Nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích khi đi cào ốc

Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đến 17 giờ ngày 18/2 đã tìm thấy thi thể của một trong hai nạn nhân xấu số bị sóng biển cuốn trôi khi đi cào ốc ngoài bãi biển.
Với sự nỗ lực của các cơ quan chức năng và người dân xã Tam Tiến, huyện Núi Thành, tỉnh Quảng Nam, đến 17 giờ ngày 18/2 đã tìm thấy thi thể của một trong hai nạn nhân xấu số bị sóng biển cuốn trôi khi đi cào ốc ngoài bãi biển.
Trước đó, khoảng 3 giờ ngày 18/2, có 4 ngư dân xã Tam Tiến ra biển cào ốc. Đến 4 giờ khi mọi người đang ở khu vực cách bờ chừng 30m thì bất ngờ 2 người gồm chị Huỳnh Thị Thịnh (SN 1965) và Nguyễn Thị Loan (SN 1956) bị sóng lớn cuốn trôi ra biển.
Nỗ lực tìm kiếm hai nạn nhân mất tích khi đi cào ốc ảnh 1

Người thân đau buồn trước sự ra đi của hai nạn nhân. Ảnh: vnexpress.net

Ngay khi nhận được tin báo, chính quyền, bộ đội biên phòng và nhân dân địa phương đã nhanh chóng triển khai các biện pháp tìm kiếm như dùng thuyền đánh cá, thuyền thúng để thả lưỡi câu, móc câu quanh khu vực bãi biển dài khoảng 5 km nhưng đều không thấy các nạn nhân. Mãi đến 17 giờ cùng ngày, người dân nhận được tin báo đã tìm thấy một trong hai thi thể đã trôi dạt vào bờ biển thuộc thôn Tĩnh Thủy, xã Tam Thanh, thành phố Tam Kỳ.Đại uý Đinh Ngọc Anh, Đồn Trưởng Đồn Biên phòng Tam Thanh (thuộc Bộ đội Biên phòng Quảng Nam) cho biết: ngay sau khi sự việc đáng tiếc xảy ra, đơn vị đã điều động 2 tổ cán bộ, chiến sỹ tham gia tìm kiếm. Hiện nay đã tìm được thi thể chị Huỳnh Thị Thịnh. Trong đêm nay, chúng tôi vẫn tiếp tục phối hợp với lực lượng chức năng cũng như nhân dân trong vùng tiếp tục tìm kiếm.Công việc cào ốc thường diễn ra vào sáng sớm, lúc nước biển thường dâng cao bất ngờ trong khi người đi cào chủ yếu dựa vào kinh nghiệm, không có các phương tiện áo phao nên gặp rủi ro rất cao. Những hộ dân làm nghề cào ốc biển ở xã Tam Tiến đều có điều kiện kinh tế gia đình rất khó khăn.Đỗ Trưởng

Dành cho bạn

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Lão nông miền biển tay trắng vươn lên thành tỷ phú nuôi tôm

Đến xã ven biển Long Điền, tỉnh Cà Mau, nhắc đến ông Bùi Nghĩa Hiệp (tên thường gọi là Hai Hiệp, 70 tuổi, ngụ ấp Điền Hải), ai cũng bày tỏ sự kính trọng và quý mến bởi tinh thần sống vì cộng đồng của ông. Ở tuổi 70, thay vì nghỉ ngơi, hằng ngày ông vẫn đều đặn ra đồng, trực tiếp kiểm tra hệ thống máy móc, nguồn nước và thức ăn cho tôm. Niềm vui lớn nhất của ông là giúp đỡ bà con xóm giềng cùng thoát nghèo và làm giàu bền vững.

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Lào Cai khắc phục hậu quả mưa lớn, dông lốc, sạt lở đất

Theo thông tin từ Sở Nông nghiệp và Môi trường tỉnh Lào Cai, tính từ đêm 3/10 đến sáng 5/10, dông lốc và mưa lớn xảy ra ở một số địa phương trên địa bàn tỉnh đã gây thiệt hại về nhà ở, sản xuất nông nghiệp và hạ tầng giao thông. Chính quyền các địa phương và lực lượng chức năng đã tích cực phối hợp khẩn trương khắc phục hậu quả thiên tai.