Trao trả 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi

Ngày 14/3, Công an huyện Mê Linh (Hà Nội) cho biết, Công an xã Tam Đồng đã thực hiện các thủ tục theo quy định, trao trả 1,2 tỷ đồng cho người đánh rơi.
Chú thích ảnh
Công an xã Tam Đồng, huyện Mê Linh cùng người nhặt được tổ chức trao trả số tiền 1,2 tỷ đồng cho người đánh mất. Ảnh: TTXVN phát

Trước đó, khoảng 10 giờ 17 phút ngày 13/3, Công an xã Tam Đồng nhận được tin báo về việc chị Nguyễn Thị Lực (sinh năm 1980), nhặt được túi nylon bên trong có tiền tại chợ Đình, thôn Văn Lôi, xã Tam Đồng.

Ngay sau khi nhận được thông tin, Công an xã Tam Đồng nhanh chóng có mặt tại nơi xảy ra sự việc, tiếp nhận, niêm phong túi đựng tiền, mời người chứng kiến cùng Công an xã kiểm lại số tiền trên. Kết quả kiểm đếm, tổng số tiền là 1,2 tỷ đồng, gồm nhiều mệnh giá khác nhau.

Quá trình xác minh, Công an xã Tam Đồng nhận định ông Lê Đức S (sinh năm 1950, trú tại xã Tam Đồng) là chủ nhân của số tài sản trên nên đã mời ông S đến trụ sở Công an để làm việc theo quy định.

Tại cơ quan Công an, ông S cho biết có số tiền trên là do vừa bán đất cho chị Nguyễn Thị T.N, người cùng địa phương. Do sơ xuất, người thân của ông S là anh Lê Đ.N làm rơi số tiền này tại địa chỉ nêu trên.

Sau khi xác minh nguồn tin, có đầy đủ căn cứ pháp lý, Công an xã Tam Đồng đã báo cáo Ban Chỉ huy Công an huyện Mê Linh, hoàn thiện các hồ sơ, thủ tục theo đúng quy định, đồng thời cùng chị Lực kiểm đếm tiền để trao trả cho ông Lê Đức S.

Cũng liên quan đến việc Công an phối hợp tìm và trả lại tài sản cho người đánh mất, mới đây, Công an phường Văn Miếu, quận Đống Đa (Hà Nội) đã nhanh chóng xác minh, tìm lại được chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max để trả lại cho anh Phan Thanh Phong (sinh năm 2005, trú tại huyện Thạch Thất, Hà Nội). Trước đó, ngày 10/3, anh Phong đã đến Công an phường Văn Miếu trình báo về việc bị thất lạc chiếc điện thoại iPhone 14 Pro Max.

Mạnh Khánh (TTXVN)

Dành cho bạn

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Góp sức để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện

Hơn 10 năm qua, những “lão nông” ở Tổ từ thiện dặm vá cầu đường xã Phú An, tỉnh An Giang vẫn đều đặn góp tiền, góp công sửa chữa đoạn đường xuống cấp, cầu hư hỏng; đồng thời vận động nguồn lực xây dựng các công trình giao thông nông thôn. Không tiền công, danh tiếng, họ làm việc bằng tinh thần tự nguyện, góp phần để những tuyến đường quê thêm an toàn, thuận tiện và nghĩa tình.

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Từ võ sinh phong trào đến đỉnh cao Kun Khmer thế giới

Không xuất phát từ môi trường đào tạo võ thuật chuyên nghiệp, Hoàng Trung Nguyên (Trung tâm Huấn luyện và Thi đấu Thể thao thành phố Đồng Nai) đã từng bước khẳng định mình bằng niềm đam mê và sự nỗ lực bền bỉ. 

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Vượt lên chính mình, mở lối cho người cùng cảnh ngộ

Sinh ra với đôi chân dị tật, từng bỏ dở việc học khi chỉ còn 8 tháng nữa tốt nghiệp, Hoàng Kim Vị (sinh năm 1992, xã Yên Trung, tỉnh Nghệ An) đã trở lại trường ở tuổi 30, tiếp tục học nghề và theo đuổi khát vọng khởi nghiệp.

Hàng trăm suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Hàng trăm suất ăn miễn phí hỗ trợ người dân vùng ngập lụt

Trước tình hình mưa lớn gây ngập lụt tại nhiều khu vực trên địa bàn, các tổ chức, cá nhân ở tỉnh Lâm Đồng đã chung tay hỗ trợ lương thực, suất ăn và nhu yếu phẩm, góp phần giúp đỡ người dân đang phải sơ tán, di dời đến nơi an toàn.