Quái vật hồ Loch Ness lại lộ diện?

Trong một cuộc dạo quanh tìm hươu đỏ, một nhiếp ảnh gia không chuyên ở Scotland đã ghi lại một "bằng chứng" mới về sự hiện diện của Nessie - sinh vật huyền bí của hồ Loch Ness.

Tấm ảnh do ông Bremmer chụp lại.

Ngày 17/9, ông Ian Bremmer 58 tuổi đã chụp lại tấm ảnh trên gần bờ giữa hai ngôi làng ở đông nam hồ Loch Ness. Tấm ảnh của ông, như rất nhiều tấm ảnh trước đó, tiếp tục làm dấy lên cuộc tranh cãi lâu nay về Nessie. Có người cho rằng đó chỉ là ba con hải cẩu, nhưng cũng không ít người tin đó chính là huyền thoại của hồ Loch Ness. Tờ Scotman thậm chí còn chạy bài với tít: "Tấm ảnh thuyết phục nhất về quái vật hồ Loch Ness từng được chụp?".

"Đây là lần đầu tiên tôi thấy Nessie trong hồ. Sẽ thật tuyệt biết bao nếu tôi là người đầu tiên phát hiện ra nó", ông Bremmer chia sẻ.

Vũ Anh (Theo Fox News)
Quái vật hồ Loch Ness lội một giờ mấy cây?
Quái vật hồ Loch Ness lội một giờ mấy cây?

Cuối tuần qua, lần đầu tiên những người yêu thích điều huyền bí có cơ hội giải mã tốc độ “lội nước” của con thú nổi tiếng ở nước Anh - quái vật hồ Loch Ness.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN