Những 'người hùng' thầm lặng trên đỉnh Hải Vân

Giữa cái nắng miền Trung những ngày đầu tháng 5, một cuộc hội ngộ đã được viết nên bởi những người công nhân đường sắt. Bằng lòng kiên trì và trái tim nhân hậu, họ đã thực hiện một cuộc tìm kiếm nghẹt thở xuyên rừng sâu để đưa một người mẹ trẻ đi lạc trở về với gia đình sau gần ba ngày mất tích giữa đại ngàn Hải Vân.

Trưa ngày 6/5, khi đoàn tàu SE10 đang dừng tránh tại ga Hải Vân Bắc, một hành khách nữ trẻ tuổi trong trạng thái bất ổn tâm lý sau sinh đã bất ngờ rời tàu và biến mất vào khu vực rừng núi hiểm trở. Phải đến khi tàu chuẩn bị cập ga Lăng Cô, người thân mới bàng hoàng phát hiện sự việc và cấp báo cho tổ tàu. 

Ngay lập tức, một chiến dịch tìm kiếm quy mô lớn đã được thiết lập với sự phối hợp chặt chẽ giữa lực lượng Công an, Biên phòng và đông đảo cán bộ, nhân viên đường sắt trong khu vực.

Chú thích ảnh
Sáng ngày 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây (Lăng Cô), cuộc đoàn tụ đã diễn ra trong những giọt nước mắt hạnh phúc.

Dưới cái nắng cháy da của mùa hè miền Trung, các lực lượng đã tỏa đi khắp các bụi rậm, khe đá dọc theo triền núi để tìm kiếm. Tuy nhiên, sau nhiều giờ nỗ lực, tung tích của người mẹ trẻ vẫn bặt vô âm tín. Trong nỗi tuyệt vọng cùng cực và áp lực của hành trình, gia đình hành khách đã buộc phải nén nỗi đau, tạm dừng việc tìm kiếm để tiếp tục lên tàu về quê trong sự bất lực. 

Chính trong khoảnh khắc xót xa đó, những người công nhân đường sắt đã lặng lẽ trở thành điểm tựa tinh thần vững chãi cho họ. Các anh không chỉ hỗ trợ phương tiện di chuyển, giúp đỡ ăn uống, lo liệu thủ tục đổi vé mà còn âm thầm xây dựng một kế hoạch tìm kiếm dài hơi với quyết tâm không bỏ rơi hành khách của mình.

Chú thích ảnh
Ga Hải Vân Bắc.

Cho đến sáng ngày 7/5, khi một nhân viên tuần đường phát hiện bóng dáng người phụ nữ lạ xuất hiện thấp thoáng tại khu vực ga Hải Vân Bắc, một cuộc "huy động tổng lực" ngay lập tức được thiết lập qua hệ thống thông tin nội bộ. Liên hiệp khu ga đã điều động nhân sự, thậm chí sử dụng cả thiết bị bay không người lái (flycam) để rà soát từng mét đất trên địa hình rừng núi phức tạp. 

Đến buổi chiều cùng ngày, lực lượng tìm kiếm như vỡ òa khi tìm thấy người mẹ trẻ trong tình trạng đói khát và kiệt sức. Những đôi tay vốn chỉ quen với máy móc, sắt thép khô khan nay lại trở nên dịu dàng, tự tay vào bếp nấu ăn, ân cần chăm sóc hành khách như chính người thân ruột thịt của mình.

Sáng ngày 8/5, tại trụ sở Công an xã Chân Mây (Lăng Cô), cuộc đoàn tụ đã diễn ra trong những giọt nước mắt hạnh phúc. Sự trở về an toàn của người mẹ trẻ chính là kết quả của lòng tốt, sự tận tụy và đạo đức nghề nghiệp của những người lao động ngành Đường sắt. 

Minh Ngọc/Báo Tin tức và Dân tộc

Dành cho bạn

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.

'Bản đồ xanh' kết nối hành động bảo vệ môi trường

'Bản đồ xanh' kết nối hành động bảo vệ môi trường

Ngày 17/10, Thành đoàn Đà Nẵng triển khai mô hình “Bản đồ xanh” trên địa bàn thành phố nhằm khảo sát, xử lý các điểm thường xuyên phát sinh rác thải, tập kết rác không đúng quy định, có nguy cơ gây ô nhiễm môi trường và mất mỹ quan đô thị.