Người Na Uy đang đổ xô đến các trung tâm trượt tuyết trong nhà gần Oslo do tình trạng thiếu tuyết ở các khu vực trượt tuyết truyền thống. Ảnh: AFP
Mùa Đông Na Uy từng là một phần không thể thiếu trong cuộc sống của người dân nơi đây. Ở đất nước mà người ta vẫn thường nói rằng "trẻ em sinh ra đã có đôi giày trượt tuyết", vật dụng không thể thiếu của môn thể thao gắn liền với truyền thống và văn hóa của người Na Uy. Vậy mà, mùa Đông năm nay, người Na Uy đang đổ xô đến các trung tâm trượt tuyết trong nhà gần Oslo do tình trạng thiếu tuyết ở các khu vực trượt tuyết truyền thống. Những thay đổi do biến đổi khí hậu đang đe dọa làm biến mất một phần không nhỏ trong “văn hóa mùa Đông” của đất nước này.
Câu chuyện bắt đầu khi người dân Na Uy nhận ra một điều mà họ không muốn tin: mùa Đông ở đất nước này đang trở nên ngắn hơn và tuyết cũng không còn dày như xưa. Những khu trượt tuyết nổi tiếng gần các thành phố, nơi mà mọi người đã quen thuộc từ thuở nhỏ, giờ đây không còn đủ tuyết để duy trì các hoạt động trượt ngoài trời. Những dốc trượt tuyết truyền thống, từng là nơi tụ tập của các gia đình, học sinh và những người yêu thích môn thể thao này, giờ chỉ còn là những sườn dốc trống trải, không còn tuyết phủ trắng.
Ở Oslo, mùa Đông đã ngắn đi một tháng so với 30 năm trước. Các khu trượt tuyết trong thành phố không còn dày như trước, và các chuyến dã ngoại học sinh để dạy trẻ em trượt tuyết cũng dần trở nên hiếm hoi. Một số người dân thậm chí đã chuyển sang các môn thể thao khác như bóng đá, tennis hay golf.
Khi khí hậu thay đổi, người Na Uy buộc phải tìm cách để tiếp tục duy trì sở thích và đam mê với trượt tuyết. Chính vì vậy, một giải pháp táo bạo đã ra đời: những trung tâm trượt tuyết trong nhà. Ở Lorenskog, gần Oslo, một mái vòm trượt tuyết nhân tạo lớn đã được xây dựng để đáp ứng nhu cầu của người dân, nơi họ có thể trượt tuyết quanh năm, bất kể mùa Đông có đến hay không.
Giám đốc của trung tâm này, Ole Christian Mork, chia sẻ: "Điều này có vẻ hơi điên rồ: ai mà lại nghĩ đến việc xây dựng một khu trượt tuyết trong nhà ở Na Uy, khi chúng ta vẫn có mùa Đông? Nhưng thực tế là tuyết không còn đủ để phục vụ nhu cầu của mọi người, vì vậy chúng tôi phải mang mùa Đông đến gần hơn”.
Biến đổi khí hậu đã làm cho mùa Đông ở Na Uy ngắn đi, và theo các dự báo, vào cuối thế kỷ này, nhiệt độ mùa Đông sẽ tăng từ 2 đến 3°C. Mùa trượt tuyết, vốn được xác định bằng những thảm tuyết dày ít nhất 25 cm, sẽ ngắn lại từ một đến ba tháng tùy khu vực. Đối với nhiều người Na Uy, việc thiếu tuyết ở các khu trượt tuyết truyền thống giờ đây không chỉ là vấn đề thể thao, mà còn là một phần của nỗi lo mất đi truyền thống đã tồn tại qua nhiều thế hệ.
Trong bối cảnh đó, Na Uy đã phải tìm ra những giải pháp bền vững để bảo vệ văn hóa trượt tuyết của mình. Một trong những sáng kiến đáng chú ý là dự án "Tuyết cho Tương lai", nhằm nghiên cứu và phát triển các công nghệ tạo tuyết nhân tạo có thể hoạt động ngay cả khi nhiệt độ không xuống dưới mức đóng băng. Những thiết bị này không chỉ tạo ra tuyết mà còn giúp tiết kiệm năng lượng, ví dụ như tận dụng nhiệt thừa từ các máy tạo tuyết để làm nóng hồ bơi hoặc văn phòng.
Trong khi đó, tại những trung tâm trượt tuyết trong nhà như ở Lorenskog, người dân đã có thể trải nghiệm cảm giác trượt tuyết quen thuộc ngay cả khi mùa Đông không có tuyết. Dù vậy, nhiều người vẫn không thể không cảm thấy một nỗi buồn nhẹ. Trượt tuyết không chỉ là môn thể thao, mà còn là phần ký ức và niềm tự hào của mỗi người dân Na Uy. Và khi mùa Đông trở nên ngắn lại, không khí lạnh giá không còn phủ đầy các sườn dốc, thì có lẽ người Na Uy sẽ phải tiếp tục tìm kiếm những cách thức khác để gìn giữ truyền thống ấy.