Sau 10 năm chìm đắm vì hôn nhân, NSƯT Tố Nga hồi sinh với 'Giếng quê'

Đánh dấu năm thứ 20 hoạt động nghệ thuật của mình, NSƯT Tố Nga vừa chính thức phát hành bộ đôi abum DVD- CD "Giếng quê". Đây là dự án mà nữ ca sĩ Hà Tĩnh đã ấp ủ nhiều năm, dành tặng cho quê hương mình, cho những khán giả đã yêu thương giọng ca Tố Nga trong suốt thời gian qua.

NSƯT Tố Nga hát tại buổi ra mắt album "Giếng quê" của mình.

Không chỉ thế, theo NSƯT Tố Nga, chị định nghĩa "Giếng quê" là “album hồi sinh cuộc đời mình”.


Chỉ quay ở những nơi đẹp nhất Hà Tĩnh


Trong suốt sự nghiệp 20 năm ca hát, đây là lần đầu tiên NSƯT Tố Nga ra mắt album hình. Không phải ai cũng tin điều này; tuy nhiên, đó là sự thật, bởi nhiều năm hoạt động nghệ thuật, nhưng NSUT Tố Nga thầm lặng như con tằm nhả tơ, không màng đến chuyện sức hút từ hình ảnh.


Chị chỉ muốn góp tiếng hát của mình, để cuộc đời này đẹp hơn, cũng như xua tan đi những nỗi buồn trong lòng mình. Hát, với chị, nhiều khi giống như sự cứu cánh cho cuộc sống chính mình, chứ không chỉ là hát cho khán giả. Có lẽ vì vậy, mà tiếng hát Tố Nga dù không nổi như cồn, nhưng ai đã yêu thì sẽ yêu mãi, thương mãi.

Họp báo ra mắt album.

Với “Giếng quê”, Tố Nga chọn quay tại Hà Tĩnh, nơi chị sinh ra và lớn lên. Cũng có những người lo ngại rằng, giọng hát Tố Nga có khán giả ở cả nước, sao chị lại chọn riêng Hà Tĩnh, như vậy album sẽ mang tính… địa phương? Tuy nhiên, Tố Nga chia sẻ, chị dành rất nhiều tình cảm cho album hình lần này và cũng vì tình cảm đó mà chị muốn dành cho Hà Tĩnh nơi nuôi dưỡng sự nghiệp của chị từ những ngày đầu tiên, nơi mà ai cũng biết Tố Nga và luôn "chung thủy" với giọng hát Tố Nga, nơi giúp chị được bình an, được tĩnh tâm mỗi khi trải qua sóng gió.

Toàn bộ hình ảnh của album “Giếng quê” được Tố Nga quay ở những địa điểm đẹp nhất của Hà Tĩnh. Nên khi xem album của chị, dù là những người chưa từng đến Hà Tĩnh, cũng có thể tự phác ra cho mình một tour du lịch hết sức nên thơ với Hà Tĩnh.


Hà Tĩnh đẹp, với Tố Nga, đẹp cả về con người và phong cảnh. Mảnh đất Hà Tĩnh tuy còn chịu những khắc nghiệt về thiên nhiên, nhưng giữa những khó nhọc ấy vẫn luôn vươn lên tươi đẹp, tràn trề sức sống và vô cùng lãng mạn. Tính cách, con người chị cũng có phần nào giống khí chất của mảnh đất quê hương. Xem hết toàn bộ các MV của Tố Nga trong album, khán gỉa đủ cảm nhận về mảnh đất Hà Tĩnh và hiểu tại sao Tố Nga lại yêu quê hương đến thế.

Con trai, chỗ dựa tinh thần cho nữ ca sĩ.

Toàn bộ những bối cảnh trong album đều do NSƯT Tố Nga tự mình lựa chọn, từ những chuyến đi từ thiện miệt mài của chị cùng bạn bè khắp mọi ngõ ngách, mọi mảnh đất của Hà Tĩnh.


Chị không giấu diếm rằng, xuất phát từ những nỗi buồn tình riêng trong cuộc sống, Tố Nga muốn được đi làm từ thiện ở khắp nơi và tham gia nhóm Thiện Từ Tâm, chị cùng những người bạn thân thiết giúp đỡ nhiều cảnh đời bất hạnh trên toàn quốc, đặc biệt là Hà Tĩnh.


Không từng lên báo chí, không từng “quảng bá” chương trình, nhưng nhóm của chị đã mang lại hạnh phúc cho hàng trăm em nhỏ, cứu được trái tim của các em, giúp đỡ biết bao gia đình ở bờ vực thẳm vươn lên trụ lại với cuộc đời. Những chuyến đi ấy, nhìn những mảnh đời xung quanh, chị thấy mình dù thế nào vẫn còn hạnh phúc,và dần tìm được sự an bình trong tâm hồn, cân bằng hơn cuộc sống.


Suốt hành trình đi thiện nguyện ấy, chị được thấy nhiều hơn những vẻ đẹp của quê hương mà khi còn trẻ ở quê nhà chị không thấy, và điều đó góp phần thôi thúc chị thực hiện album chỉ có cảnh đẹp Hà Tĩnh, để mọi người ở muôn nơi sẽ được đi “du lịch” Hà Tĩnh qua album của chị, cảm mến với Hà Tĩnh hơn.


Một điều đặc biệt là album CD-DVD "Giếng quê" được Tố Nga liều lĩnh giao cho một chàng trai 8X chưa có kinh nghiệm, tên tuổi để thực hiện. Lý do mà chị quyết định giao sản phẩm mang rất nhiều ý nghĩa của mình cho chàng đạo diễn trẻ là vì: Là người Hà Tĩnh và rất yêu quê hương.


Tuy nhiên, chàng đạo diễn trẻ Long Trần lại chưa từng quay MV bao giờ, vậy mà Tố Nga vẫn “liều”, vì chị cũng muốn sản phẩm của mình trọn vẹn là tình cảm. Hơn nữa, bản thân Long Trần lại có nhiều năm du học bên Mỹ, sau đó trở về Hà Tĩnh lập nghiệp; nên bản thân đạo diễn cũng tin rằng, chính tình yêu quê hương sẽ mang đến cho album một sắc thái khác biệt.


NSƯT Tố Nga cũng thẳng thắn nhìn nhận rằng, nếu album của chị, cùng với những bối cảnh đẹp dường ấy mà là ở tay một đạo diễn chuyên nghiệp sẽ đẹp hơn nữa, cũng có những điều cả chị và ekip cảm thấy tiếc nuối nhưng chị hài lòng với hai chữ “tình cảm” mà mình có được. Thậm chí, đến giờ này, cả chị và đạo diễn Long Trần cũng chưa từng nói với nhau về câu chuyện tài chính cho album, bởi ngay cả với chàng đạo diễn trẻ, chàng trai cũng muốn cứ cố gắng trước mắt với sản phẩm thấm đẫm hình ảnh quê hương của mình đã.


Trọn vẹn hơn với NSƯT Tố Nga ở album “Giếng quê” là trong thời gian gần 1 tháng quay hình tại Hà Tĩnh, bất cứ đi đến đâu, ở hoàn cảnh nào chị cũng nhận được sự giúp đỡ vô điều kiện của bà con. Trời tháng 6 nắng rực lửa trên mảnh đất gió Lào không làm lòng nhiệt huyết và tinh thần trách nhiệm của đoàn suy giảm, nắng đến 40 độ hay trời chuyển bão đều không ngại ngần. Có một cảnh quay mà khi thực hiện xong Tố Nga bị đau dạ dày luôn vì quá lo lắng và hồi hộp. Đó là khi thực hiện MV "Mơ quê" tại hồ Kẻ Gỗ, đoàn phim kết bè hoa để Tố Nga nằm lên đó thả ra giữa hồ. Hôm ấy trời mưa gió mạnh, Tố Nga vừa diễn vừa lo bè lật hoặc chìm. Nhưng thật may mắn mọi việc đều ổn và ekip đã có những thước phim ưng ý.


Abum gồm 9 ca khúc: "Giếng quê" (Thuận Yến), "Nhớ Mẹ" (Nhạc Mạnh Chiến- thơ Đậu Hoài Thanh), "Lời hẹn tình quê" (Nhạc Lê An Tuyên- thơ Nguyễn Hùng- Lê An Tuyên), "Điệu ví giặm là em" (Nhạc Quốc Nam- lời Lê Văn), "Huyền thoại núi Hồng" (Quốc Việt), "Câu đợi câu chờ" (Ngọc Thịnh), "Quê hương em là núi Hồng sông Lam" (Nhạc Vũ Quốc Nam- Thơ Trịnh Văn Vinh), "Mơ quê" (Nguyễn Tài Tuệ), "Về Hà Tĩnh người ơi" (Xuân Thuỷ).


Tái sinh sau gần 10 năm chìm trong “bóng tối hôn nhân”


NSƯT Tố Nga trút nỗi lòng mình, rằng album “Giếng quê” cũng là album đánh dấu sự “hồi sinh” của sự nghiệp và cả trái tim chị.


Không sinh trưởng trong gia đình có truyền thống âm nhạc, Tố Nga đến với nghệ thuật ca hát chỉ bằng niềm đam mê và chút năng khiếu bẩm sinh. Ngay từ những năm theo học Trung cấp Nghệ thuật Hà Tĩnh, chị đã sớm được đông đảo công chúng biết đến khi giành được nhiều giải thưởng cao trong các kỳ liên hoan ca nhạc: Huy chương Vàng hội diễn học sinh, sinh viên chuyên nghiệp toàn quốc; Huy chương Vàng liên hoan tiếng hát miền Trung tại Nha Trang; Huy chương Vàng tiếng hát Làng Sen tại Nghệ An...


Từ những thành tích trên, năm 1997, Tố Nga được Sở VHTT và Trường VHNT Hà Tĩnh giới thiệu tu luyện thanh nhạc tại Nhạc viện Quốc gia Hà Nội và tiếp tục thi tuyển vào trường CĐ Văn hoá Nghệ thuật Quân đội. Sau khi giành giải 3 Cuộc thi giọng hát hay Hà Nội, Tố Nga được đặc cách vào Nhà hát Ca múa nhạc Việt Nam. Tại đây, chị liên tục đoạt hoàng loạt huy chương, bằng khen và được trao danh hiệu Nghệ sĩ ưu tú.


Nhưng, nếu như hoạt động nghệ thuật yên bình bao nhiêu thì đời sống riêng của Tố Nga rất nhiều bão tố. Khi ra Hà Nội bắt đầu sự nghiệp, chị đã gặp mối tình đầu, đã yêu say đắm mối tình đầu này trong 12 năm và đi đến kết hôn ở tuổi 31. Tuy nhiên, 12 năm yêu thương nồng nàn ấy chỉ kéo dài thêm đúng 1 năm rưỡi sau hôn nhân. 


8 năm sau đó là những ngày hai người sống chung trong một nhà rộng chừng 50 m2, ngủ chung một giường, nhưng như hai người xa lạ. Tố Nga tìm vui cho mình bằng hát, bằng đi làm từ thiện để tìm sự cân bằng trong tinh thần. Sự nghiệp của chị cũng vì bóng tối hôn nhân mà chỉ âm thầm, lặng lẽ. Tuy nhiên, điều Tố Nga tự hào là chị có cậu con trai rất sớm hiểu chuyện, đã trở thành một bờ vai để chị dựa vào, và luôn giữ cho mình niềm vui sống.


Mãi hơn 1 năm trước, Tố Nga mới chính thức được ly dị. Sau khi ly dị, không chỉ có chị, mà chính cuộc sống của chồng chị đều bước sang một trang khác tươi sáng hơn. Chị vẫn nhìn thấy cuộc sống của anh và biết rằng đang tốt hơn rất nhiều.


Cuộc sống, sự nghiệp của chị thực sự được coi là “tái sinh” khi Tố Nga gặp được một người bạn lớn về tinh thần. Người đã cho chị rất nhiều lời khuyên, sự an tâm để bắt đầu cuộc sống mới và phát triển sự nghiệp sang chặng mới dù chị đã ở tuổi tứ tuần. Người bạn lớn, người mà chị coi tri kỳ của mình đã luôn muốn Tố Nga phát triển thăng hoa hơn sự nghiệp, bởi người ấy tin chị là một tài năng từ giọng hát đến sự nể trọng của anh chị em nghệ sĩ, được rất nhiều khán giả yêu thương.


Khi khuyên chị hãy mạnh dạn làm album hình, vì chị không có nhiều tự tin để làm album hình khi tuổi không còn trẻ, người bạn lớn đã nói: "Hãy làm hôm nay để dành lại cho mai sau". Câu nói đó đã giúp chị quyết định và ngay lập tức lên dự án quay hình. “Giếng quê” thực sự đã mang trọn tình cảm, trái tim, tình yêu cuộc sống của Tố Nga như thế.


Nghe "Điệu ví giặm là em":



Nghe "Lời hẹn tình quê":


 Nghe "Nhớ mẹ":


PT/ Báo Tin Tức
Sao Mai Phạm Phương Thảo ra bộ đôi album tri ân các liệt sĩ
Sao Mai Phạm Phương Thảo ra bộ đôi album tri ân các liệt sĩ

Nữ ca sĩ xứ Nghệ, Sao Mai Phạm Phương Thảo, chính thức phát hành bộ đôi album DVD-CD “Tri ân”, nhân dịp kỷ niệm 70 năm ngày Thương binh Liệt sỹ 27/7/2017.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN