ trẻ. Mong các bạn chăm chỉ học tập, rèn luyện sức khỏe, trau dồi trí tuệ để góp phần xây dựng đất nước ngày càng phát triển”, ông Tư chia sẻ.
Ông cũng bày tỏ sự trân trọng trước nhiều hoạt động ý nghĩa của cộng đồng trong việc tri ân các anh hùng liệt sĩ, đặc biệt là những câu lạc bộ tình nguyện phục dựng ảnh liệt sĩ của các bạn trẻ để trao tặng thân nhân, góp phần xoa dịu nỗi đau chiến tranh và gìn giữ ký ức về những người đã hy sinh vì Tổ quốc.
Bạn trẻ Nguyễn Thị Vân Nhi (áo dài xanh) chụp ảnh kỷ niệm cùng các các bác cựu chiến binh tại chương trình.
Là một người trẻ, Nguyễn Thị Vân Nhi, Á hậu 2 Hoa hậu Việt Nam 2024, không giấu được sự xúc động và bồi hồi. Vân Nhi chia sẻ, điều để lại ấn tượng sâu sắc với cô là hình ảnh những thương binh luôn giữ nụ cười lạc quan, kiên cường dù phải đối mặt với những đau đớn và mất mát do chiến tranh để lại.