Chương trình do Chi bộ Báo Tin tức - Thể thao và Văn hóa tại TP Hồ Chí Minh phối hợp với UBND và Công an xã Đức Bình, cùng các doanh nghiệp, nhà hảo tâm thực hiện, nhằm góp phần sẻ chia khó khăn và mang Tết sớm, ấm áp đến bà con.
Bà con xã Đức Bình, tỉnh Đắk Lắk vui mừng trước sự quan tâm của chính quyền và các nhà hảo tâm.
Ấm lòng khi Tết đến
Tại sân trụ sở UBND xã Đức Bình, từ sáng sớm, đông đảo bà con các thôn, buôn trong xã đã xếp hàng ngay ngắn chờ nhận quà Tết của chương trình. Người đi bộ, người chở nhau trên những chiếc xe máy cũ, phía sau là túi vải, giỏ nhỏ chuẩn bị mang quà về nhà. Trong cái se lạnh của buổi sáng vùng cao, sân trụ sở UBND trở nên ấm áp hơn bởi những lời chào hỏi, tiếng cười và sự háo hức khi Tết đến sớm với bà con.
Ông Phạm Đức Hồng, ngụ tại xã Đức Bình, cho biết, năm nay, gia đình ông gặp nhiều khó khăn khi mùa mưa bão kéo dài, khiến hoa màu thất thu, thu nhập bấp bênh. “Tết đến gần, trong nhà chỉ mong đủ gạo, đủ bánh cho con cháu có cái Tết trọn vẹn. Nhận được phần quà này, tôi thấy ấm lòng lắm. Không chỉ là giá trị vật chất, mà là cảm giác mình không đơn độc, luôn có chính quyền và mọi người quan tâm, chia sẻ", ông Hồng xúc động nói.
Niềm vui của bà Lê Thị Ngoan khi nhận được phần quà Tết sớm từ chương trình.
Bà Lê Thị Ngoan (74 tuổi, ngụ xã Đức Bình) với mái tóc bạc phơ, dáng người nhỏ bé, ngồi nghỉ trên băng ghế đá, tay nắm chặt túi quà vừa nhận, cho biết: “Trận lũ vừa qua đã cuốn trôi nhiều vật dụng, khiến cuộc sống gia đình thêm chật vật. Tết năm nay, tôi cứ nghĩ sẽ buồn lắm vì không biết lấy gì sắm sửa. Nay được nhận quà, lại có tiền mặt, tôi mừng lắm. Tết này chắc sẽ ấm no hơn, có bánh kẹo cho mấy đứa nhỏ”.
Bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội đầu bếp chuyên nghiệp Sài Gòn, trao tiền mặt cho người dân xã Đức Bình.
Không chỉ người lớn, nhiều em học sinh cũng có mặt từ rất sớm. Em Phạm Ngọc Khánh Ngân, học sinh lớp 5C, Trường Tiểu học và THCS Đức Bình Tây, ôm phần quà và suất học bổng vừa được trao, rụt rè chia sẻ: "Sau đợt lũ, toàn bộ sách vở, cặp sách của con bị hư hỏng. Con sẽ dùng tiền học bổng để mua vở mới, bút mới. Con hứa sẽ học thật giỏi để không phụ lòng mọi người”.
Ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình, chia sẻ tại sự kiện
Ông Nguyễn Bá Quang, Chủ tịch UBND xã Đức Bình cho biết, địa phương hiện vẫn còn nhiều khó khăn. Đời sống người dân chủ yếu dựa vào sản xuất nông nghiệp và lao động tự do, thu nhập bấp bênh và dễ bị tác động bởi yếu tố thời tiết, thị trường và thiên tai. Những năm qua, dù chính quyền các cấp đã dành nhiều sự quan tâm, hỗ trợ và người dân không ngừng nỗ lực vươn lên, trên địa bàn xã vẫn còn không ít hộ nghèo, cận nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số và các gia đình chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai, đặc biệt là lũ lụt.
"Mỗi mùa mưa bão đi qua, nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, ruộng vườn ngập úng, hoa màu mất trắng, kéo theo những hệ lụy lâu dài cho sinh kế của người dân. Đối với nhiều gia đình, việc đảm bảo bữa ăn hằng ngày đã là một nỗ lực lớn, trong khi việc chuẩn bị một cái Tết đủ đầy, ấm áp cho con cháu lại càng trở nên khó khăn hơn. Những thiếu thốn về vật chất cũng kéo theo những áp lực về tinh thần, khiến niềm vui ngày Tết của bà con chưa thể trọn vẹn như mong muốn" ông Bá Quang nói.
Ông Nghiêm Sĩ Dũng, Trưởng Đại diện Báo Thể thao - Văn hoá tại TP Hồ Chí Minh và ông Sơn Hên, Phó trường Đại diện báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh, trao quà Tết cho người dân khi tham gia chương trình.
Theo ông Nguyễn Bá Quang, đối với đồng bào dân tộc thiểu số trên địa bàn xã, khó khăn càng thể hiện rõ nét hơn. Điều kiện sinh kế còn hạn chế, trình độ sản xuất chưa cao, khả năng tiếp cận các nguồn hỗ trợ và dịch vụ xã hội chưa đồng đều. Trong khi đó, nhiều em nhỏ vẫn ngày ngày nỗ lực đến trường với ước mơ thay đổi cuộc sống, nhưng phía sau là gánh nặng mưu sinh của gia đình. Chính vì vậy, những suất học bổng và phần quà Tết không chỉ mang ý nghĩa hỗ trợ vật chất mà còn là sự động viên tinh thần, tiếp thêm niềm tin để các em và gia đình vững bước trong hành trình vượt qua khó khăn.
Lạc quan đón Xuân mới
Là đơn vị phối hợp tổ chức, ông Đoàn Minh Thuyết, Bí thư Chi bộ Báo Tin tức - Thể thao và Văn hóa, Trưởng đại diện Báo Tin tức và Dân tộc tại TP Hồ Chí Minh cho biết, mặc dù cơn bão lũ đã đi qua, nhưng những khó khăn mà bà con xã Đức Bình phải đối mặt còn hiện hữu rõ ràng. Nhiều ngôi nhà bị hư hỏng, hoa màu mất trắng, sinh kế bị gián đoạn, khiến cuộc sống của không ít gia đình rơi vào cảnh thiếu thốn, chồng chất lo toan.
Bà Nguyễn Thị Hường, đại diện nhà trợ TP Hồ Chí Minh, trao quà người dân xã Đức Bình.
"Trước những mất mát ấy, chúng tôi xin bày tỏ sự chia sẻ và cảm thông sâu sắc với bà con. Phát huy truyền thống “tương thân tương ái”, hôm nay, chúng tôi có mặt tại đây, mang theo những phần quà nhỏ gửi đến bà con xã Đức Bình. Dù giá trị vật chất không lớn, nhưng đó là tấm lòng, là sự sẻ chia chân thành của tập thể cán bộ, phóng viên, biên tập viên, cùng các nhà tài trợ, nhà hảo tâm mong góp phần giúp bà con vơi bớt khó khăn, đón một cái Tết ấm áp, đủ đầy hơn. Chúng tôi tin tưởng rằng, với sự quan tâm của Đảng, Nhà nước, chính quyền địa phương và sự chung tay của cộng đồng, bà con xã Đức Bình sẽ sớm vượt qua thử thách, ổn định cuộc sống, tiếp tục giữ vững tinh thần đoàn kết, lạc quan để đón mùa xuân mới với nhiều niềm tin và hy vọng”, ông Đoàn Minh Thuyết chia sẻ.
Bà Trần Thị Hiền Minh chia sẻ sự chung tay chăm lo Tết sớm cho người dân vùng lũ.
Đại diện nhà tài trợ, bà Trần Thị Hiền Minh, Phó Chủ tịch Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn cho biết, trong không khí rộn ràng những ngày giáp Tết, chương trình “Xuân yêu thương - Tết sẻ chia” năm 2026 mong muốn mang đến những phần quà ý nghĩa, góp phần san sẻ khó khăn và lan tỏa hơi ấm đến người dân, học sinh trên địa bàn. Mỗi phần quà tuy không lớn về giá trị vật chất nhưng chứa đựng tình cảm, sự đồng hành và niềm tin của các đơn vị, nhà hảo tâm dành cho bà con.
Ông Đoàn Minh Thuyết, Bí thư Chi bộ báo Tin tức - Thể thao và Văn hoá (áo kẻ) trao quà Tết cho người dân.
Tương tự, ông Vũ Mạnh Hùng, Chủ tịch HĐQT Hùng Nhơn Group cho biết, các hoạt động thiện nguyện, chăm lo cho người dân có hoàn cảnh khó khăn đã trở thành hoạt động thường xuyên của doanh nghiệp trong nhiều năm qua. Đây không chỉ là trách nhiệm xã hội, mà còn là cam kết lâu dài của Hùng Nhơn Group trong việc đồng hành cùng cộng đồng, đặc biệt tại các địa phương còn nhiều khó khăn.
Thông qua việc hỗ trợ vật chất, nhu yếu phẩm và các hoạt động an sinh, doanh nghiệp mong muốn góp phần san sẻ gánh nặng cho các hộ nghèo, gia đình chính sách và người dân chịu ảnh hưởng bởi thiên tai, dịch bệnh. “Chúng tôi hy vọng mỗi phần quà, mỗi chương trình được triển khai sẽ tiếp thêm động lực để bà con vững tin, nỗ lực vươn lên trong cuộc sống”, ông Hùng chia sẻ.
Ông Hùng nhấn mạnh, trong thời gian tới, Hùng Nhơn Group sẽ tiếp tục mở rộng mạng lưới đối tác, kêu gọi sự chung tay của các đơn vị trong và ngoài hệ thống để mang thêm nhiều chương trình ý nghĩa, góp phần cùng các địa phương đảm bảo an sinh xã hội và phát triển cộng đồng.
Đại diện ban tổ chức chương trình chụp hình lưu niệm cùng người dân.
Tại chương trình, Ban Tổ chức đã trao 300 phần quà Tết cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn, mỗi hộ nhận 1 phần quà trị giá 500.000 đồng và 500.000 đồng tiền mặt. Đồng thời, chương trình trao 50 suất học bổng, mỗi suất trị giá 1 triệu đồng cho các em học sinh vượt khó học giỏi nhằm khuyến khích tinh thần hiếu học, tiếp thêm động lực để các em vững bước trên con đường học tập. Tổng giá trị quà tặng và học bổng của chương trình ước tính khoảng 260 triệu đồng.
Đại diện ban tổ chức chương trình trao quà Tết cho người dân tại chương trình.
Chương trình năm nay đã nhận được sự đồng hành và hỗ trợ của nhiều doanh nghiệp, tổ chức gồm: Tập đoàn Hùng Nhơn; Công ty Cổ phần Acecook Việt Nam; Công ty Sơn Kim Land; Công ty TNHH Thực phẩm Quốc tế Nam Dương; Công ty Nước uống tinh khiết Sài Gòn; Công ty Cổ phần Thực phẩm Vĩnh Thành Đạt; Hội Đầu bếp Chuyên nghiệp Sài Gòn; Công ty TNHH Sản xuất Thương mại và Dịch vụ Hương Xưa Foods; Công ty Du lịch Savaco Tourist; Công ty In Siêu Tốc; Chi nhánh Vận tải Đường sắt Sài Gòn; Mạng lưới Ngân hàng thực phẩm Việt Nam, cùng nhiều đơn vị và cá nhân hảo tâm khác.
Niềm vui của người dân xã Đức Bình khi nhận được những phần quà Tết sớm.