Thi lại để thử thách giới hạn bản thân
Nguyễn Thanh Bình, cựu học sinh Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), hiện là sinh viên Học viện Ngoại giao, vừa trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00 với tổng điểm 28,75, gồm Ngữ văn 9,25; Lịch sử 9,5 và Địa lý 10 điểm.
Khác với nhiều thí sinh, Bình bước vào kỳ thi với tư cách thí sinh tự do khi đã hoàn thành năm nhất đại học.
Chia sẻ với phóng viên Báo Tin tức và Dân tộc, Bình cho biết việc thi lại không xuất phát từ suy nghĩ muốn từ bỏ Học viện Ngoại giao.
“Em không định bỏ học ở Học viện Ngoại giao đâu, em vẫn tiếp tục học ở đó. Em thi lại một phần để kiểm tra năng lực của mình, xem bản thân có thể làm được tới đâu. Quan trọng hơn, em muốn theo đuổi đam mê của mình”, Bình nói.
Nguyễn Thanh Bình hiện đang là sinh viên Học viện Ngoại giao, em trở thành thủ khoa toàn quốc khối C00 kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 với tổng điểm 28,75.
Chính tình yêu với môn Địa lý và mong muốn được theo học ngành Sư phạm Địa lý khiến nam sinh quyết định thêm một lần thử sức.
Thế nhưng, quyết định ấy đồng nghĩa với việc Bình phải bắt đầu một hành trình không hề dễ dàng, vừa học chương trình đại học, vừa chuẩn bị cho kỳ thi tốt nghiệp THPT.
Bình bắt đầu ôn tập từ tháng 5/2025, đến sát những tháng cận thi chỉ xem lại kiến thức đã ôn
“Em chuẩn bị cho kỳ thi từ năm ngoái rồi nên kiến thức được tích lũy dần. Đến giai đoạn nước rút, em chủ yếu ôn lại bài chứ không phải học quá nhiều nữa. Vì vậy em vẫn đảm bảo được việc học ở trường đại học”, nam sinh chia sẻ.
Những tháng cuối trước kỳ thi cũng là thời điểm Bình bước vào kỳ thi học phần tại Học viện Ngoại giao. Lịch học dày đặc khiến quỹ thời gian gần như kín hết, nhưng em vẫn cố gắng duy trì việc ôn tập đều đặn.
“Thật sự cũng khá vất vả, nhưng em học với tâm thế khá thoải mái vì đã có sự chuẩn bị từ trước”, Bình nói.
Điều thú vị là ngày biết điểm thi cũng là ngày Bình hoàn thành môn thi cuối cùng ở Học viện Ngoại giao. Vừa hoàn thành bài thi học phần trên giảng đường, Bình mở điện thoại và liên tiếp nhận được những tin nhắn chúc mừng từ gia đình, thầy cô, bạn bè.
“Lúc biết điểm em đang chuẩn bị đi thi môn cuối. Em thấy điểm cao hơn mình nghĩ nên đã khá bất ngờ. Nhưng đến khi thi xong, mở điện thoại thấy rất nhiều tin nhắn của thầy cô, bạn bè chúc mừng và nói em là thủ khoa thì em thực sự rất bất ngờ”, Bình vui mừng nói.
Dù đạt 9,25 điểm Ngữ văn, nhưng Bình cho biết đây lại là môn em lo nhất. “Ngữ văn không phải thế mạnh của em. Em cũng không dành quá nhiều thời gian cho môn này. Trong khi đó, Lịch sử em đầu tư nhiều hơn, còn Địa lý thì trước đây em từng đạt giải học sinh giỏi quốc gia nên việc ôn tập khá nhẹ nhàng”, Thanh Bình cho biết.
Thanh Bình từng giành giải nhất học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn Địa lý.
Được biết, trong thời gian học tại Trường THPT chuyên Nguyễn Du (Đắk Lắk), nam sinh từng giành Huy chương vàng kỳ thi Olympic 30/4, giải ba học sinh giỏi quốc gia lớp 11 và giải nhất học sinh giỏi quốc gia lớp 12 môn Địa lý.
Thanh Bình được tuyển thẳng vào Học viện Ngoại giao. Suốt hai năm học tập tại đây, nam sinh đều xếp loại xuất sắc. Cụ thể, nam sinh có 3 học kỳ đạt học bổng khuyến khích học tập, điểm GPA hiện tại đang ở mức 3,82/4.
Nghị lực vươn lên của cậu học trò nhà nông
Bố mẹ Thanh Bình đều làm nông, cuộc sống gắn với những vườn cà phê và sầu riêng. Gia đình có bốn anh chị em nên áp lực kinh tế luôn đè nặng lên vai bố mẹ.
“Nhà đông anh em, có thời điểm bố mẹ em phải lo cho hai người học đại học cùng lúc nên rất vất vả. Nhưng bố mẹ luôn cố gắng tạo điều kiện để cả bốn chị em được học hành đầy đủ”, Thanh Bình xúc động chia sẻ.
Chính sự hy sinh thầm lặng ấy trở thành động lực để nam sinh luôn tự nhắc mình phải cố gắng nhiều hơn. Ngoài giờ lên lớp, em còn nhận dạy thêm cho học sinh để có thêm trải nghiệm và thêm chi phí sinh hoạt. Công việc dạy học không chỉ giúp em có thêm thu nhập mà còn là cơ hội để rèn luyện kỹ năng sư phạm, điều Thanh Bình luôn mong muốn từ lâu.
Có lẽ cũng vì vậy mà dù đã là sinh viên Học viện Ngoại giao, Thanh Bình vẫn quyết định thi lại để theo đuổi ngành Sư phạm Địa lý.
Ngoài giờ đi học, làm thêm, Thanh Bình còn tham gia tích cực các hoạt động tình nguyện của trường.
Với nam sinh, thành công lớn nhất không chỉ nằm ở bảng điểm 28,75 hay danh hiệu thủ khoa toàn quốc, mà là việc dám bước thêm một lần nữa để thử thách chính mình. “Em chỉ muốn xem giới hạn của bản thân mình có thể làm được tới đâu”, Thanh Bình nói.
Có lẽ chính suy nghĩ giản dị ấy đã giúp chàng trai đến từ gia đình làm nông ở Đắk Lắk đạt được kết quả ngoài mong đợi, khép lại kỳ thi bằng vị trí cao nhất của khối C00 năm 2026. Hiện tại, Thanh Bình dự định sẽ nộp hồ sơ xét tuyển vào ngành Sư phạm Địa lý của Trường Đại học Sư phạm Hà Nội.
“Nếu trúng tuyển, em sẽ cố gắng sắp xếp thời gian học ở cả Học viện Ngoại giao và Trường Đại học Sư phạm Hà Nội vì cả hai đều học theo hình thức tín chỉ. Em hy vọng có thể cân bằng việc học và trau dồi kiến thức ở hai lĩnh vực này”, nam sinh Thanh Bình nói.
Đối với Thanh Bình, việc thi lại không phải để phủ nhận con đường đã lựa chọn, mà là cơ hội để em thử sức với bản thân và mở thêm cánh cửa theo đuổi điều mình thực sự yêu thích.
Danh hiệu thủ khoa C00 toàn quốc là một kết quả ngoài mong đợi, nhưng Bình không xem đó là điểm kết thúc của hành trình học tập. Với em, điều quan trọng hơn là từ kết quả này có thể tiếp tục theo đuổi niềm yêu thích với môn Địa lý, hoàn thiện kiến thức và chuẩn bị cho những mục tiêu sắp tới.