Thăng Long Tứ Trấn là bốn ngôi đền linh thiêng trấn giữ bốn phương (Đông, Tây, Nam, Bắc) của kinh thành Thăng Long xưa, bảo vệ sự bình yên cho Thủ đô. Các di tích này mang giá trị lịch sử, văn hóa sâu sắc hơn 1.000 năm.
Đền Bạch Mã (Bạch Mã tối linh từ phía Đông): Nằm tại phố Hàng Buồm, thờ thần Long Đỗ, vị thần trấn giữ phía Đông kinh thành.
Đền Voi Phục (Tây trấn từ phía Tây): Nằm tại phường Ngọc Khánh, thờ Linh Lang Đại Vương, trấn giữ phía Tây.
Đền Kim Liên (Nam trấn từ phía Nam): Nằm tại phường Phương Liên, thờ Cao Sơn Đại Vương, trấn giữ phía Nam.
Đền Quán Thánh (Trấn Vũ quán phía Bắc): Nằm bên hồ Tây, thờ Huyền Thiên Trấn Vũ, trấn giữ phía Bắc.
Ngày mồng 6 Tết Bính Ngọ, trong tiết mưa xuân lất phất, nhiều gia đình chọn đi lễ cầu may Thăng Long tứ trấn theo trình tự Đông – Tây – Nam – Bắc phù hợp với quan điểm phương hướng phong thủy.
Chị Nguyễn Thị Hương (Phường Cầu Giấy, Hà Nội) cho biết: “Điều khiến tôi lo lắng khi đi lễ đầu năm là cảnh đông đúc, chen lấn. Nhưng trong buổi sáng hôm nay không có cảnh chen lấn, gia đình tôi đi đủ Thăng Long tứ trấn nhanh chóng. Có lẽ, hôm nay là ngày cuối cùng của kỳ nghỉ Tết, nhiều người đã đi đến địa điểm này và còn nhiều gia đình đang từ quê trở lại Hà Nội, nên những người đi lễ hôm nay có nhiều thời gian vãn cảnh đền hơn".
Với những người đi lễ đầu năm, trong tiết mưa xuân lất phất, được thong thả vãn cảnh kiến trúc đền cổ xưa là may mắn.
Nếu như đến Đền Voi Phục, du khách được đi trong không gian khang trang, rộng rãi, nhiều cây xanh, tại Đền Bạch Mã, du khách được được ngắm vẻ đẹp cổ kính của một ngôi đền giữa phố xá đông đúc người qua lại.
Nếu Đền Quán Thánh mang nét đặc trưng của kiến trúc và điêu khắc, nằm bên bờ Hồ Tây cùng tiếng chuông Trấn Vũ, tại Đền Kim Liên, du khách biết đến tấm bia đá với bài tựa "Cao Sơn đại vương thần từ bi minh" do sử thần Lê Tung soạn năm 1510, nói về công lao của thần Cao Sơn.
Hình ảnh Thăng Long tứ trấn ngày mùng 6 tháng Giêng năm Bính Ngọ:
Con đường rực rỡ đèn và hoa vào Đền Voi Phục.
Với không gian rộng, cổng vào đền được tu sửa khang trang.