V-League: Miền 'đất dữ' cho các HLV ngoại

CLB TP Hồ Chí Minh của HLV Alexandre Polking rời Hòa Xuân trong cay đắng. Sau đó ít giờ, tới lượt HLV Kiatisuk nếm mùi thất bại ở Thống Nhất và trước đó 1 ngày, HLV Phan Thanh Hùng đã cho chiến lược gia lão làng Petrovic rời đất Thủ trắng tay.
Chú thích ảnh
Ngay trong trận đấu đầu tiên trở lại V-League, HLV Petrovic đã phải hứng chịu thất bại. Ảnh: Thanh Hóa FC.

3 HLV ngoại và cùng nhận lương “khủng” nhất V-League hiện tại đón nhận chung một kịch bản không hề dễ chịu, báo hiệu một V-League 2021 thừa khắc nghiệt.

Điểm chung khác rất dễ nhận thấy ở thất bại của 3 HLV ngoại dẫn dắt 3 CLB này là đều thua với cùng tỷ số 0 - 1 và thất bại đều nhận trên sân khách.

Trong đó, HAGL dù lôi kéo được hàng ngàn CĐV ủng hộ mình đến Thống Nhất thua Sài Gòn FC 0 - 1. Đội bóng xứ Thanh tới Bình Dương và được sự tiếp sức của đông đảo CĐV Thanh Hóa trong ngày HLV Petrovic trở lại cũng thua thầy trò HLV Phan Thanh Hùng. Tương tự, CLB TP Hồ Chí Minh không có Lee Nguyễn cho thấy sự nhạt nhẽo khi thua toàn diện SHB Đà Nẵng.

3 HLV ngoại đang nhận mức lương chỉ kém HLV Park Hang-seo của ĐTQG cùng chung cái kết cay đắng sau vòng 1 V-League 2021 tiếp tục báo hiệu sân cỏ quốc nội không hề dễ thở cho người ngoài. Cả 3 HLV đều có cá tính mạnh, được thừa nhận tài năng ở những môi trường họ làm việc và chắc chắn nó sẽ là đòn đau ngay khi bắt đầu công việc tại dải đất hình chữ S.

Các CLB Việt Nam chấp nhận chịu chi để mời các ông thầy ngoại, một phần cũng để nâng cấp đội nhà theo hướng mạnh mẽ hơn nhằm đua tranh thành tích.

HLV Kiatisuk từ đầu mùa đã nhắc nhở cầu thủ HAGL rằng 17 năm rồi đội bóng phố Núi chưa vô địch V-League và ông đến Pleiku với nhiệm vụ tạo thêm một ngôi sao trên ngực áo CLB mà ông xem như quê hương thứ 2 của mình. Sau rất nhiều năm, bầu Đức cũng đã mở hầu bao chi đậm cho HAGL và có thể theo sát CLB như những ngày đầu làm bóng đá. HAGL bổ sung thêm những ngoại binh không từng chơi V-League cũng là cách cho thấy họ muốn tìm kiếm sự mới mẻ dưới thời HLV Kiatisuk.

Với HLV Petrovic, chiến lược gia từng dự Cúp C1 châu Âu cũng không giấu tham vọng đưa Thanh Hóa vào Top 3 năm nay và mùa sau sẽ là chức vô địch. Thanh Hóa không thiếu ngôi sao từ nội (Samson, Văn Thắng, Quốc Phương, Đình Tùng, Xuân Cường) đến ngoại binh (Louis Epassi, Paulo Pinto, Chevaughn Walsh). Do đó, họ có quyền nghĩ đến điều lạc quan.

Còn CLB TP Hồ Chí Minh, HLV Alexandre Polking chỉ có một mục tiêu phải vô địch sau hàng núi tiền đầu tư cho đội bóng. CLB TP.HCM là tập thể chịu chi bậc nhất từ ngày lên hạng V-League trở lại năm 2017.

2 mùa giải đầu tiên, CLB TP Hồ Chí Minh hé lộ họ đã chi 150 tỷ đồng cho CLB. Đến mùa bóng 2021, con số này thậm chí đã tăng theo cấp số nhân 3. Nhưng rồi, cách họ thua toàn diện SHB Đà Nẵng khiến nhiều CĐV không khỏi thất vọng. Lee Nguyễn trở lại có thể giải quyết tình hình nhưng HLV Polking từng khẳng định CLB của ông không thể phụ thuộc vào bất cứ cái tên nào.

3 HLV trưởng ngoại nhận kết cục hẩm hiu sau lượt trận đầu mùa giải báo hiệu 1 năm đầy khốc liệt. Cả 3 HLV này trên lý thuyết đều ký vào bản hợp đồng 2 năm để họ xây dựng đế chế như mình mong muốn. Tuy nhiên, thực tế sự kiên nhẫn của các ông bầu bóng đá Việt Nam rất khó tìm. Trong điều khoản ràng buộc của hợp đồng cũng có thể đã “thòng” sẵn những yếu tố chia tay sớm hơn dự kiến khi thành tích CLB không như ý kéo dài.

Bóng đá Việt Nam từng chứng kiến không ít tiền lệ như thế và tình cảnh các HLV ngoại chia tay CLB trước hẹn cũng diễn ra như cơm bữa. Mùa bóng 2020 đã thấy HLV Fabio Lopez (Thanh Hóa), Lee Tae Hoon (HAGL) và Chung Hae Seong (CLB TP Hồ Chí Minh) rời V-League trong bẽ bàng. Họ cũng nhận được nhiều lời hứa hẹn về tương lai, xây dựng CLB bài bản, chuyên nghiệp hơn. Nhưng rồi, thành tích trước mắt vẫn là thứ quyết định hiện tại của họ.

(Thethaovanhoa.vn)

Dành cho bạn

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Người dân TP Hồ Chí Minh 'đội mưa' tiếp lửa cho đội tuyển Việt Nam

Dù trời mưa khá lớn, chiều tối 26/8, hàng nghìn người dân vẫn tập trung về phố đi bộ Nguyễn Huệ, TP Hồ Chí Minh để chờ theo dõi trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026 giữa đội tuyển Việt Nam và Thái Lan. Áo cờ đỏ sao vàng, cờ Tổ quốc cùng tiếng trống, tiếng hò reo đã tạo nên bầu không khí sôi động trước giờ bóng lăn.
ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

ASIAD 2026: Độc đáo làng vận động viên đặc biệt trên du thuyền

Thay vì ở trong một làng vận động viên được xây dựng riêng như tại nhiều kỳ đại hội thể thao lớn, hàng nghìn vận động viên dự Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Aichi–Nagoya sẽ có một trải nghiệm khác lạ: lưu trú trên một tàu du lịch cỡ lớn neo tại cảng Nagoya.
ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

ASIAD 2026: Nhật Bản gấp rút chuẩn bị, dự kiến lượng khách vượt kế hoạch 

Theo phóng viên TTXVN tại Tokyo, Ban tổ chức Đại hội Thể thao châu Á (ASIAD) 2026 tại Nhật Bản đã đề nghị Hội đồng Olympic châu Á (OCA) sớm xử lý việc số vận động viên, huấn luyện viên và quan chức tham dự Đại hội có thể vượt kế hoạch ban đầu tới 2.000 người, trong bối cảnh sự kiện chỉ còn chưa đầy một tháng nữa sẽ khai mạc.
ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

ASEAN Cup 2026: ‘Lời nguyền’ đáng sợ ở chung kết lượt đi

Theo phóng viên TTXVN tại Đông Nam Á, thất bại 0-2 trước Việt Nam ngay trên sân nhà Rajamangala khiến Thái Lan rơi vào thế bất lợi lớn trước trận chung kết lượt về ASEAN Cup 2026, khi lịch sử giải đấu đang đứng về phía đội tuyển Việt Nam.
Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Chung kết lượt đi ASEAN Cup 2026: Rực sắc đỏ mừng chiến thắng của đội tuyển Việt Nam

Tối 22/8, ngay sau khi đội tuyển Việt Nam giành chiến thắng 2-0 trước đội tuyển Thái Lan trong trận lượt đi chung kết ASEAN Hyundai Cup 2026, nhiều tuyến đường trung tâm phường Long Xuyên, tỉnh An Giang, trở nên sôi động. Dòng người mang theo cờ Tổ quốc, hòa cùng tiếng reo hò "Việt Nam vô địch" tạo nên một đêm mừng chiến thắng sôi động, rộn ràng, đầy cảm xúc.