MU đang ngày càng chìm sâu trong khủng hoảng. Ảnh: DM
Man United hành quân tới sân của Tottenham mà không có đội hình mạnh nhất của mình. HLV Ruben Amorim đã buộc phải đôn nhiều cầu thủ trẻ đội B lên băng ghế dự bị, chấp nhận không có phương án dự phòng chất lượng.
Với đội hình chắp vá, MU đã để đội chủ nhà Tottenham dồn ép và hàng thủ lỏng lẻo đó sớm phải nhận bàn thua ngay ở phút 13 bởi James Maddison.
Bị dẫn trước, MU cố gắng vùng lên đáp trả nhưng không thành công. Những đợt tấn công của Quỷ đỏ tỏ ra khá bế tắc và gặp nhiều khó khăn trước khả năng kiểm soát trận đấu của Tottenham.
Chấp nhận thất bại chung cuộc 0 - 1, MU đã để Tottenham vượt qua trên bảng xếp hạng và rơi xuống vị trí thứ 15 với 29 điểm. Đây là lần đầu họ thua Tottenham cả hai trận ở Ngoại hạng Anh trong một mùa giải, kể từ mùa 1989 - 1990.
Trận thua trước Tottenham đã là trận thua thứ 9 của Amorim trong 21 trận đấu trên mọi đấu trường kể từ khi nhà cầm quân 39 tuổi này tiếp quản MU vào tháng 11/2024.
Thất bại trước Tottenham đã là trận thua thứ thua 12 tại Premier League từ đầu mùa của MU. Số trận thua của Quỷ đỏ giờ chỉ ít hơn 4 đội đứng cuối bảng. Lần cuối cùng Quỷ đỏ thua 12 trong số 25 trận đầu tiên trong một mùa giải là vào chiến dịch 1973 - 1974, đó là khi đội bị xuống hạng.
Thầy trò HLV Ruben Amorim hiện chỉ còn hơn nhóm cuối bảng 12 điểm và thực sự có nguy cơ xuống hạng nếu tiếp tục phong độ kém cỏi.
Trong khi đó, bàn thắng duy nhất của Maddison đã đủ để xoa dịu phần nào cơn khủng hoảng của Tottenham, đưa đội lên vị trí thứ 12 trên bảng xếp hạng.