"Quỷ đỏ" lần đầu trắng tay trên sân West Brom sau 32 năm

Rạng sáng 7/3, ở trận đấu muộn vòng 29 giải Ngoại hạng Anh (Premier League), Manchester United vẫn cho thấy sự bấp bênh của mình ở mùa giải này, khi để West Brom đánh bại 1 - 0. West Brom sau 32 năm mới lại hạ được Man Utd trên sân nhà.

MU nhập cuộc với thế trận chắc chắn trước West Brom. Nhưng khi “Quỷ đỏ” bắt đầu chơi tốt và gây sức ép về phía khung thành đội chủ nhà, thì tiền vệ Juan Mata đã mắc hai sai lầm “ngớ ngẩn” và phải nhận hai thẻ vàng liên tiếp trong ba phút, từ phút 24 và 26, khiến MU chỉ còn 10 người.

MU thẫn thờ rời sân The Hawthorns. Ảnh: Eurosports

Mất người, MU đánh mất luôn thế trận vào tay đội chủ nhà. Dù West Brom không phải là đội bóng có hàng tấn công mạnh, nhưng với sức ép liên tục, đội chủ nhà cũng đã buộc thủ môn De Gea phải vào lưới nhặt bóng trong hiệp 2.

Phút 66, từ quả tạt bên cánh trái của Pocognoli, Rondon trong tư thế không người kèm đã dễ dàng khống chế bóng trong khu vực cấm địa, rồi tung cú dứt điểm hạ gục thủ môn De Gea, ghi bàn thắng duy nhất của trận đấu.

Thua trận này, MU rơi xuống vị trí thứ 6 với 47 điểm, kém West Ham 2 điểm và kém đội xếp thứ 4 Manchester City (mới đá 28 trận) 3 điểm.10/3 tới, MU sẽ làm khách trên sân của Liverpool ở lượt đi vòng 16 đội Europa League. Lữ đoàn đỏ hiện kém MU 3 điểm ở giải Ngoại hạng, nhưng đá ít hơn 1 trận. Cuộc đua vào Tốp 4 mùa này không dễ dàng nên hai đội đều tập trung ở sân chơi châu Âu.
M.Đ
Thành Manchester thất thủ
Thành Manchester thất thủ

Rạng sáng 16/9, ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015, cả hai đội bóng thành Manchester đều đã có trận đấu gây thất vọng.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN