Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102, BTL Vùng Cảnh sát biển 1 tham gia xây dựng nông thôn mới. Ảnh: Đăng Đức
Cán bộ, chiến sĩ Hải đội 102 cùng các lực lượng đã trực tiếp vận chuyển vật liệu, đào móng, xây dựng lại khoảng 100 m tường rào, chỉnh trang khuôn viên cho 3 hộ gia đình đã tự nguyện hiến gần 100m² đất, góp phần mở rộng tuyến đường, xây dựng cảnh quan nông thôn ngày càng khang trang.
Thiếu úy chuyên nghiệp Võ Trung Hiếu, nhân viên máy tàu CSB1014 cho biết: Dù thời tiết trong ngày liên tục thay đổi, lúc oi bức, khi mưa giông bất chợt khiến công việc thêm phần vất vả. Bên cạnh đó, quần áo ướt sũng, đường trơn, công việc nặng nhọc hơn... nhưng không làm giảm tinh thần của các lực lượng. Mọi người cùng động viên, hỗ trợ nhau, quyết tâm đẩy nhanh tiến độ, cố gắng hoàn thành các phần việc trong ngày để các gia đình sớm ổn định sinh hoạt...
Hải đội 102, Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 1 và thanh niên xã Đan Hải, tỉnh Hà Tĩnh tham gia chiến dịch thanh niên tình nguyện. Ảnh: Đăng Đức
Những giọt mồ hôi hòa cùng nước mưa, những viên gạch được trao truyền qua tay giữa cán bộ, chiến sĩ Cảnh sát biển, đoàn viên thanh niên và nhân dân đã góp phần tạo nên hình ảnh đẹp về tình đoàn kết quân dân trên địa bàn đóng quân.
Hoạt động này là phần việc thiết thực của tuổi trẻ Hải đội 102 trong Chiến dịch Thanh niên tình nguyện hè năm 2026, góp phần thực hiện hiệu quả công tác dân vận, chung sức xây dựng nông thôn mới; qua đó tiếp tục củng cố mối quan hệ đoàn kết quân dân, lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ" - Người chiến sĩ Cảnh sát biển luôn trách nhiệm, gần gũi, gắn bó mật thiết với nhân dân.