Trao trả nhiều tài sản thất lạc cho người dân

Trao trả lại tài sản cho người đánh mất là nghĩa cử đáng trân trọng. Thời gian qua, Công an Hà Nội đã nhiều lần tổ chức trao trả tài sản cho người dân bị mất.
Chú thích ảnh
Trao trả tài sản cho anh Thanh. Ảnh TTXVN phát

Khoảng 8 giờ 30 phút ngày 12/10, Công an phường Xuân La tiếp nhận 1 chiếc ví da cầm tay do chị Trần Thị Hạnh (sinh năm 1977, thường trú ở Bồ Đề, Long Biên) nhặt được trên đường Lạc Long Quân và mang tới nhờ tìm lại chủ tài sản để trao trả lại. Qua kiểm tra sơ bộ, bên trong chiếc ví có hơn 50 triệu đồng tiền mặt và một số giấy tờ tuỳ thân mang tên Nguyễn Quang Thanh (Ô Chợ Dừa, Đống Đa).

Công an phường Xuân La đã khẩn trương xác minh, liên hệ với anh Nguyễn Quang Thanh (sinh năm 1977) có địa chỉ nêu trên, chủ của chiếc ví tới để nhận lại tài sản. Anh Thanh viết thư gửi lời cảm ơn tới chị Trần Thị Hạnh, Công an phường Xuân La đã tận tâm, trách nhiệm giúp anh nhận lại tài sản.

Chú thích ảnh
Công an phường Yên Phụ trao trả tài sản cho du khách người nước ngoài. Ảnh TTXVN phát

Trước đó, ngày 10/10, Công an phường Yên Phụ, quận Tây Hồ (Hà Nội) cũng đã trao trả tài sản thất lạc tại chùa Trấn Quốc cho du khách nước ngoài.

Chiều 9/10, anh AKSHAT SINGH PORA (sinh năm 1998, quốc tịch Ấn Độ), cùng bạn bè đi thăm quan tại chùa Trấn Quốc, do sơ ý nên đã để quên chiếc túi đeo chéo màu đen (bên trong có hộ chiếu và vật dụng cá nhân) tại khu tháp trong chùa Trấn Quốc.

Công an phường Yên Phụ đã tổ chức rà soát, tìm kiếm theo thông tin được cung cấp. Đến khoảng 10 giờ 30 phút ngày 10/10, Công an phường Yên Phụ đã tìm được chiếc túi và tiến hành trao trả lại toàn bộ tài sản cho du khách trên.

Trước đó, vào khoảng 16 giờ ngày 2/10, anh Eric Transfeldt Atkins (quốc tịch Mỹ) đến Công an phường Hàng Bạc, quận Hoàn Kiếm trình báo về việc tối 1/10, anh có để quên điện thoại di động trên xe taxi. Công an phường Hàng Bạc đã khẩn trương xác định được xe taxi công nghệ mà anh Eric đã đi. Đến 18 giờ 30 phút cùng ngày, Công an phường Hàng Bạc đã làm thủ tục trao trả lại điện thoại cho anh Eric tại trụ sở.

Nhận lại tài sản, anh Eric gửi lời cảm ơn sâu sắc Công an phường Hàng Bạc đã giúp đỡ anh nhanh chóng tìm lại được tài sản.

Công an thành phố Hà Nội thông tin, ngoài tìm chủ nhân của tài sản bị đánh rơi, mất cắp cho người dân, Công an các cấp còn đưa người già, trẻ nhỏ bị lạc hàng trăm km về với gia đình. Những việc làm trên đã góp phần thực hiện cuộc vận động “Xây dựng phong cách người Công an nhân dân bản lĩnh, nhân văn, vì nhân dân phục vụ”, xây dựng hình ảnh đẹp của cán bộ, chiến sĩ Công an.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.