Người dân phấn khích với chức vô địch của U23 Việt Nam

Tối 22/5/2022, người hâm mộ bóng đá tại nhiều địa phương trên cả nước đã đổ ra đường với ngập tràn cờ đỏ sao vàng ăn mừng Huy chương Vàng SEA Games 31 của đội tuyển U23 Việt Nam.

Chú thích ảnh
Tuyến đường Lạch Tray tắc nghẽn tạm thời. Ảnh: Hoàng Ngọc/TTXVN

Chiến thắng nghẹt thở của Đội tuyển Bóng đá nam U23 Việt Nam trước U23 Thái Lan trong trận Chung kết và trước đó của Đội tuyển Bóng đá nữ Việt Nam với các tuyển thủ nữ Thái Lan, tối 22/5, các ngả đường thành phố Hải Phòng đã ngập tràn người hâm mộ với sắc đỏ của cờ, băng rôn "Tôi yêu Việt Nam", "Việt Nam chiến thắng", "Việt Nam vô địch"…

Mật độ người hâm mộ tập trung đông nhất là tại các tuyến phố chính như: Lạch Tray, Lê Lợi, Cầu Đất, Tô Hiệu,… Các đoàn xe đông nghẹt khiến các tuyến phố bị tắc nghẽn cục bộ. Dù không thể di chuyển được nhưng người hâm mộ đều rất nồng nhiệt với những nụ cười rạng rỡ trên môi. Có thể thấy, người hâm mộ đổ ra đường không kể lứa tuổi nào, song tất cả họ đều có chung một nhịp đập, chung một tình yêu rất Việt Nam.

Chị Lê Thu Lan, cư dân phường Anh Dũng, quận Dương Kinh chia sẻ: "Thật tuyệt vời khi hai ngày liên tiếp, Bóng đá Việt Nam nhận được tin vui. Chúng ta đã có kết quả thật mỹ mãn với tổng số Huy chương nhất toàn đoàn và cùng với đó là Việt Nam có được hai Huy chương Vàng ở bộ môn Bóng đá nam và Bóng đá nữ. Một SEA Games 31 thành công hơn cả mong đợi. Đất nước trọn niềm vui".

Để đảm bảo an toàn giao thông và an ninh trật tự, Công an thành phố Hải Phòng đã tăng cường lực lượng chốt chặn, hướng dẫn giao thông tại các tuyến phố chính. Lượng người tham gia ăn mừng chiến thắng đông nhưng về cơ bản không có vụ việc đáng tiếc nào xảy ra trước trong và sau trận đấu.

* Ngay sau tiếng còi của trọng tài kết thúc trận Chung kết giữa "Kỳ phùng địch thủ" U23 Việt Nam và U23 Thái Lan, hàng vạn cổ động viên xứ Thanh đã vỡ òa trong niềm vui hạnh phúc, tràn xuống đường ăn mừng chức vô địch, bất chấp vào thời điểm trời mưa khá nặng hạt.

Chú thích ảnh
Hàng vạn cổ động viên xứ Thanh đổ xuống đường ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trên các tuyến đường Lê Lai, Trần Phú, Hạc Thành, Phan Chu Trinh, Lê Lợi và đặc biệt xung quanh khu vực Tượng đài Lê Lợi và Quảng trường Lam Sơn (thành phố Thanh Hóa), dòng người mang theo cờ, băng rôn, khẩu hiệu, còi, trống…diễu hành. Trong bầu không khí cuồng nhiệt, các cổ động viên xứ Thanh cùng nhau hát vang Quốc ca, reo hò "Việt Nam vô địch" trong niềm tự hào.

Nhận định rất đông người hâm mộ sẽ đổ ra đường ăn mừng chiến thắng, lực lượng Cảnh sát Giao thông Thanh Hóa đã lên phương án và có mặt trên các tuyến đường trọng điểm để điều tiết giao thông, đảm bảo an toàn cho người hâm mộ.

Anh Nguyễn Đình Tú, một người hâm mộ vui mừng cho biết: "U23 Việt Nam cùng thầy Park Hang Seo thật tuyệt vời khi cho người hâm mộ Việt Nam nếm trải nhiều cung bậc cảm xúc, từ vui mừng đến lo lắng rồi vỡ òa trong niềm hạnh phúc khi tiền đạo Nhâm Mạnh Dũng có pha đánh đầu rất đẳng cấp ghi bàn thắng duy nhất 1-0 để hạ gục U23 Thái Lan ở những phút cuối của trận đấu".

* Tối 22/5, ngay sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam giành thắng lợi trước đối thủ Thái Lan với tỷ số 1- 0 trong trận Chung kết SEA Games 31, hàng ngàn người hâm mộ thành phố Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk đã tập trung tại Trung tâm ngã 6 và các tuyến đường chính ăn mừng chiến thắng.

Chú thích ảnh
Những cổ động viên nhí tham gia ăn mừng chiến thắng của đội tuyển U23 Việt Nam. Ảnh: Tuấn Anh/TTXVN

Tại Trung tâm ngã 6 thành phố Buôn Ma Thuột và các tuyến đường chính như: Lê Duẩn, Nguyễn Tất Thành, Phan Chu Trinh… hàng ngàn người hâm mộ Đắk Lắk cùng cờ đỏ sao vàng đã tập trung hô vang khẩu hiệu “Việt Nam vô địch” và cùng hát vang các ca khúc “Như có Bác Hồ trong ngày vui đại thắng”, “Việt Nam ơi”…

Chị Trần Thu Nga, người dân thành phố Buôn Ma Thuột phấn khích cho biết, cả gia đình lựa chọn Trung tâm Văn hóa tỉnh để theo dõi và cổ vũ cho Đội tuyển U23 Việt Nam nhằm cùng người hâm mộ thành phố Buôn Ma Thuột tạo nên bầu không khí sôi động, hào hùng trong trận Chung kết SEA Games 31 Bóng đá nam với đối thủ đầy duyên nợ là Thái Lan. Màn trình diễn của các cầu thủ Việt Nam rất thuyết phục và khiến người hâm mộ vỡ òa với bàn thắng duy nhất của cầu thủ Nhâm Mạnh Dũng.

Tham gia đoàn người ăn mừng chiến thắng, anh Đặng Hải Thắng, thành phố Buôn Ma Thuột chia sẻ: Hành trình bảo vệ tấm Huy chương Vàng SEA Games 31 của Đội tuyển U23 Việt Nam có lúc khiến người hâm mộ phải lo lắng khi các trận đấu vòng bảng cũng như bán kết chưa đủ sức thuyết phục. Tuy nhiên, đến trận Chung kết, giành chiến thắng trước đối thủ mạnh là Thái Lan, U23 Việt Nam đã thể hiện sự tiến bộ và nỗ lực qua từng trận đấu các cầu thủ Việt Nam. Quan trọng hơn, U23 Việt Nam bảo vệ thành công chức vô địch SEA Games ngay trên sân nhà và tiếp tục khẳng định vị thế của bóng đá Việt Nam ở khu vực cũng như châu Á.

Để đảm bảo an ninh trật tự, các lực lượng chức năng tỉnh Đắk Lắk cũng có mặt ở các điểm tập trung đông người hâm mộ ăn mừng nhằm điều tiết giao thông và đảm bảo an toàn.

Hoàng Ngọc - Trịnh Duy Hưng - Tuấn Anh (TTXVN)
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam
Thủ tướng Phạm Minh Chính gửi thư chúc mừng Đội tuyển U23 Việt Nam

Tối 22/5, ngay sau khi Đội tuyển U23 Việt Nam chiến thắng trước đội tuyển U23 Thái Lan ở trận chung kết để giành Huy chương Vàng môn bóng đá nam tại SEA Games 31, Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính đã có thư chúc mừng gửi tới thầy trò Huấn luyện viên Park Hang-seo.

Chia sẻ:

doanh nghiệp - Sản phẩm - Dịch vụ Thông cáo báo chí Rao vặt

Các đơn vị thông tin của TTXVN