Để đêm không còn đen

Khi phố đã lên đèn, nhóm bạn trẻ ở phường An Phú, TP Hồ Chí Minh bắt đầu ca trực đặc biệt của mình, dạo quanh các tuyến đường gặp ai có sự cố về xe cộ để hỗ trợ. Họ không mang cấp hiệu, không nhận lương nhưng lại được nhiều người gọi bằng cái tên trìu mến: Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm.
Chú thích ảnh
Đội SOS An Phú hỗ trợ trong thầm lặng vá các ổ voi, ổ gà trong đêm.

Nhóm hình thành từ năm 2018 với vỏn vẹn vài thành viên. Đến nay, đội đã có khoảng 15 người tuổi đời từ 18 - 35, làm đủ nghề như, thợ sửa xe, công nhân, nhân viên giao hàng, chạy xe công nghệ. Ban ngày, họ bươn chải kiếm sống, đêm xuống khoác chiếc áo phản quang có dòng chữ “SOS” rồi rong ruổi trên các tuyến Quốc lộ 13, Mỹ Phước - Tân Vạn, DT743, các khu công nghiệp Sóng Thần, VSIP… để tìm người cần giúp đỡ.

Thời gian hoạt động bắt đầu từ 20 giờ đến 0 giờ, có khi kéo dài đến 2-3 giờ tùy tình hình. Hễ thấy ai đang đẩy xe, đứng bơ vơ giữa đường hoặc nhận được cuộc gọi cầu cứu qua số điện thoại nhóm chia sẻ trên mạng xã hội, cả đội lập tức lên đường. Hoạt động cứu hộ hoàn toàn miễn phí gồm vá xe, thay ruột, tiếp xăng, sửa lỗi nhỏ tại chỗ hoặc dùng dây kéo xe về tận nhà nếu hư hỏng nặng. Nhiều thành viên còn mang theo bông băng, thuốc sát khuẩn để sơ cứu tạm thời cho người bị ngã xe.

Chú thích ảnh
Nhiều người dân được đội hỗ trợ vá xe miễn phí, đẩy xe khi hết xăng...

Vào đêm 20/10, theo chân đội SOS hỗ trợ người dân gặp sự cố khi đang lưu thông trên đường chúng tôi mới cảm nhận được sự vất vả của các thành viên nhưng cũng thấy được ý nghĩa của hàng động này đối với những người được hỗ trợ trong tình huống khó khăn giữa đêm khuya.

Anh Nguyễn Công Minh là công nhân một công ty ở phường An Phú xúc động chia sẻ, khoảng 21 giờ, hai vợ chồng anh tan ca và phải đẩy xe vì thủng lốp trên đường Mỹ Phước - Tân Vạn. Vợ chồng anh đang dắt bộ thì thấy biển xe vá xe miễn phí của mấy bạn trẻ nên tấp vào. Lúc đầu, anh hoảng sợ vì đường vắng nhưng họ chỉ vào áo ghi ‘Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm’ rồi vừa sửa xe vừa hỏi thăm, rất cảm động. Anh rất cảm ơn các anh em đã không quản ngại giúp người dân và hy vọng mô hình này sẽ ngày càng được nhân rộng.

Anh Trần Minh Tuấn (35 tuổi), đội trưởng cũng là người thành lập nhóm, vốn thợ sửa xe cho một tiệm sửa xe máy ở phường An Phú nên vào các buổi tối vẫn thường mượn đồ nghề nơi làm việc để giúp người đi đường khi gặp sự cố.

Chú thích ảnh
Dịch vụ cứu hộ hoàn toàn miễn phí: vá xe, thay ruột, tiếp xăng, kéo xe hư về nhà, thậm chí sơ cứu người bị nạn...đã được duy trì trong nhiều năm.

Từ năm 2023, anh chuyển sang chạy xe ôm công nghệ cho chủ động thời gian. Anh Tuấn chia sẻ, anh sống ở khu vực có đông công nhân làm việc, tan ca vào buổi tối. Trong số đó, có nhiều trường hợp đi trên đường bị hỏng xe, hết xăng, cán đinh trên đường... Thấy cảnh dắt xe, ban đêm không có ai hỗ trợ nên anh mới có ý tưởng giúp đỡ họ. Cứ vào các buổi tối, khi công việc tạm xong, anh lại xách xe chạy vòng vòng, gặp ai đẩy xe là anh dừng lại, có hôm sửa đến sáng mới về.

Theo thống kê của nhóm, mỗi năm, nhóm xử lý hàng trăm trường hợp xe gặp sự cố giữa đêm. Có hôm cao điểm, một nhóm nhỏ phải giải quyết 5-7 ca chỉ trong vài giờ.

“Không có ngày nghỉ. Mấy anh em chỉ tự chia nhau để tránh quá tải. Ai làm ban ngày mệt thì nghỉ, ai rảnh thì chạy. Trang thiết bị phục vụ cứu hộ như máy bộ đàm, đèn nháy, áo phản quang... một số được các nhà hảo tâm ủng hộ, còn lại chủ yếu đều là do anh em trong nhóm tự trang bị”, anh Tuấn cho biết.

Không chỉ sửa xe, đội còn có một món đồ đặc biệt: Xe hút đinh do thành viên Phùng Hữu Hiệp tự chế. Phía sau xe gắn nam châm lớn, chạy đến đâu gom đinh và mảnh kim loại rơi vãi đến đó. “Mỗi thứ nhặt được là một tai nạn tránh được”, anh Hiệp nói. Động lực để anh Hiệp gắn bó với đội suốt nhiều năm qua rất đơn giản, anh từng gặp cảnh kẹt giữa đêm khuya, gọi không ai giúp. Giờ thấy ai vậy, anh rất đồng cảm. Anh chỉ cần dừng lại vài phút là người dân gặp nạn an tâm cả quãng đường.

Chú thích ảnh
Chiếc xe hút đinh do thành viên trong đội tự sáng chế giúp người đi đường giảm thiểu nguy cơ tai nạn và gặp sự cố.

Cảm kích và đánh giá cao hoạt động của Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm ở phường An Phú, Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga, Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông, Công an TP Hồ Chí Minh cho biết, hiện nay, tại Thành phố có nhiều mô hình dân phòng - tình nguyện viên nhưng Đội SOS hỗ trợ người dân về đêm của phường An Phú là một trong những nhóm hoạt động bền bỉ và hiệu quả. Nhóm luôn hỗ trợ lực lượng Cảnh sát giao thông rất nhiệt tình tại hiện trường các vụ tai nạn hoặc sự cố giao thông.

Thượng tá Nguyễn Thị Thanh Nga rất trân trọng tinh thần vì cộng đồng của các bạn trẻ; đồng thời bày tỏ hy vọng, những hoạt động đầy nghĩa tình như của Đội SOS sẽ tiếp tục được duy trì, nhân rộng hơn nữa, trong khuôn khổ pháp luật và với tinh thần nhân ái vốn có./.

Huyền Trang (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.