Vòng bảng Champions League 2015-2016:

Thành Manchester thất thủ

Rạng sáng 16/9, ở lượt trận đầu tiên vòng bảng Champions League 2015, cả hai đội bóng thành Manchester đều đã có trận đấu gây thất vọng.
Trên đất Hà Lan, trong lần đánh dấu sự trở lại của Quỷ đỏ tại vòng bảng Champions League sau 1 năm vắng bóng, dù Memphis Depay đã ghi bàn vào lưới đội bóng cũ PSV nhưng lại để thua ngược với tỷ số 1 - 2. Manchester City còn tệ hơn dù vươn lên dẫn trước trên sân nhà , nhưng vẫn để Juventus lội ngược dòng thành công.
Thành Manchester thất thủ ảnh 1

Manchester United đã có khởi đầu buồn tại “vùng đất thấp” Hà Lan.

Trận đấu này tân binh tiền đạo người Pháp Anthony Martial lần đầu ra sân trong đội hình xuất phát của MU đã nhận được sự kỳ vọng lớn sau bàn thắng tuyệt đẹp vào lưới Liverpool cuối tuần qua, nhưng không thể lặp lại trước PSV. Ngay từ đầu trận, MU phải chịu tổn thất khi Luke Shaw bị chấn thương rời sân sau pha va chạm với trung vệ Hector Moreno của PSV ở phút thứ 18. Các bác sĩ phải mất 7 phút sơ cứu cho Shaw.
Tai nạn này không khiến các cầu thủ Manchester United bị mất tinh thần. Họ vẫn thi đấu tốt khi sớm có được lợi thế ở phút 41, trong lần đầu tiên trở lại đội bóng cũ, tiền đạo đang bị chỉ trích khá nhiều, Memphis Depay có pha độc diễn đẹp mắt đi bóng qua 2 hậu vệ của PSV trong vòng cấm, trước khi dứt điểm gọn gàng, ghi bàn mở tỷ số cho đội khách. Sau đó, MU liên tiếp có 2 cơ hội ăn bàn trông thấy, nhưng cả Depay và Smalling đều bỏ lỡ đáng tiếc, dù đó đều là những cú dứt điểm trống trải và phía trước gần như chỉ còn thủ môn PSV. Điều đó đã khiến Quỷ đỏ phải trả giá. Phút 45+1, từ tình huống phạt góc, Moreno đánh đầu tung lưới thủ môn David De Gea, gỡ hòa 1 - 1.
Bước sang hiệp 2, ngay ở phút 57, xuất phát từ pha để mất bóng của Darmian, PSV tổ chức phản công bên cánh trái, Lestienne tạt bóng vào giữa giúp Narsingh ghi bàn ấn định chiến thắng 2 - 1 cho PSV. Trong những phút còn lại của trận đấu, MU gia tăng sức ép, giành quyền kiểm soát trận đấu nhưng không tạo ra được nhiều cơ hội rõ rệt để ghi bàn. Tỷ số được giữ nguyên đến hết trận.
Trận đấu này MU đã kiểm soát tới 67% thời gian bóng lăn và tạo ra nhiều cơ hội trước khung thành PSV, với 17 pha dứt điểm, trong khi đội chủ sân Philips chỉ có 6 lần. Còn với Memphis, trong lần đầu tiên trở lại sân Philips này, số 7 của Quỷ đỏ đã có màn trình diễn đáng nhớ. Không chỉ tỏa sáng với tình huống đi bóng kỹ thuật mở tỷ số mà còn thường xuyên uy hiếp khung thành đội bóng cũ. Nếu dứt điểm chính xác hơn, Memphis đã có thể nhân đôi cách biệt ở những lần đối mặt thủ môn Zoet cuối hiệp 1 và đầu hiệp 2.

Với cú hat-trick trong ngày ra quân tại Champions League 2015-2016, Ronaldo đã vượt lên dẫn đầu danh sách lập công và tạo khoảng cách không nhỏ so với Lionel Messi. CR7 đã có tròn 80 bàn trên đấu trường Champions League (tính cả một bàn ở vòng loại), ghi nhiều hơn Messi 3 bàn.

Kết quả này giúp PSV tạm vươn lên dẫn đầu bảng B, Wolfsburg (Đức) xếp thứ hai nhờ chiến thắng 1 - 0 trước CSKA Moscow (Nga) và MU đứng ở vị trí thứ ba. Ở trận đấu tiếp theo vào ngày 30/9, MU trở về Old Trafford tiếp đón Wolfsburg (Đức) trước khi làm khách tới sân CSKA Moscow (Nga) ngày 21/10.
Trong khi đó, trên sân nhà Etihad, Manchester City cũng chịu thất bại với tỷ số 1 - 2 trước đương kim á quân Juventus. Cũng giống như người hàng xóm MU, Manchester City đã vượt lên dẫn trước ở phút 57 khi trung vệ Chiellini phản lưới nhà. Từ tình huống đá phạt góc, dưới áp lực của Kompany, Chiellini đã đánh đầu tung lưới thủ môn Buffon, mở tỷ số trận đấu. Nhưng đến phút 70, từ đường chuyền của Pogba, Mandzukic băng vào khoảng trống giữa cặp trung vệ bên phía Manchester City, đệm bóng gỡ hòa cho Juventus. Đến phút 81, Morata ghi bàn với cú sút rất đẹp mắt từ ngoài vòng cấm, ấn định tỷ số 2 - 1 cho Bà đầm già.
Ở trận này, Juventus chơi không quá xuất sắc nhưng họ đã thể hiện một bản lĩnh thi đấu và lối chơi khôn ngoan, điều mà dường như Manchester City vẫn còn thiếu ở đấu trường Champions League.

Kết quả cụ thể:

* Real Madrid 4 - 0 Shakhtar Donetsk

* PSG 2 - 0 Malmo lPSV 2 - 1 MU

* Wolfsburg 1 - 0 CSKA Moscow

* Galatasaray 0 - 2 Atletico Madrid

* Benfica 2 - 0 FC Astana

* Man City 1 - 2 Juventus

* Sevilla 3 - 0 M'gladbach

Bình Minh

Dành cho bạn

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Indonesia quy tụ dàn cầu thủ hơn 33 triệu USD từ châu Âu

Với quyết tâm giành chức vô địch đầu tiên tại FIFA ASEAN Cup 2026, đội tuyển Indonesia đang hướng tới việc triệu tập lực lượng mạnh nhất, trong đó có nhiều cầu thủ đang thi đấu tại các giải vô địch quốc gia hàng đầu châu Âu.
U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

U20 Việt Nam thua U20 Iran 1-3: Tiếc nuối sau 45 phút cuối

Tối 6/9, trên sân Việt Trì (Phú Thọ), U20 Việt Nam bước vào trận đấu cuối cùng tại bảng C vòng loại U20 châu Á 2027 với U20 Iran. Trong hoàn cảnh buộc phải thắng để duy trì hy vọng đi tiếp, các học trò của Huấn luyện viên U20 Việt Nam đã tạo ra một hiệp một đầy tích cực, nhưng những sai sót sau giờ nghỉ khiến đội chủ nhà phải nhận thất bại 1-3.
Tuyển Việt Nam: Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup

Tuyển Việt Nam: Từ ASEAN Cup đến FIFA ASEAN Cup

ASEAN Cup 2026 là một phép thử quan trọng đối với tuyển Việt Nam, nhưng chưa phải đích đến cuối cùng. Sau khi đăng quang tại giải vô địch bóng đá Đông Nam Á, đội tuyển Việt Nam tiếp tục là ứng cử viên nặng ký cho danh hiệu vô địch FIFA ASEAN Cup 2026.
V-League 2026/27: Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 0

V-League 2026/27: Công an Hà Nội thắng Hồng Lĩnh Hà Tĩnh 2 - 0

Tối 5/9/2026, trên sân vận động Hàng Đẫy (Hà Nội), CLB Công an Hà Nội (áo đỏ) giành chiến thắng trước CLB Hồng Lĩnh Hà Tĩnh (áo trắng) với tỷ số 2 - 0 trong khuôn khổ vòng đầu tiên của Giải bóng đá Vô địch quốc gia LPBank 2026/27.