Vụ sập hầm mỏ tại Thổ Nhĩ Kỳ: Tổng số nạn nhân thiệt mạng tăng lên 41 người

Ngày 15/10, lực lượng cứu hộ Thổ Nhĩ Kỳ đã tìm thấy thi thể nạn nhân mất tích cuối cùng trong vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra thuộc tỉnh Bartin, miền Bắc nước này, nâng tổng số người thiệt mạng lên 41 người.
Chú thích ảnh
Lực lượng chức năng được triển khai tại hiện trường vụ nổ gây sập hầm mỏ ở thị trấn Amasra, tỉnh Bartin, Thổ Nhĩ Kỳ ngày 15/10/2022. Ảnh: AFP/TTXVN

Phát biểu ngay khi tới hiện trường vụ việc, Tổng thống Recep Tayyip Erdogan cho biết người mất tích cuối cùng được tìm thấy đã tử vong. Như vậy, hơn 20 giờ sau khi xảy ra vụ nổ, hoạt động cứu hộ đã kết thúc.

Trước đó, Bộ trưởng Nội vụ Thổ Nhĩ Kỳ Suleyman Soylu cho biết khi xảy ra vụ nổ có 110 thợ mỏ đang làm việc trong hầm, trong đó 58 người đã được lực lượng cứu hộ giải cứu hoặc tự thoát ra, trong khi 28 người bị thương. Tổng thống Erdogan đã cam kết tiến hành điều tra kỹ nguyên nhân vụ việc. 

Văn phòng công tố viên địa phương thông báo đang xử lý vụ việc theo hướng một vụ tai nạn và đã mở cuộc điều tra chính thức. Những dấu hiệu ban đầu cho thấy khí mêtan trong hầm mỏ là nguyên nhân gây nổ.

Thảm họa hầm mỏ nghiêm trọng nhất từ trước đến nay tại Thổ Nhĩ Kỳ xảy ra năm 2014 tại thị trấn Soma, cách thành phố Istanbul 350 km về phía Nam, trong đó 301 thợ mỏ thiệt mạng.

Minh Châu (TTXVN)

Dành cho bạn

Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ

Pháp điều tra việc dùng kính thông minh quay lén phụ nữ

Theo phóng viên TTXN tại Pháp, ngày 18/9, Viện Công tố Paris đã mở cuộc điều tra hình sự về hành vi quấy rối tình dục liên quan đến việc sử dụng kính thông minh để quay lén phụ nữ trên đường phố, sau đó phát tán hình ảnh lên mạng xã hội.

Indonesia: Phát hiện 3 thi thể vụ lật tàu khách Virgo Transport 8

Indonesia: Phát hiện 3 thi thể vụ lật tàu khách Virgo Transport 8

Theo phóng viên TTXVN tại Jakarta, ngày 18/9, lực lượng lặn của Hải quân Indonesia đã tìm thấy thêm 3 thi thể bên trong tàu Virgo Transport 8, nâng số người thiệt mạng được xác nhận lên 9 người. Có 108 người đã được cứu, trong khi 126 người vẫn mất tích.