Cô bé lớp 9 sáng tạo kính thông minh cho người khiếm thị

Năng nổ, hòa đồng, sáng tạo là những đánh giá của giáo viên và bạn bè đối với em Thị Bích Nhân, tác giả của ý tưởng kính thông minh dành cho người khiếm thị.
Cô bé lớp 9 sáng tạo kính thông minh cho người khiếm thị ảnh 1

Em Thị Bích Nhân với sản phẩm kính thông minh cho người khiếm thị. Ảnh: Hồng Thái/TTXVN

Em Thị Bích Nhân, học sinh lớp 9A3, Trường Trung học cơ sở Lương Nghĩa, xã Lương Nghĩa, huyện Long Mỹ (Hậu Giang) là người dân tộc Khmer, có hoàn cảnh khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa. Tuy nhiên, với tinh thần vượt khó, ham học hỏi, sáng tạo, em Bích Nhân đã đạt danh hiệu học sinh giỏi nhiều năm liền. Em còn là tác giả của ý tưởng sáng tạo ra kính thông minh cho người khiếm thị với chức năng nhận biết được vật cản, một số mệnh giá tiền, định vị được người đeo kính.

Ý tưởng của em Nhân về một chiếc kính hỗ trợ người khiếm thị được hình thành do trong gia đình có người thân bị khiếm thị. Suy nghĩ ban đầu của Nhân về chức năng của chiếc kính là việc phát hiện vật cản, sau đó là nhận biết được màu sắc để phân biệt các mệnh giá tiền.

Sau khi có ý tưởng, tập hợp các tài liệu, Bích Nhân trao đổi với các giáo viên trong trường và được thầy Mai Trọng Hữu, giáo viên môn vật lý và bạn cùng lớp của em là Trần Mai Xuân hỗ trợ thực hiện.

Trong giai đoạn đầu triển khai ý tưởng, khó khăn lớn nhất là Nhân không có điều kiện tìm hiểu về các mạch điện và ít được tiếp xúc với máy vi tính. Những khó khăn trên đã được thầy Hữu cùng người bạn hỗ trợ khắc phục, hoàn thiện sản phẩm.

Sau khi hoàn thành, chiếc kính có chức năng nhận biết được vật cản ở khoảng cách 20 - 150 cm, đảm bảo cho người khiếm thị đủ thời gian chuyển hướng di chuyển. Khi cảm biến xác định có vật cản, chiếc kính sẽ cảnh báo bằng cách rung. Ngoài ra, chiếc kính có thể nhận biết một số màu sắc để người khiếm thị có thể phân biệt các mệnh giá tiền.

Mặc dù gia đình còn khó khăn nhưng Nhân đã tiết kiệm tiền mua một số thiết bị để bổ sung thêm các tính năng cho chiếc kính thông minh. Em Thị Bích Nhân chia sẻ, hiện nay ngoài chức năng phát hiện vật cản, nhận biết màu sắc, chiếc kính còn được bổ sung thêm tính năng nghe radio. Khi có thêm kiến thức và đủ điều kiện, em dự định phát triển thêm một chức năng mới là có thể nhận biết được hình dáng các vật cản.

Ngoài việc có những ý tưởng thiết thực, gần gũi với đời sống, Nhân còn là một học sinh gương mẫu, có tinh thần vượt khó, học giỏi.

Thầy Trần Quang Kha, giáo viên chủ nhiệm lớp 9A3 nhận xét, Bích Nhân là một học sinh ngoan, chấp hành tốt các nội quy của trường, lớp. Em luôn tham gia tích cực, gương mẫu đi đầu trong các phong trào của lớp. Nhân cũng rất hòa đồng với bạn bè, sắp xếp kế hoạch học tập khoa học, hoàn thành tốt bài tập về nhà, đến lớp rất năng nổ trong phát biểu, xây dựng bài.

Bên cạnh đó, mặc dù hoàn cảnh gia đình khó khăn nhưng Nhân luôn lấy hoàn cảnh làm động lực học tập nên đã đạt được kết quả tốt. Trong năm học này, Nhân là 1 trong 4 học sinh giỏi của lớp với học lực giỏi đều các môn.

Thầy Đinh Quang Nghị, Phó Hiệu trưởng Trường Trung học cơ sở Lương Nghĩa cho biết, gia đình Bích Nhân thuộc diện khó khăn, cha mẹ đi làm ăn xa, nhưng em có tinh thần vượt khó, học giỏi. Từ năm lớp 6 đến lớp 9, em đều là học sinh giỏi, năng động, sáng tạo, hạnh kiểm tốt. Ý tưởng về chiếc kính dành cho người khiếm thị rất gần gũi, giúp người khiếm thị đi lại dễ dàng, phục vụ cho sinh hoạt hàng ngày thuận tiện hơn.

Ông Trương Văn Be, Phó Phòng Giáo dục và Đào tạo huyện Long Mỹ đánh giá, phong trào sáng tạo của các học sinh huyện Long Mỹ phát triển rất tốt, có sự quan tâm, hướng dẫn của nhà trường, giáo viên. Đặc biệt là ước mơ sáng tạo của các em. Mỗi năm, ngành giáo dục đều có biểu dương, khen thưởng nhằm khuyến khích những mô hình sáng tạo của học sinh. Riêng Bích Nhân là một gương sáng tạo tốt, có thành tích cao trong học tập, có những suy nghĩ, tìm tòi để ứng dụng các mô hình sáng tạo trong xã hội. Với những sản phẩm sáng tạo của học sinh huyện, ngành giáo dục sẽ nhân rộng, triển khai trong những năm học tiếp theo để khích lệ tinh thần hiếu học, sáng tạo của học sinh và tìm ra những mô hình mới, có thể ứng dụng vào cuộc sống.

Với ý tưởng sáng tạo về chiếc kính thông minh hỗ trợ người khiếm thị, Bích Nhân đã được tặng Giải nhất Cuộc thi tin học trẻ cấp huyện, Giải nhì Cuộc thi Thanh thiếu niên sáng tạo cấp huyện, Giải nhì Cuộc thi Khoa học kỹ thuật cấp tỉnh dành cho học sinh trung học. Liên tiếp từ năm lớp 6 đến năm lớp 9, Bích Nhân đều đạt danh hiệu học sinh giỏi.

Hồng Thái (TTXVN)

Dành cho bạn

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Trao trợ cấp học tập cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học

Ngày 12/9, Hội Chữ thập đỏ Thành phố Hồ Chí Minh phối hợp cùng Công ty Trách nhiệm hữu hạn Một thành viên Xổ số Kiến thiết thành phố tổ chức chương trình trao trợ cấp học tập năm học 2026-2027 cho 600 học sinh vượt khó, hiếu học với tổng giá trị hơn 3,2 tỷ đồng; đồng thời hưởng ứng Ngày Sơ cấp cứu thế giới năm 2026 chủ đề “Sơ cấp cứu trong bối cảnh di cư”.
Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Nghị lực vươn lên thành 'Sinh viên 5 tốt' của chàng trai khiếm thị

Từ cậu bé khiếm thị bị bạn bè xa lánh, Trần Văn Dũng (thôn Đông Phù, xã Tiên Du, Bắc Ninh) đã từng bước tìm lại giá trị bản thân bằng học tập, sự kết nối và những việc làm có ích cho cộng đồng. Anh đã thi đỗ ngành Quan hệ công chúng, Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, ĐHQG Hà Nội; vươn lên đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp trường và đặc biệt say mê với hoạt động hiến máu tình nguyện.
Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Hỗ trợ hơn 2 tỉ đồng chia sẻ với cô giáo phải cắt 1 chân sau khi cứu học sinh

Sáng 12/9, Phó Bí thư Tỉnh ủy, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh Nghệ An Võ Thị Minh Sinh và Giám đốc Sở Y tế Nghệ An Lê Thị Hoài Chung đã trực tiếp đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cô giáo Hoàng Thị Hiền (32 tuổi, giáo viên Trường mầm non Nghĩa Hành, Nghệ An) với số tiền hơn 2 tỉ đồng.