Vụ việc xảy ra vào ngày 3/6 khi các cổ động viên ăn mừng đội nhà Royal Challengers Bengaluru lần đầu tiên giành chức vô địch tại giải vô địch bóng gậy IPL Cricket. Tuy nhiên, sự phấn khích của đám đông đã kết thúc trong thảm kịch. Thủ tướng Narendra Modi nhấn mạnh vụ việc này "vô cùng thương tâm".
Người đứng đầu chính quyền bang Karnataka Siddaramaiah xác nhận hầu hết trong số 11 người thiệt mạng đều còn rất trẻ. Ngoài ra, có 47 người khác bị thương trong vụ giẫm đạp. Tất cả đã được đưa đến một bệnh viện ở thành phố Bengaluru.
Ông Siddaramaiah cho biết thêm rằng sân vận động chỉ có sức chứa 35.000 người, nhưng có 200.000-300.000 người đã tới đây. Cuộc diễu hành mừng chiến thắng của đội vô địch cũng đã bị hủy từ trước vì chính quyền dự đoán sẽ có một đám đông không thể kiểm soát.