Phe cánh tả Pháp đồng thuận về ứng cử viên cho chức thủ tướng

Ngày 23/7, liên minh các đảng cánh tả của Pháp - Mặt trận Bình dân mới (NFP) - thông báo đã nhất trí đề cử một chuyên gia kinh tế làm ứng cử viên thủ tướng.
Chú thích ảnh
Bà Lucie Castets. Ảnh: NFP

Quyết định này được NFP đưa ra sau nhiều tuần tranh cãi về đề cử thủ tướng kể từ khi liên minh giành chiến thắng trong cuộc bầu cử Quốc hội (Hạ viện).

Người được lựa chọn là bà Lucie Castets, 37 tuổi, một nhà kinh tế và chuyên gia có kinh nghiệm trong lĩnh vực chống trốn thuế và tội phạm tài chính cũng như trong lĩnh vực vận động cho các dịch vụ công. Bà Castets ít được công chúng Pháp biết đến do chỉ làm việc cho chính quyền thành phố Paris.

Bà Castets cho biết một trong những ưu tiên hàng đầu của bà là hủy bỏ cải cách lương hưu được Tổng thống Emmanuel Macron thúc đẩy vào năm ngoái, đồng thời cải cách thuế “để mọi người đều được công bằng”.

Mặc dù đã đạt được đồng thuận chấm dứt những tranh cãi nội bộ trong NFP giữa những thành viên của đảng Xã hội, đảng Xanh, đảng Cộng sản và đảng Nước Pháp bất khuất (LFI) , nhưng vẫn còn nhiều trở ngại trước khi bà Castets có thể chính thức trở thành thủ tướng của chính phủ mới.

Hiện tại, Tổng thống Macron tiếp tục giao cho Thủ tướng Gabriel Attal và nội các nắm quyền tạm thời, có thể trong “vài tuần”, ít nhất là đến khi thế vận hội Olympic Paris 2024 kết thúc vào ngày 11/8 tới.

Hoàng An (TTXVN)

Dành cho bạn

Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình (trái) và Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi tại cuộc gặp ở New Delhi ngày 12/9/2026. Ảnh: ANI/TTXVN phát

BRICS trước thách thức mới: Khi không gian đồng thuận ngày càng thu hẹp

Từ cái bắt tay kéo dài 20 giây giữa Thủ tướng Ấn Độ Narendra Modi và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình đến bản tuyên bố chung dài 140 đoạn, Hội nghị Thượng đỉnh BRICS cho thấy sức mạnh quy tụ của một tập hợp đa dạng, song cũng phơi bày những giới hạn của sự đồng thuận.

Ngày không ô tô tại Bỉ: Cơ hội thay đổi thói quen di chuyển

Ngày không ô tô tại Bỉ: Cơ hội thay đổi thói quen di chuyển

Thủ đô Brussels của Bỉ đón ngày 20/9 bằng một cơn mưa nặng hạt. Chút thời tiết se lạnh và tình trạng thưa vắng người nhanh chóng thay đổi khi những tia nắng đầu tiên xuất hiện từ trưa. Người đi xe đạp, người chạy bộ, người đi dạo đổ ra đường, chiếm lĩnh cả những trục giao thông lớn nhất thành phố.