Bàn giao trăn đất và chim ưng quý hiếm cho trung tâm cứu hộ

Ngày 23/11, thông tin từ Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa, tỉnh Quảng Bình cho biết, đơn vị vừa bàn giao 1 con trăn đất và 1 con chim ưng cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng.
Chú thích ảnh
Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật, Ban Quản lý Vườn Quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng tiếp nhận trăn đất và chim ưng. Ảnh: TTXVN phát

Cụ thể, con trăn đất do ông Hà Bảo Trung ở xã Đức Hóa, huyện Tuyên Hóa (tỉnh Quảng Bình) phát hiện và bắt được trong một lần đi làm rẫy. Trăn đất khỏe mạnh, có trọng lượng 2,2 kg. Sau đó, ông Trung đã tự nguyện giao nộp trăn đất cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa.

Chú thích ảnh
Trăn đất và chim ưng nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ. Ảnh: TTXVN phát

Thông qua sự tuyên truyền, vận động của lực lượng chức năng, ông Nguyễn Tiến Dũng ở xã Thanh Hóa, huyện Tuyên Hóa cũng đã tự nguyện bàn giao một con chim ưng cho Hạt Kiểm lâm huyện Tuyên Hóa. Lực lượng Kiểm lâm địa phương đã lập biên bản, thực hiện các biện pháp theo dõi, chăm sóc sức khỏe các động vật do người dân giao nộp, đồng thời tiến hành các thủ tục bàn giao cho Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật.

Sau khi tiếp nhận trăn đất và chim ưng, Trung tâm Cứu hộ, Bảo tồn và Phát triển sinh vật sẽ tiếp tục chăm sóc, nuôi dưỡng, bảo tồn trước khi thả về môi trường tự nhiên theo quy định.

Chú thích ảnh
Cá thể trăn đất và chim ưng là các cá thể nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ. Ảnh: TTXVN phát

Theo cơ quan chức năng, trăn đất (tên khoa học: Python bivittatus) và chim ưng (tên khoa học: Accipitriformes spp) nằm trong danh mục động vật rừng nguy cấp, quý hiếm nhóm IIB, cần được quản lý bảo vệ chặt chẽ.

Võ Dung (TTXVN)

Dành cho bạn

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Chiến dịch 500 ngày đêm - Bài 2: Ký ức dẫn đường

Sau hơn nửa thế kỷ, một con đường có thể đã mất, một hố bom đã thành ruộng, tên một ngọn đồi không còn trên bản đồ. Nhưng trong trí nhớ của những người từng đi qua chiến tranh vẫn còn những dấu chỉ rất nhỏ: một hang đá, một con suối, hướng của một triền đồi, nơi đồng đội được chôn vội. Với những người đi tìm liệt sĩ ở Quảng Trị, có những cuộc tìm kiếm hôm nay bắt đầu chính từ những ký ức như thế.

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Cảnh báo mưa dông kèm lốc sét trên khu vực Hà Nội, lũ trên sông Đồng Nai

Theo Trung tâm Dự báo khí tượng thủy văn Quốc gia, qua theo dõi trên ảnh mây vệ tinh, số liệu định vị sét và ảnh ra đa thời tiết cho thấy mây đối lưu đang hoạt động và tiếp tục phát triển trên khu vực các phường, xã thuộc Hà Nội như: Việt Hưng, Bồ Đề, Đông Anh, Phúc Thịnh, Quang Minh, Nội Bài, Sóc Sơn, Trung Giã, Thường Tín, Tam Hưng, Hồng Vân, Ngọc Hồi, Đại Thanh. Vùng mây có xu hướng tiếp tục phát triển và mở rộng thêm.

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

500 ngày đêm nối những dấu vết, đưa liệt sĩ trở về

Từ thông tin của người dân ở Sơn La, lực lượng chức năng đã tìm thấy 2 hài cốt liệt sĩ sau 4 ngày tìm kiếm; tại Công viên Lê Thị Riêng, Thành phố Hồ Chí Minh, 701 hài cốt được quy tập cùng 304 bộ di vật; tại Cà Mau, hơn 3.000 phần mộ chưa có thông tin đã được khai quật, lấy mẫu sinh phẩm.