Quán cà phê rực rỡ cờ đỏ sao vàng, chào mừng đại lễ 30/4.
Khi bước vào quán cà phê trên đường Hòa Hưng (Quận 10), thực khách sẽ cảm nhận ngay không khí tưng bừng như ngày hội, với không gian tràn ngập sắc đỏ rực rỡ. Khắp quán được trang hoàng bằng những lá cờ đỏ sao vàng, tạo nên một khung cảnh sống động, khơi dậy niềm tự hào dân tộc. Các bức tường nổi bật với hình ảnh bản đồ Việt Nam, gợi nhắc về tình yêu quê hương đất nước. Không gian ấm cúng, được chăm chút tỉ mỉ với nhiều góc check-in đẹp mắt, thu hút mọi ánh nhìn.
Các bạn trẻ từ sáng sớm đã đến quán check in.
Bạn Nguyễn Trương Gia Ngọc, ngụ tại Quận 3, TP Hồ Chí Minh bày tỏ: “Em thực sự tự hào khi thấy các quán cà phê được trang trí lộng lẫy, rực rỡ để chào mừng ngày lễ lớn - Ngày Thống nhất đất nước. Nhìn không gian ấy, em cảm thấy xúc động và biết ơn các thế hệ cha ông, những người đã hy sinh máu xương để mang lại hòa bình cho chúng em hôm nay.
Gia Ngọc bày tỏ niềm vui khi đông đảo người dân mọi thế hệ, từ người lớn tuổi tới các bạn trẻ và cả những em nhỏ đều tràn đầy niềm tự hào khi cầm lá cờ Việt Nam, cùng chụp ảnh kỷ niệm ngày đặc biệt này. Tất cả tạo nên một không khí thật ý nghĩa và ấm áp.
Nhiều em nhỏ được ba mẹ đưa đến quán như một cách để các con sớm hình thành ý thức về cội nguồn và lòng tự hào dân tộc.
Hòa trong không khí rực rỡ và niềm tự hào lan tỏa khắp cả nước - Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước, nhiều quán cà phê tại TP Hồ Chí Minh đã khoác lên mình “tấm áo” mới đầy ý nghĩa. Những lá cờ Tổ quốc, cờ Đảng phấp phới, cùng hình ảnh bản đồ Việt Nam được trang trí nổi bật, mang đến không gian ngập tràn tinh thần dân tộc, khơi dậy tình yêu quê hương và sự đoàn kết trong lòng mọi người khách.
Bạn Nguyễn Trương Gia Ngọc, Quận 3 chụp hình tại quán.
Anh Nguyễn Hồng Quốc, quản lý quán cà phê trên đường Hòa Hưng (Quận 10) hào hứng chia sẻ: “Điều khiến tụi mình tự hào nhất là lá cờ Việt Nam được đặt trang trọng trong không gian quán, như một biểu tượng thiêng liêng”.
Anh Quốc cho biết thêm: “Hiện tại, quán đang giới thiệu các món đặc trưng như cà phê muối Việt Nam và trà sữa Việt Nam, với điểm nhấn là mỗi ly nước đều được in hình lá cờ Việt Nam trên bề mặt. Đây không chỉ là cách để kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, mà còn là lời nhắc nhở tinh tế, để mỗi khách hàng khi thưởng thức đều cảm nhận được niềm tự hào dân tộc và không quên lịch sử hào hùng của đất nước”.
Không chỉ trang trí không gian với cờ đỏ sao vàng, quán cà phê còn sáng tạo lồng ghép hình ảnh lá cờ vào trong món ăn và thức uống, tạo nên trải nghiệm vừa độc đáo vừa ý nghĩa cho thực khách.
Quán Cà phê Ống trên đường Sương Nguyệt Ánh (Quận 1) cũng đang trở thành điểm đến yêu thích của đông đảo bạn trẻ nhờ thiết kế độc đáo. Đó là những ly cà phê được đựng trong ống tre tự nhiên vừa mang đậm nét sáng tạo, vừa bảo vệ môi trường. Đặc biệt, nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, quán còn trang trí thêm hình ảnh giàu bản sắc dân tộc được khắc tinh tế trên ống tre, kết hợp cùng lá cờ đỏ sao vàng phấp phới, tạo nên không gian tràn đầy niềm tự hào và ý nghĩa.
Cà cà phê ống tre được bán mang đi trên đường Sương Nguyện Ánh, Quận 1.
“Hình ảnh ống tre cũng mang ý nghĩa sâu sắc, biểu tượng cho tinh thần kiên cường và bền bỉ của người Việt Nam. Chính vì thế, định vị thứ hai của quán là luôn gắn liền với những câu chuyện tôn vinh giá trị văn hóa, lịch sử và con người Việt Nam”, anh Nguyễn Huỳnh, hiện là founder của Cà phê Ống cho biết.
Anh Huỳnh đang giao nước cho một vị khách.
Anh Huỳnh, đại diện Cà phê Ống hào hứng chia sẻ: “Nhân dịp kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975 – 30/4/2025), quán tự hào ra mắt bộ ba ly phiên bản đặc biệt, mang những thông điệp sâu sắc: "Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình", "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam" và "Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước". Thông qua các thiết kế này, chúng tôi muốn khơi dậy tình yêu nước, ôn lại lịch sử hào hùng và truyền cảm hứng để thế hệ trẻ cùng nhau lan tỏa những giá trị văn hóa dân tộc đầy tự hào”.
Các thông điệp ý nghĩa: "Việt Nam – Kỷ nguyên vươn mình", "Hoàng Sa – Trường Sa là của Việt Nam"và "Kỷ niệm 50 năm thống nhất đất nước" được dán trên cà phê ống tre.
Anh Huỳnh chia sẻ với niềm tự hào: “Điều làm mình hạnh phúc là khách hàng không chỉ đến thưởng thức cà phê mà còn trân quý từng ly ống tre, bởi nó mang đậm bản sắc Việt Nam. Đặc biệt, một xu hướng rất dễ thương đã xuất hiện khi các bạn trẻ mang ly cà phê ống tre đến Dinh Độc Lập để check-in, hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ. Nhờ đó, tinh thần 30/4 được lan tỏa rộn ràng, ngập tràn khí thế và niềm vui".
Chị Nguyễn Thị Quỳnh Trang (ngụ Quận 5) cùng con nhỏ chờ mua cà phê tại quán Cà phê Ống, hào hứng chia sẻ: “Mình thật sự ấn tượng với cách trang trí bằng ống tre ở đây, một chất liệu rất gần gũi và đậm chất Việt Nam. Vừa bước vào, mình đã muốn check-in ngay, lòng nôn nao, háo hức chờ đến ngày lễ 30/4. Từ lâu, mình luôn mong muốn bé con được làm quen với những biểu tượng quê hương như lá cờ đỏ sao vàng, để hiểu rằng ngày 30/4 là cột mốc thiêng liêng khi đất nước thống nhất. Mình hy vọng bé sẽ lớn lên với tình yêu nước và niềm tự hào dân tộc sâu sắc”.
Một quán cà phe trang trí cờ rực rỡ sắc đỏ trên đường Hoàng Sa, Quận 1.
Trong khi đó, tại đường Hoàng Sa (Quận 1), một quán cà phê gây ấn tượng mạnh mẽ với những dãy cờ đỏ sao vàng giăng cao, hòa quyện cùng mái ngói cổ kính và bức tường vàng phai mang đậm nét hoài cổ. Trong dịp kỷ niệm 30/4, không gian này càng thêm phần rực rỡ, thu hút đông đảo khách đến thưởng thức cà phê và lưu lại những khoảnh khắc đáng nhớ qua những bức ảnh check-in đầy ý nghĩa.
Một quán cà phe trang trí cờ rực rỡ sắc đỏ trên đường Hoàng Sa, Quận 1.
Bạn Hồng Hạnh, hiện sống tại Quận 8 chia sẻ với niềm vui: “Em rất thích ghé những quán như thế này, đặc biệt khi quán trang trí cờ Việt Nam và chuẩn bị sẵn nhiều góc chụp ảnh đẹp. Gần đến ngày 30/4, em chọn nơi đây để hòa mình vào không khí lễ hội, cảm nhận ý nghĩa của ngày đất nước thống nhất”.
Hạnh hào hứng kể thêm: “Quán chuẩn bị rất chu đáo, từ những lá cờ Việt Nam phấp phới đến nón lá in hình cờ để khách tha hồ chụp ảnh, cùng nhau hưởng ứng dịp lễ lớn. Em nghĩ, TP Hồ Chí Minh nên có thêm nhiều không gian như vậy vì du khách quốc tế đến đây rất đông. Khi họ thấy những hình ảnh này, họ sẽ hiểu người Việt Nam yêu nước và tự hào về đất nước mình đến thế nào”.
Quán đã chuẩn bị sẵn cờ tổ quốc, nón để khách mượn làm đạo cụ chụp hình.
Bạn Mỹ Phương, hiện sống tại quận Phú Nhuận, hào hứng chia sẻ: “Dịp 30/4 sắp tới, tụi em rủ nhau tìm đến những quán cà phê rực rỡ cờ đỏ sao vàng để check-in. Vừa có được những bức ảnh đẹp, vừa là cách để hòa mình vào không khí kỷ niệm ngày lễ lớn của đất nước. Em thấy các quán trang trí rất ấn tượng, đặc biệt sắc đỏ của lá cờ Việt Nam làm không gian trở nên sống động, tràn đầy năng lượng và niềm tự hào”.