80 năm Quốc khánh: Niềm tự hào dân tộc trong trái tim mỗi người dân

Hòa chung không khí tưng bừng kỷ niệm 80 năm Cách mạng tháng Tám thành công và Quốc khánh 2/9, trên khắp mọi miền đất nước, người dân háo hức, rộn ràng chờ đón những sự kiện trọng đại của dân tộc.

Chú thích ảnh
Người dân xúng xính áo dài check in tại các địa điểm lịch sử tại Hà Nội.
Chú thích ảnh
Bác Lê Hồng Trang cùng những người bạn đến Nhà hát Lớn Hà Nội check in, lưu giữ kỷ niệm.

Trong trang phục áo dài truyền thống in hình lá cờ đỏ sao vàng, cùng nhóm bạn check in trước Nhà hát Lớn (Hà Nội), bác Lê Hồng Trang (84 tuổi, cán bộ hưu trí, phường Vĩnh Tuy) chia sẻ: "Chúng tôi tuổi đã cao nhưng vẫn háo hức hòa mình vào không khí chung của đất nước. Năm nay đã bước sang tuổi 84, nhìn lại tôi thấy đất nước mình ngày càng phát triển. Hà Nội hôm nay đẹp hơn xưa rất nhiều, khang trang, phồn vinh. Tôi đã sống ở Thủ đô hơn 60 năm và chứng kiến sự đổi thay từng ngày. Điều tôi trân trọng nhất là mọi tầng lớp đều có đời sống tinh thần phong phú, sinh hoạt bổ ích. Các cụ già tập dưỡng sinh, các cháu thiếu nhi được học tập, vui chơi vui vẻ…".

Chú thích ảnh
Các cô bác khoác lên mình những chiếc áo dài in cờ đỏ, sao vàng cùng chụp ảnh nhóm tại Nhà Hát Lớn Hà Nội.

Nếu như ở thế hệ đi trước, niềm tự hào về độc lập, đổi thay của đất nước được hun đúc từ ký ức và trải nghiệm dài lâu, thì trong mắt lớp trẻ hôm nay, Quốc khánh còn là lời nhắc nhở về trách nhiệm tiếp nối truyền thống cha ông.

Bạn trẻ Nguyễn Hà (24 tuổi, phường Đống Đa) chia sẻ: "Trong những ngày hướng tới kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9, là một người con Việt Nam sống trong thời bình, tôi cảm thấy vô cùng tự hào và biết ơn sâu sắc đối với cha ông đã hy sinh để giành lại độc lập, tự do cho Tổ quốc".

Nhìn cờ đỏ sao vàng tung bay rực rỡ trên khắp nẻo đường, Nguyễn Hà như được sống lại trong bầu không khí thiêng liêng của lịch sử dân tộc. Niềm tự hào ấy không chỉ dừng ở cảm xúc, mà còn thôi thúc bạn trẻ và thế hệ hôm nay ý thức rõ hơn về trách nhiệm học tập, rèn luyện, góp sức xây dựng đất nước ngày càng giàu mạnh, văn minh. Không khí rộn ràng của ngày lễ cũng đem đến sự hào hứng, gắn kết cộng đồng, giúp tuổi trẻ thêm yêu quê hương, trân trọng hòa bình, đồng thời suy ngẫm nhiều hơn về con đường phát triển của dân tộc trong tương lai.

Chú thích ảnh
Bạn trẻ Nguyễn Hà hạnh phúc khi được hoà mình vào không khí kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. 

Cô bạn GenZ đặc biệt xúc động khi nhắc đến màn bay biểu diễn của những chiếc máy bay Su-30MK2: "Âm thanh vang dội, hình ảnh choáng ngợp khiến tôi rạo rực, xúc động khôn tả. Có khoảnh khắc, tôi như hình dung lại thời chiến, khi tiếng máy bay vang lên là tín hiệu tìm nơi trú ẩn. Nhưng hôm nay, chúng tôi được ngẩng cao đầu chiêm ngưỡng bóng dáng thép lao vun vút trên bầu trời, một cảm giác vững chãi, tự hào và tràn đầy niềm tin vào sức mạnh vào tương lai của đất nước".

Không chỉ người dân Thủ đô, nhiều du khách từ các địa phương cũng tìm về Hà Nội trong dịp lễ để hòa mình vào không khí thiêng liêng của ngày Quốc khánh 2/9. Từ Ninh Bình lên Hà Nội rất  sớm, chị Nguyễn Thu Lam (33 tuổi) cùng bạn trai tranh thủ ghé thăm Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh, hòa mình trong không khí rộn ràng khi ngày Quốc khánh đang đến gần. Những tuyến phố, quán cà phê rợp cờ hoa đỏ thắm càng làm chuyến đi thêm nhiều ý nghĩa. 

Chú thích ảnh
Chị Thu Lam cùng bạn có mặt tại Thủ đô từ sáng sớm để tận hưởng không khí tưng bừng, rộn ràng trước thềm lễ kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9.

Chị Thu Lam chia sẻ: "Hôm nay là Chủ nhật, lại cận kề Quốc khánh 2/9 nên tôi muốn lên Thủ đô để cảm nhận không khí ấy. Địa điểm đầu tiên tôi đặt chân đến là Quảng trường Ba Đình và Lăng Chủ tịch Hồ Chí Minh. Khi đứng ở nơi thiêng liêng này, tôi cảm thấy vô cùng tự hào. Nếu được sinh ra một lần nữa, tôi vẫn mong được là người Việt Nam. Trên các tuyến phố, đâu đâu cũng ngập tràn sắc đỏ sao vàng từ lá cờ, trang phục, mũ nón… Tất cả khiến mình xúc động. Đặc biệt, khi xếp hàng vào Lăng viếng Bác, mọi người đều trật tự, trang nghiêm, lịch sự. Khoảnh khắc ấy làm tôi nhớ mãi".

Chú thích ảnh
Ánh mắt, nụ cười của mọi người ánh lên niềm hạnh phúc, tự hào khi được sống trong thời bình.
Chú thích ảnh
Chị Mỹ Linh, 30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thời trang chia sẻ cảm xúc trong những ngày lễ lớn của dân tộc.

Chung cảm xúc tự hào ấy, chị Mỹ Linh (30 tuổi, làm việc trong lĩnh vực thời trang) bày tỏ: "Thời gian gần đây có rất nhiều hoạt động kỷ niệm 80 năm Quốc khánh, cá nhân tôi cảm thấy vô cùng háo hức và chờ đợi. Tôi tự hào khi được sinh ra và lớn lên trên mảnh đất thân thương này. Tôi yêu Việt Nam. Trong những ngày tới, tôi đặc biệt mong chờ chương trình diễu binh, diễu hành vào sáng 2/9. Ngay từ buổi hợp luyện đầu tiên, không chỉ tôi mà cả gia đình đã có mặt để cổ vũ, khích lệ tinh thần các chiến sĩ. Đứng giữa bầu không khí hào hùng ấy, tôi cảm nhận rõ rệt tình yêu Tổ quốc trong mình được nhân lên gấp bội".

Chú thích ảnh
Bạn trẻ Nghiêm Xuân Hùng, 25 tuổi, nhân viên marketing chia sẻ cảm xúc về ngày Quốc khánh của dân tộc.

Tinh thần ấy cũng được thế hệ trẻ hôm nay cụ thể hóa bằng những hành động thiết thực, từ học tập, lao động cho tới sáng tạo trong công việc và cuộc sống.

Bạn trẻ Nghiêm Xuân Hùng (25 tuổi, nhân viên marketing) chia sẻ: “Gần đây, trong lòng tôi có một cảm giác rất đặc biệt, rạo rực và hồi hộp khi đất nước chuẩn bị kỷ niệm 80 năm Quốc khánh 2/9. Không khí yêu nước đang lan tỏa mạnh mẽ khắp nơi, và tôi cũng thấy mình yêu nước hơn bao giờ hết. Với tôi, thể hiện lòng yêu nước không chỉ dừng lại ở tình cảm trong tim, mà còn bằng những hành động cụ thể. Tôi tham gia các sự kiện, hoạt động gắn với chủ đề yêu nước, tuyên truyền tinh thần đó đến mọi người xung quanh. Trong công việc tại công ty thời trang, tôi cùng đồng nghiệp triển khai các chương trình bán sản phẩm mang dấu ấn tinh thần dân tộc với giá ưu đãi, để ai cũng có cơ hội thể hiện tình yêu đất nước. Ngoài ra, chúng tôi còn tổ chức những cuộc thi, chương trình tìm hiểu lịch sử để mọi người cùng tham gia, cùng thêm tự hào và gắn bó với Tổ quốc”.

Video chia sẻ của người dân:

Hồng Phượng/Báo Tin tức và Dân tộc
Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to
Thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9: Khu vực từ Thanh Hóa - Quảng Trị có mưa to đến rất to

Nhận định về thời tiết dịp nghỉ lễ 2/9, Trưởng phòng Dự báo thời tiết, Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia Nguyễn Văn Hưởng cho biết, từ ngày 24-31/8, khu vực Bắc Bộ có mưa rào và dông rải rác, cục bộ có nơi mưa to.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ

Các đơn vị thông tin của TTXVN