Không thể vô địch Wimbledon 2018, Serena khẳng định ‘Tất cả chỉ mới bắt đầu’

Hành trình trở lại để chinh phục các danh hiệu của bà mẹ một con Serena Williams mới chỉ bắt đầu cho dù cô đã thua trong trận chung kết Wimbledon 2018 vừa diễn ra rạng sáng nay (15/7).

Angelique Kerber vỡ òa vì sung sướng trước chiến thắng. Ảnh: DM

Trong trận chung kết Grand Slam trên sân cỏ, cô em nhà Williams đã để thua tay vợt người Đức Angelique Kerber 6-3, 6-3. Không có cơ hội cho tay vợt năm nay 36 tuổi có được danh hiệu Grand Slam thứ 24. Nhưng có lẽ điều đó không làm cô quá buồn. Trở lại đã là một thành công.

Sau một năm nghỉ sinh con, Serena Williams biến mất khỏi bảng xếp hạng các tay vợt nữ WTA. Cô không được đặc cách tham dự Roland Garros. Tham gia 3 giải đấu nhỏ trước khi đủ điểm để trở lại với Wimbledon ở thứ hạng 181 thế giới. Cô được xếp hạt giống 25 tại giải nhờ thành tích 7 lần vô địch Wimbledon.

Thế nhưng chỉ cần trở lại sau 4 giải đấu, một Serena Williams quật cường đã trở lại. Cô sẽ lọt Top 30 WTA ngay từ tuần này.

Kerber nhận cúp vô địch xứng đáng. Ảnh: Reuters

Nỗi buồn duy nhất là cô không thể trở thành bà mẹ vô địch danh hiệu Grand Slam cùng Evonne Goolagong và Kim Clijsters. Nhưng nếu xét về những khó khăn về sức khỏe cô phải chịu đựng sau khi sinh con thì việc vào tới chung kết Wimbledon thứ 10 đã là điều khó tưởng tượng. Cô sẽ còn rất nhiều thời gian chuẩn bị cho Grand Slam trên mặt sân sở trường Mỹ mở rộng.

Nước mắt cho Serena. Ảnh: DM


Trả lời phỏng vấn sau trận đấu, Serena không khỏi không xúc động: “Tôi đang cảm nhận rõ ràng nhất đường đi của mình. Đây chắc chắn mới chỉ là điểm khởi đầu, theo đúng nghĩa đen”.

“Thật vui khi lại có thể đi tiếp con đường cũ và không cần gì hơn ngoài nỗ lực tiến bước. Nếu là trước đây chỉ vài tháng, tôi còn không biết phải đi như thế nào, tôi thuộc về nơi nào và làm cách nào để trở lại. Cả một chặng dài để nhìn thấy ánh sáng ở cuối con đường”.

“Hai tuần là quá đủ để cho thấy tôi đã sẵn sàng. Tôi lại có thể đáp ứng lịch thi đấu dài của một giải Grand Slam, tôi lại có thể trở thành tay vợt cạnh tranh danh hiệu vô địch Grand Slam. Wimbledon năm nay là một bước tiến lớn của tôi. Nhưng hành trình mới chỉ bắt đầu và cần tôi bước tiếp”.

Rất nhiều người nổi tiếng đã đến sân chứng kiến những trận đấu quan trọng của ngày thi đấu áp chót của Wimbledon 2018, trong đó có hai công nương nước Anh Meghan và Kate. Ảnh: Reuters

Với Angelique Kerber, tay vợt 30 tuổi có được danh hiệu Wimbledon đầu tiên nâng tổng số danh hiệu Grand Slam cô có được lên con số 3 (sau Australia mở rộng 2016 và Mỹ mở rộng 2016).

Các nội dung đánh đôi đều đã diễn ra trận chung kết ngay sau trận đấu của Serena Williams và Angelique Kerber. Kết quả, danh hiệu đôi nam thuộc về hai tay vợt người Mỹ Mike Bryan và Jack Sock, trong đó Mike Bryan có danh hiệu Grand Slam thứ 17. Cả hai vượt qua Raven Klaasen và Michael Venus sau 5 séc 6-3, 6-7, 6-3, 5-7, 7-5.


Ở nội dung đôi nữ, hai tay vợt Cộng hòa Séc Barbora Krejcikova và Katerina Siniakova thành nhà vô địch sau khi thắng trước cặp đôi Nicole Melichar (Mỹ) và Kveta Peschke (Cộng hòa Séc) 4-6, 6-4, 6-0.


Minh Tuệ/Báo Tin tức
Những kỷ lục suýt bị xô đổ ở trận bán kết kéo dài hơn 6 tiếng của Kevin Anderson và John Isner
Những kỷ lục suýt bị xô đổ ở trận bán kết kéo dài hơn 6 tiếng của Kevin Anderson và John Isner

Séc 5 kéo dài tới 50 game đấu, toàn trận có 102 cú giao bóng ăn điểm trực tiếp là 2 trong số các kỷ lục ghi nhận được ở trận bán kết Wimbledon 2018 giữa 2 tay vợt tưởng ít người chú ý diễn ra vào rạng sáng nay (14/7).

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN