Gần 50 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu và giấy Dó đã được ra mắt với công chúng.
Triển lãm “Cuộc sống tươi đẹp” giới thiệu tới công chúng gần 50 tác phẩm trên chất liệu sơn dầu và giấy Dó, mở ra một không gian đối thoại đầy thú vị giữa những giá trị tâm linh truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
Trong không gian trưng bày, công chúng yêu nghệ thuật được dẫn dắt vào hai thế giới hội họa tuy khác biệt về hình thức nhưng lại có sự kết nối chặt chẽ về tinh thần. Đối với nghệ sĩ Trang Thanh Hiền, mỗi bức tranh là một hành trình chiêm nghiệm sâu sắc về di sản dân tộc. Sử dụng chất liệu mực nho trên giấy Dó kết hợp với kỹ thuật in khắc gỗ, các tác phẩm là nỗ lực tiếp nối dòng chảy của mỹ thuật cổ và nghệ thuật Phật giáo Việt Nam của nữ nghệ sĩ trẻ. Những hình ảnh biểu tượng như hoa sen, hoa Sala được sắp đặt theo cấu trúc Mandala, tạo nên một trục tâm linh tĩnh tại nhưng vẫn chứa đựng những rung cảm nội tâm mạnh mẽ.
Triển lãm thu hút sự quan tâm của đông đảo bạn bè quốc tế.
Ngược lại với vẻ tĩnh lặng của nghệ sĩ Trang Thanh Hiền, hoạ sĩ Trần Phương Ly lại mang đến một năng lượng cởi mở và giàu tính quốc tế. Những trải nghiệm xuyên văn hóa đã định hình cho nữ họa sĩ một tư duy tạo hình không ngừng dịch chuyển, từ lối vẽ biểu hiện bộc lộ cảm xúc trực tiếp sang phong cách “trừu tượng lập thể hữu cơ”. Ở đó, các hình ảnh tự nhiên và cơ thể sống được phân mảng, tái cấu trúc qua những đường nét mềm mại và nhịp điệu chuyển động không ngừng. Quá trình này đánh dấu bước chuyển mình rõ nét của nữ hoạ sĩ, từ việc vẽ theo trực cảm sang một hệ thống cấu trúc mang tính kiến tạo và lý tính hơn.
Chị Đào Thanh Thanh, trú tại phường Ba Đình, Hà Nội nhận định triển lãm như một hành trình nhận thức, mời gọi người xem bước qua nhiều tầng bậc của cái đẹp, từ tĩnh đến động và từ cá nhân đến những mối liên hệ rộng lớn hơn với thế giới. Nếu nữ nghệ sĩ Trang Thanh Hiền tìm về nguồn cội truyền thống để soi chiếu hiện tại, thì hoạ sĩ Trần Phương Ly lại tận dụng những trải nghiệm quốc tế để xây dựng nên các cấu trúc mới cho cảm xúc.
Các tác phẩm trưng bày mở ra một không gian đối thoại đầy thú vị giữa những giá trị tâm linh truyền thống và tư duy thẩm mỹ hiện đại.
PGS.TS Trần Thị Ngọc An nhận định triển lãm là điểm chạm của hai tâm hồn đồng điệu trong việc tìm kiếm những giá trị bền vững giữa đời sống đương đại đầy biến động. Theo PGS.TS Trần Thị Ngọc An, sự gặp gỡ này đặc biệt bởi cả hai nghệ sĩ đều nỗ lực nhận diện bản thể của mình qua nghệ thuật.
Triển lãm mở cửa từ nay đến hết ngày 10/5 tại tầng 1 nhà B, Bảo tàng Mỹ thuật Việt Nam, hứa hẹn là điểm đến ý nghĩa cho những ai muốn tìm lại sự bình yên và cảm nhận vẻ đẹp đa diện của hội họa Việt Nam đương đại.
Công chúng yêu nghệ thuật được dẫn dắt vào hai thế giới hội họa tuy khác biệt về hình thức nhưng lại có sự kết nối chặt chẽ về tinh thần.
Không gian trưng bày thu hút du khách ở nhiều độ tuổi.