TP Hồ Chí Minh tin tưởng, kỳ vọng mùa Xuân mới nhiều khởi sắc

Trải qua năm Tân Sửu 2021 với những khó khăn chồng chất, nhiều cam go, mất mát, TP Hồ Chí Minh, nơi được xem là tâm dịch COVID-19 trong nhiều tháng liền, bước vào năm mới Nhâm Dần 2022 với những hành trang quan trọng, đưa Thành phố trở lại trạng thái bình thường mới, của vùng xanh  hy vọng, của niềm tin vào tương lại tươi đẹp, bình an hơn; đồng thời là dịp để Thành phố tri ân những người đã chung tay, chung sức góp phần vào những thành quả đã đạt được.

Chú thích ảnh
Chú hổ khổng lồ được tạo hình từ chất liệu rêu tạo nên điểm nhấn trên Đường hoa Nguyễn Huệ Tết Nhâm Dần 2022. Ảnh: Mỹ Phương/TTXVN

Thời khắc chuyển giao giữa năm cũ và năm mới cũng là dấu mốc quan trọng chuyển sang trạng thái mới của TP Hồ Chí Minh nói chung, mỗi người dân nói riêng.  

Vào tối 29 tháng Chạp (cũng là đêm giao thừa Tết Nhâm Dần 2022), không khí đón Xuân mới đã rộn ràng ở các tuyến phố ở khu vực trung tâm TP Hồ Chí Minh. Tại các tuyến đường chính, khu vực hành chính của các quận huyện, thành phố Thủ Đức cũng nhộn nhịp với nhiều hoạt động mừng Đảng, mừng Xuân.

Từ nhiều ngày nay, các tuyến trục đường lớn, điểm văn hóa thường xuyên tổ chức các hoạt động, sự kiện quan trọng của thành phố trong nhiều năm qua như khu vực phố đi bộ Nguyễn Huệ, đường Lê Duẩn, Đồng Khởi, Nguyễn Văn Trỗi, Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phạm Ngọc Thạch cũng như các điểm đến không thể thiếu dịp đón Xuân ở TP Hồ Chí Minh như Hội hoa Xuân (Công viên Tao Đàn), Nhà văn hóa Thanh niên, đường hoa Nguyễn Huệ, khu vực hồ bán Nguyệt (Phú Mỹ Hưng, Quận 7)… đã được trang hoàng rực rỡ với nhiều họa tiết hoa mai, hoa đào, biểu tượng đặc sắc bằng đèn led, đèn trang trí nghệ thuật. Các tuyến đường, tuyến phố khoác lên mình bộ “áo mới” rực rỡ với ánh sáng lung linh nhiều màu sắc, tô điểm thêm sự náo nhiệt bên dòng xe tất bật qua lại.

Những hình ảnh đầy sống động này là cũng là một minh chứng rõ nét cho sự vươn lên mạnh mẽ của Thành phố vừa trải qua một “cơn bạo bệnh” với biết bao đau thương, mất mát. Ít ai có thể hình dung nổi, cũng chính trên những con phố, tuyến đường này vài tháng trước còn ngổn ngang rào chắn, luôn vắng lặng sau những hồi còi của xe cứu thương, các lực lượng làm nhiệm vụ phòng, chống dịch COVID-19. Một sự hồi sinh mạnh mẽ nơi đây trong thời khắc đặc biệt - chuyển giao năm cũ sang năm mới.

Trong đêm giao thừa, đông đảo người dân đổ về các địa điểm nói trên để chuẩn bị chào đón năm mới. Gia đình chị Nguyễn Thanh Thủy, ở quận Gò Vấp, cho biết: Tình hình dịch COVID-19 ở Thành phố đã được kiểm soát, nhiều tuần liền là khu vực vùng xanh nên mọi người cũng yên tâm hơn để chuẩn bị đón Tết. Để đón giao thừa, cả nhà chị Thủy đã quyết định di chuyển vào khu vực trung tâm để cảm nhận không khí Tết sôi động, vui tươi, qua đó hy vọng một năm mới có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn.

Cùng nhóm bạn tập trung ở khu vực đường hoa Nguyễn Huệ (quận 1) để ghi lại những hình ảnh đặc sắc nhất trong trang phục áo dài truyền thống, em Trần Gia Linh, ở quận Phú Nhuận, chia sẻ: "Chúng em đã lên kế hoạch từ nhiều ngày nay, cùng nhau đi lựa chọn trang phục để đến tối hôm nay đi đến các điểm ở trung tâm thành phố “check in” cũng như cùng nhau đón giao thừa. Cả năm qua, do dịch COVID-19 nên hầu như chúng em không có cơ hội nào để đi vui chơi cùng nhau trong điều kiện an toàn. Rất may trong dịp Tết Nguyên đán, dịch đã tạm lắng, các hoạt động vui chơi trở lại bình thường nên ai cũng rất phấn khởi, hồ hởi chuẩn bị cho năm mới. Ai ai cũng xúng xính trong các bộ trang phục đẹp nhất để chuẩn bị chào đón năm mới. Tất cả đều có chung một niềm tin vào năm mới có nhiều khởi sắc, dịch bệnh qua đi để cùng nhau nỗ lực, vun đắp cuộc sống ấm no, hạnh phúc, bình an". 

Trong một không gian khác, không khí đón Tết tuy trầm lắng hơn nhưng cũng rất ấm cúng. Đó là với rất nhiều người, lựa chọn việc đón Tết quây quần bên gia đình, người thân, đặc biệt trong bối cảnh với rất nhiều gia đình, năm nay đón Tết với sự vắng bóng của những người thân yêu của mình do dịch COVID-19. Tết đến Xuân về, mọi thành viên lại tề tựu quay quần bên nhau. Gia đình ông Trương Văn Tuấn, ở huyện Bình Chánh chuẩn bị đón năm mới 2022 với niềm vui khi cả gia đình, trong đó có người mẹ vừa tròn 100 tuổi cùng “chiến thắng” virus SARS-CoV-2. Ông Trương Văn Tuấn cho biết: "Vào tháng 12/2021, cả gia đình tôi gồm 8 người lần lượt được xác định mắc COVID-19, trong đó có mẹ tôi đã 100 tuổi. Cả nhà đã trải qua một thời gian vô cùng lo lắng như tất cả đã cùng nhau vượt qua được. May mắn mọi người vẫn còn đầy đủ để đoàn viên trong ngày Tết năm nay".

Theo các thành viên trong gia đình ông Tuấn, dù ngày nay mọi thứ có hiện đại nhưng sau cánh cửa nhà, gia đình vẫn phải duy trì nền nếp truyền thống vào mỗi dịp Tết. Khi các con, cháu trong gia đình, dù người đi công tác, người đi học xa nhưng vẫn luôn tranh thủ về quê đón Tết được đúng ngày. Cả gia đình luôn thông cảm và trân quý những giây phút đoàn tụ đông đủ các thành viên. Trong bữa cơm đầm ấm trong ngày cuối năm, mọi người trong gia đình râm ran kể cho nhau nghe về một năm khó khăn, gian nan, chiến đấu với COVID-19 đã qua và những dự định trong một năm sắp đến, cùng hân hoan đón một mùa Xuân mới rộn ràng, hân hoan, bình an.

Dường như trải qua một năm nhiều biến động, nhiều người dân lựa chọn đón Tết ở nhà. Chính vì vậy, không gian đón Tết trong mỗi gia đình cũng được chăm chút kỹ càng hơn, ấm cúng hơn với hoa cảnh rực rỡ, tươi mới. Tạm gác lại chuyến du Xuân vào dịp Tết mỗi năm, gia đình anh Nguyễn Văn Đức, ở phường Phú Hữu, thành phố Thủ Đức, chia sẻ: "Chứng kiến những gì diễn ra ở thành phố trong năm qua vừa qua, không chỉ riêng gia đình tôi mà rất nhiều người khác mà tôi biết đều lựa chọn đón Tết ở nhà. Tất cả quay quần bên nhau trong đêm giao thừa, cùng chúc nhau an lành, mạnh khỏe. Đón tết ở nhà nên khâu chuẩn bị cũng kỹ càng, đầy đủ hơn. Không chỉ mân cỗ cúng ông bà, tổ tiên tươm tất hơn mà khâu trang hoàng nhà cửa cũng được chuẩn bị kỹ hơn để tạo không khí đón Tết đầm ấm, tươi vui hơn. Năm Tân Sửu đã qua với rất nhiều khó khăn, mất mát nhưng năm mới Nhâm Dần 2022 hy vọng sẽ tươi sáng, bình an hơn với tất cả mọi nhà".

Trải qua một năm với vô vàn khó khăn, chưa có tiền lệ trong quá trình phát triển của mình, TP Hồ Chí Minh xác định dịp Tết Nguyên đán là dịp để tri ân, cám ơn các lực lượng tuyến đầu, các cá nhân, tổ chức, địa phương cùng với các tầng lớp nhân dân đã chung tay, chung sức, cùng chia sẻ với Đảng bộ, chính quyền trong công tác phòng, chống dịch COVID-19.

Ủy viên Bộ Chính trị, Bí thư Thành ủy TP Hồ Chí Minh Nguyễn Văn Nên cho biết, qua hơn 150 ngày cao điểm Thành phố phòng, chống dịch và sau hơn 120 ngày thực hiện biện pháp “Thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát hiệu quả dịch COVID-19” trong  giai đoạn này, TP Hồ Chí Minh cơ bản kiểm soát được dịch bệnh, giờ đây đã thấy bầu không khí từ bệnh viện đến ngoài xã hội mọi người chuẩn bị đón Xuân, đón Tết. Theo ông Nguyễn Văn Nên, Tết năm nay, Thành phố thực hiện chủ đề là Tết tri ân.

Thực hiện Tết tri ân, trước thềm năm mới, hàng loạt hoạt động chăm lo Tết cho các đối tượng chính sách, lực lượng tuyến đầu và những đối tượng bị ảnh hưởng bởi dịch COVID-19 các đã các cấp ủy, chính quyền và tổ chức đoàn thể xã hội tổ chức trang trọng, đầm ấm. Ngay trong đêm giao thừa, nhiều đoàn công tác của Thành phố cũng đã đến thăm, động viên người lao động, những người vẫn âm thầm phục vụ, làm việc trong thời khắc giao thừa.

Bước sang năm mới Nhâm Dần 2022, bỏ lại phía sau một năm cũ nhiều biến động, đối mặt với nhiều thách thức do dịch COVID-19 gây ra, kiên cường vượt qua những khó khăn, thách thức đó, người dân Thành phố mang tên Bác đều tin tưởng, kỳ vọng vào một mùa Xuân mới với nhiều khởi sắc, phát triển hơn.

Hoàng Anh Tuấn (TTXVN)
TP Hồ Chí Minh: Hoa Tết giảm giá 50% chiều ngày cuối năm
TP Hồ Chí Minh: Hoa Tết giảm giá 50% chiều ngày cuối năm

Trong khi chợ hoa Hồ Thị Kỳ vẫn đông nườm nượp, thì từ trưa 29 Tết, nhiều người bán hoa tại các đường hoa TP Hồ Chí Minh đã giảm giá đến 50%, thậm chí nhiều hơn để tranh thủ bán nốt phần còn lại và thu dọn, hoàn trả mặt bằng cho các công viên.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN