Sự kiện do Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương phối hợp cùng BEAT Network thực hiện, nhằm tái hiện hành trình vĩ đại của vị lãnh tụ dân tộc thông qua những thước phim tư liệu quý giá.
Bộ phim “Việt Nam - Hồ Chí Minh” thu hút đông đảo khán giả ở nhiều độ tuổi.
Buổi chiếu “Việt Nam - Hồ Chí Minh” là một hành trình điện ảnh đầy xúc động, tái hiện chân thực cuộc đời hoạt động cách mạng của Bác từ những ngày đầu ra đi tìm đường cứu nước cho đến khi chèo lái con thuyền dân tộc đi đến độc lập, thống nhất. Điểm đặc biệt của tác phẩm này không chỉ nằm ở những cột mốc lịch sử huy hoàng, mà còn ở những lát cắt đời thường dung dị, giúp người xem, đặc biệt là thế hệ trẻ, có cái nhìn gần gũi và chân thực hơn về Người.
Chia sẻ về buổi chiếu, Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương cho biết, việc lựa chọn bộ phim này để mở màn cho tháng 5 là sự tri ân sâu sắc dành cho Chủ tịch Hồ Chí Minh. Ông Trịnh Quang Tùng bày tỏ niềm vui mừng khi chứng kiến khán phòng kín chỗ với rất nhiều gương mặt trẻ. Dù phim tài liệu vốn được xem là thể loại khá kén khán giả, nhưng sự quan tâm của giới trẻ đối với những giá trị lịch sử nguyên bản là một tín hiệu vô cùng tích cực. Sự kết nối này là nền tảng quan trọng để bồi đắp tình yêu quê hương đất nước.
Nghệ sĩ Ưu tú Trịnh Quang Tùng, Phó Tổng Giám đốc phụ trách Nghệ thuật của Hãng phim Tài liệu và Khoa học Trung ương chia sẻ về bộ phim “Việt Nam - Hồ Chí Minh”.
Không gian buổi chiếu phim trở nên ấm cúng và đầy ý nghĩa khi có sự giao thoa giữa các thế hệ khán giả. Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, năm nay đã 78 tuổi, không giấu được sự nghẹn ngào khi xem lại những thước phim lịch sử. Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh chia sẻ, bản thân cảm thấy vô cùng xúc động khi biết được đằng sau những cảnh quay chân thực ấy là sự hy sinh, thậm chí là bằng cả xương máu của những người nghệ sĩ trên chiến trường. Sự chân thực tuyệt đối của thể loại phim nhựa cũ đã đưa bà trở lại với những ký ức không thể nào quên của dân tộc.
Bà Nguyễn Thị Thúy Quỳnh, năm nay đã 78 tuổi, không giấu được sự nghẹn ngào khi xem lại những thước phim lịch sử.
Sức lan tỏa của bộ phim cũng chạm đến trái tim của những khán giả trẻ vốn quen thuộc với các phương thức giải trí hiện đại. Em Đào Quang Anh, sinh viên Đại học Quốc gia Hà Nội bày tỏ, lúc đầu đăng ký tham gia chỉ vì tò mò qua mạng xã hội. Nhưng sau khi xem xong, em thực sự bị chinh phục bởi giá trị vô giá của những thước phim tư liệu. Đối với nhiều bạn sinh viên có mặt tại khán phòng, dù chất lượng hình ảnh của phim nhựa không thể so sánh với kỹ thuật số ngày nay, nhưng câu chuyện về vị cha già dân tộc được kể một cách sống động, đã bồi đắp thêm trong các em lòng ngưỡng mộ và kính yêu vô hạn đối với Chủ tịch Hồ Chí Minh.
Dù phim tài liệu vốn là thể loại khá kén người xem, nhưng bộ phim đã nhận được sự quan tâm của đông đảo người trẻ.
Thông qua những buổi chiếu phim, dự án “Việt Nam chưa kể hết” đang dần hiện thực hóa mục tiêu trở thành nhịp cầu kết nối di sản với cộng đồng. Bằng cách làm mới phương thức tiếp cận và tận dụng sức mạnh của mạng xã hội, những thước phim tư liệu quý giá đã không còn nằm lặng lẽ trong kho lưu trữ mà đang tiếp tục lan tỏa, trở thành một trải nghiệm văn hóa đầy ý nghĩa.
Dù buổi chiếu đã kết thúc, khán giả vẫn cố nán lại để lắng nghe những chia sẻ từ những người trực tiếp thực hiện bộ phim.