Tiểu thuyết gia người Sri Lanka đoạt giải thưởng văn học Booker

Sáng 18/10 (giờ Việt Nam), lễ trao giải Booker năm 2022 đã diễn ra trọng thể ở thủ đô London (Anh).
Chú thích ảnh
Nhà văn Shehan Karunatilaka với cuốn tiểu thuyết "The Seven Moons of Maali Almeida". Ảnh: AFP

Đây là lần đầu tiên kể từ năm 2019, lễ trao giải Booker quay trở lại với hình thức tổ chức trực tiếp quy mô lớn, sau khi tình hình dịch COVID-19 đã được kiểm soát tốt.

Tại buổi lễ, Hoàng hậu Camilla đã trao giải thưởng văn học danh giá này cho nhà văn Shehan Karunatilaka (người Sri Lanka) với cuốn tiểu thuyết "The Seven Moons of Maali Almeida" (tạm dịch: Bảy tháng của Maali Almeida) kể về một nhà báo bị sát hại trong xung đột giáo phái.

"The Seven Moons of Maali Almeida" lấy bối cảnh cuộc nội chiến tàn khốc ở Colombo vào cuối thập niên 80 của thế kỷ trước. Phóng viên ảnh Maali Almeida đã bị sát hại và ở thế giới bên kia, anh quyết tâm tìm ra ai đã gây ra cái chết của mình và phơi bày sự tàn khốc của cuộc xung đột. Anh có 7 tháng để thực hiện những nỗ lực này...

Ban giám khảo giải Booker 2022 đã ca ngợi về tầm vóc và sự táo bạo trong phong cách tường thuật của cuốn sách. Họ gọi đây là "một cuộc chạy đua với thời gian, đầy ma mị, xen lẫn sự khôi hài và mang tính nhân văn sâu sắc".

Trong khi đó, Chủ tịch Ban giám khảo Neil MacGregor đánh giá: "Tác phẩm này đưa người đọc vào một hành trình tàu lượn siêu tốc qua cuộc sống và cái chết, thẳng vào tâm đen của thế giới, và ở đó độc giả sẽ bất ngờ tìm thấy niềm vui, sự an tâm, tình yêu và lòng trung thành. Tác phẩm xóa nhòa ranh giới không chỉ của các thể loại văn chương, mà còn giữa sự sống và cái chết, thể xác và tinh thần, giữa Đông và Tây".

Về phần mình, nhà văn Shehan Karunatilaka chia sẻ mong muốn được ông gửi gắm trong tác phẩm này là người dân Sri Lanka có thể đọc cuốn sách trong một tương lai không xa, khi Sri Lanka không còn tham nhũng và phân biệt chủng tộc.

Ông Karunatilaka (47 tuổi) là nhà văn thứ hai người gốc Sri Lanka từng giành được Giải thưởng Booker, sau chiến thắng của tiểu thuyết gia Michael Ondaatje vào năm 1992 với tác phẩm "The English Patient" (Bệnh nhân người Anh).

Booker là giải thưởng danh giá lâu đời tại Anh, được trao hằng năm cho các tiểu thuyết viết bằng tiếng Anh, xuất bản tại Anh và Ireland. Giải này được trao lần đầu năm 1969, đến nay đã gọi tên hơn 50 nhà văn giành chiến thắng.

Năm ngoái, giải Booker thuộc về nhà văn người Nam Phi Damon Galgut với cuốn tiểu thuyết "The Promise" - tác phẩm được mô tả là câu chuyện lịch sử 40 năm phi thường tại Nam Phi, gói gọn trong khoảng 300 trang sách. Ngoài giải thưởng 50.000 bảng Anh (tương đương 56.810 USD), việc chiến thắng giải Booker có thể được coi là "bệ phóng thành công" của các nhà văn, giúp họ tạo dựng danh tiếng và thúc đẩy doanh số bán sách.

Thanh Phương  (TTXVN)

Dành cho bạn

Triển lãm 93 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia cao tuổi

Triển lãm 93 tác phẩm của các nhiếp ảnh gia cao tuổi

Nhân Ngày Quốc tế Người cao tuổi (1/10), Hội Nhiếp ảnh TP Hồ Chí Minh tổ chức triển lãm “Khoảnh khắc và cuộc sống”, giới thiệu 93 tác phẩm của 24 hội viên ghi lại những hình ảnh về con người, quê hương và những chuyển động của đời sống đương đại.

Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Lan tỏa văn hóa đọc trong thời đại số

Ngày 1/10, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Vĩnh Long tổ chức Lễ tổng kết và trao giải Cuộc thi Đại sứ Văn hóa đọc và Cuộc thi sáng tác video cảm nhận sách năm 2026.

Từ lưu giữ hiện vật đến kết nối dữ liệu và công chúng

Từ lưu giữ hiện vật đến kết nối dữ liệu và công chúng

Một hiện vật có thể được ghi lại bằng mô hình 3D, một không gian trưng bày có thể được tham quan từ xa. Tuy nhiên, để những sản phẩm ấy phục vụ lâu dài cho bảo tồn, nghiên cứu và công chúng, dữ liệu di sản cần được chuẩn hóa, cập nhật và kết nối. Đây là vấn đề được thảo luận sôi nổi tại hội thảo "Số hóa di sản và dữ liệu văn hóa - Kiến tạo không gian sáng tạo và trải nghiệm thông minh" do Sở Văn hóa và Thể thao Thành phố Hồ Chí Minh tổ chức ngày 1/10.