Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ người dân tái thiết cuộc sống sau lũ

Những người lính “mang quân hàm xanh” - Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã huy động toàn lực hỗ trợ bà con nhân dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.
Chú thích ảnh
Cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình hỗ trợ công tác khắc phục sau mưa, lũ tại vùng lũ huyện Lệ Thủy. Ảnh: TTXVN phát

Bão số 6 và mưa lũ gây thiệt hại nặng đối với tỉnh Quảng Bình, đặc biệt là hai huyện Lệ Thủy và Quảng Ninh. Theo cơ quan chức năng, ước tính tổng thiệt hại ban đầu do bão lũ gây ra hơn 550 tỷ đồng. Người dân vùng “rốn lũ” Quảng Bình đang “gồng” mình với bộn bề lo toan và tái thiết cuộc sống sau thiên tai. Kề vai sát cánh với nhân dân, những người lính “mang quân hàm xanh” Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã huy động toàn lực hỗ trợ bà con.

Để hỗ trợ 84 điểm trường với 598 phòng học bị ngập lụt, ảnh hưởng nặng do mưa lũ, ngay khi nước rút, cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng cùng với giáo viên, phụ huynh, học sinh và các lực lượng, đoàn thể tiến hành cào, đẩy bùn đất, thu gom rác thải, vệ sinh môi trường.

Trung úy Hồ Đức Quý, Trợ lý Quần chúng, Phòng Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng Quảng Bình cho biết, đơn vị đã điều động hơn 500 lượt đoàn viên thanh niên tham gia khắc phục hậu quả sau bão lũ; kịp thời có mặt ở các địa bàn bị ảnh hưởng nặng như Lệ Thủy, Quảng Ninh.

Tại huyện Lệ Thủy, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng đã triển khai 30 cán bộ, chiến sỹ hỗ trợ giáo viên và học sinh các điểm trường Mầm non và Trường Trung học Cơ sở Phong Thủy. Bên cạnh đó, đơn vị đã cử quân y hỗ trợ, hướng dẫn một số gia đình khử khuẩn nước giếng sau mưa lũ nhằm đảm bảo nguồn nước sinh hoạt sạch, đồng thời đến tận nơi thăm khám và cấp phát thuốc miễn phí cho nhân dân.

Thầy giáo Lê Đình Lý, Hiệu trưởng Trường Trung học Cơ sở Phong Thủy, bày tỏ, sau mưa lũ, khối lượng công việc rất lớn. Đa phần nhà cửa của các cán bộ, giáo viên trong trường đều ngập lụt, ảnh hưởng nhưng các thầy cô vẫn cố gắng ổn định việc nhà, tích cực cùng nhà trường và các lực lượng vệ sinh trường lớp. Đặc biệt, nhà trường nhận được sự giúp đỡ rất kịp thời từ các lực lượng đoàn thể và Bộ đội Biên phòng.

Chú thích ảnh
Hội phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình tích cực tham gia hỗ trợ dọn dẹp vệ sinh tại trường Mầm non và trường THCS Phong Thủy, huyện Lệ Thủy. Ảnh: TTXVN phát

Đại úy Hồ Thị Thúy An, Chủ tich Hội Phụ nữ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình chia sẻ, khi về hai điểm trường Mầm non và Trường Trung học cơ sở Phong Thủy, huyện Lệ Thủy, mọi người đều nghẹn ngào khi nhìn thấy trường ngập trong bùn đất. Sân trường, phòng học phủ dày từng lớp bùn non, bàn ghế và các vật dụng lấm lem bùn đất, khuôn viên cây xanh của trường cũng bị ảnh hương bởi mưa lũ…Mọi người bắt tay ngay vào việc với mong muốn góp một phần nhỏ bé giúp thầy cô và học sinh vùng lũ khắc phục thiệt hại, sớm dạy và học trở lại. 

Theo Thượng tá Ngô Văn Bình, Phó Chủ nhiệm Chính trị, Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Quảng Bình, Bộ Chỉ huy đã có kế hoạch bố trí lực lượng, phương tiện kịp thời triển khai hỗ trợ nhân dân, nhất là các địa bàn trọng điểm, bị ảnh hưởng nặng sau thiên tai; chỉ đạo bộ phận quân y chuẩn bị sẵn sàng các loại thuốc, chất khử trùng, tập trung vào các vùng có nguy cơ ô nhiễm để kịp thời xử lý, chăm sóc sức khỏe cho nhân dân và đảm bảo nguồn nước sạch phục vụ đời sống…

Những việc làm, hành động cụ thể, thiết thực và ý nghĩa mà mỗi cán bộ, chiến sỹ Bộ đội Biên phòng Quảng Bình đã và đang thực hiện, cống hiến đều chung một quyết tâm và ý chí hướng về đồng bào, đồng hành cùng nhân dân xây dựng cuộc sống ấm no, hạnh phúc và bảo vệ vững chắc chủ quyền biên giới quê hương.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Người biến đất sét thành giá trị công nghệ

Trưởng thành từ người thợ trực tiếp sản xuất, Anh hùng Lao động Nguyễn Quang Mâu đã bền bỉ tự học, nghiên cứu và sáng tạo để làm chủ công nghệ trong ngành gạch ngói đất sét nung.

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Trao giọt máu đào, gửi trọn yêu thương

Sáng 18/10, tại Trung tâm Văn hóa xã Vũ Thư, Ban Chỉ đạo vận động hiến máu tình nguyện tỉnh Hưng Yên tổ chức Ngày hội hiến máu tình nguyện “Giọt hồng vì cộng đồng”.

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

Đánh thức nội lực phụ nữ, nhân lên những điểm tựa yêu thương

“Niềm vui lớn nhất không phải là đã giúp được bao nhiêu người, mà được chứng kiến những người từng cần mình giúp đỡ, hôm nay đã trưởng thành, tự tin và trở thành điểm tựa cho những người khác”, bà Nguyễn Thị Kim Thoa, Chủ tịch Hội LHPN tỉnh Vĩnh Long, Đại biểu Quốc hội khóa XVI tâm niệm.

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Tri ân gia đình cô giáo hiến tạng cứu người

Ngày 17/10, Chủ tịch UBND tỉnh Gia Lai Phạm Anh Tuấn đã gửi thư thăm hỏi, chia sẻ và tri ân gia đình cô giáo Phạm Thị Anh Thư (sinh năm 2004, quê xã Đak Pơ, tỉnh Gia Lai), người đã hiến tặng mô, tạng sau khi chết não, trao cơ hội sống cho những bệnh nhân khác.